Ngày 29 tháng 11, sau giờ cao điểm buổi trưa, một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo bảo vệ, bước vào một quán lẩu khô ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc. Anh tỏ vẻ rụt rè, nói khẽ rồi ngỏ ý muốn mua một suất cơm trắng trị giá 2 nhân dân tệ (khoảng 7.000 đồng).
Sau khi trò chuyện, chủ quán là ông Liu biết được chàng trai chưa nhận lương nên trong người chỉ còn đúng 2 nhân dân tệ. Ngay lập tức, ông quyết định tặng miễn phí cho chàng trai một suất lẩu khô đầy đủ.
Ngày 2 tháng 12, ông Liu chia sẻ rằng đã mở quán 8 năm nhưng hiếm khi gặp tình huống như vậy. Biết được hoàn cảnh khó khăn của khách, ông quyết định xào miễn phí một suất lẩu khô và mời chàng trai ngồi lại trong quán.
Lúc đó, chàng trai có vẻ ngạc nhiên và ngại ngùng, liên tục cảm ơn chủ quán. Điều khiến ông Liu ấn tượng là sau khi ăn xong, chàng trai đã tự giác dọn dẹp bàn sạch sẽ, mang bát đũa đến khu vực bếp và cảm ơn nhiều lần trước khi rời đi.

Chàng trai trẻ bước vào quán để mua cơm trắng.
Sau đó, ông Liu đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, thu hút sự thảo luận sôi nổi và nhận được vô số lời khen ngợi. Nhiều cư dân mạng nhắn tin, bày tỏ mong muốn được giúp đỡ chàng trai. Ông Liu đã thử tìm quanh các công trường gần cửa hàng nhưng không gặp lại. Tuy nhiên, ông nghĩ như vậy cũng tốt: “Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, không làm phiền quá mức”.
Về việc này, ông Liu xúc động chia sẻ: “Khi tôi còn trẻ mới ra ngoài lập nghiệp, cũng có rất nhiều người đã giúp đỡ tôi. Đôi khi tôi không kịp nói lời cảm ơn, nhưng tôi luôn ghi nhớ trong lòng”.
Theo ông, hành động của chàng trai lúc đó rất có tự trọng và lịch sự, cho thấy phẩm chất tốt. “Cậu bé này rất có trách nhiệm. Việc giúp đỡ cậu ấy mang lại cảm giác vô cùng có giá trị”, ông nói.
Ông bày tỏ thêm, nhiều người trẻ khi mới bước chân vào xã hội đều trải qua những khoảnh khắc búng túng, không biết xoay xở ra sao.
“Tuổi trẻ mới bước vào đời thực sự rất khó khăn. Mọi chuyện đều là một trải nghiệm. Chỉ cần giữ vững bản tâm, mọi thứ rồi sẽ dần tốt đẹp hơn”, ông chia sẻ.