Thấy con càng lớn càng không giống mình, người đàn ông đi xét nghiệm rồi nhận cái kết đau đớn

Kết quả khiến anh không khỏi bàng hoàng khi cơ sở y tế xác nhận giữa hai người không tồn tại quan hệ cha con về mặt sinh học.

Một người đàn ông tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) đã rơi vào cú sốc lớn khi phát hiện đứa con trai mà anh yêu thương, chăm sóc suốt hơn 5 năm thực chất không có quan hệ huyết thống với mình. Sau khi kết quả xét nghiệm ADN được công bố, người đàn ông đã khởi kiện vợ, yêu cầu bồi thường hơn 1 triệu Đài tệ vì cho rằng bản thân bị lừa dối trong thời gian dài.

Theo hồ sơ vụ án, cặp đôi đã có hơn 10 năm yêu nhau trước khi chính thức kết hôn vào tháng 2/2020. Sau khi cưới, họ sinh được một con trai. Tuy nhiên, khi đứa trẻ lớn lên, người chồng bắt đầu cảm thấy ngoại hình của con ngày càng không giống mình. Mang trong lòng sự nghi ngờ, anh quyết định đưa con đi xét nghiệm ADN.

xet-nghiem-1-1780971956.jpg
Sau khi kết quả xét nghiệm ADN được công bố, người đàn ông đã khởi kiện vợ, yêu cầu bồi thường hơn 1 triệu Đài tệ. Ảnh minh họa

Kết quả khiến anh không khỏi bàng hoàng khi cơ sở y tế xác nhận giữa hai người không tồn tại quan hệ cha con về mặt sinh học. Không chấp nhận sự thật này, người đàn ông đã nộp đơn lên Tòa án Gia đình và Thiếu niên Cao Hùng, yêu cầu xác nhận quan hệ cha con không tồn tại, đồng thời đề nghị vợ bồi thường 1,08 triệu Đài tệ, bao gồm tổn thất tinh thần và chi phí nuôi dưỡng đứa trẻ trong nhiều năm.

Tại phiên xét xử, người vợ cho biết cô từng chia tay người chồng vào năm 2019 khi cả hai còn đang trong mối quan hệ yêu đương. Sau đó, cô quen một người đàn ông khác và đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, khi phát hiện mang thai, cô rơi vào tình huống khó xử vì thời điểm thụ thai khá gần với khoảng thời gian cô có quan hệ với cả người yêu cũ lẫn bạn trai mới.

Người phụ nữ khai rằng đã đến hai bệnh viện để thăm khám và hỏi ý kiến bác sĩ nhằm xác định thời điểm thụ thai. Sau khi đối chiếu các mốc thời gian, cô tin rằng đứa trẻ được thụ thai trước khi chia tay bạn trai cũ. Vì cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho đứa trẻ, cô quyết định quay lại với người yêu cũ và tiến tới hôn nhân.

Bị kiện ra tòa, người vợ phủ nhận việc cố tình lừa dối và cho rằng bản thân đã thực hiện đầy đủ các biện pháp xác minh cần thiết trước khi đưa ra quyết định kết hôn. Tuy nhiên, quá trình xét xử đã xuất hiện những tình tiết bất lợi cho người phụ nữ.

xet-nghiem-2-1780971986.jpg
Hôn nhân tan vỡ sau khi có kết quả xét nghiệm. Ảnh minh họa

Cụ thể, tòa án xem xét một đoạn hội thoại giữa hai vợ chồng vào tháng 6/2025. Trong cuộc trò chuyện, người vợ thừa nhận: “Tôi hoàn toàn không mong mọi việc diễn ra như thế này. Khi đó bác sĩ khẳng định với tôi là không thể xảy ra khả năng khác, nếu không tôi cũng đã không quay lại với anh”.

Đáp lại, người chồng bức xúc cho rằng mọi thông tin liên quan đến việc mang thai chỉ có vợ và bác sĩ biết rõ, trong khi anh hoàn toàn không được chia sẻ về những nghi vấn liên quan đến cha ruột của đứa trẻ.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, thẩm phán nhận định người vợ thực tế đã có sự nghi ngờ về danh tính người cha ruột của đứa trẻ từ trước. Việc cô chủ động hỏi bác sĩ về thời điểm thụ thai cho thấy bản thân không hoàn toàn chắc chắn về nguồn gốc huyết thống của đứa trẻ. Tuy nhiên, những nghi ngờ này lại không được thông báo cho người chồng.

Theo tòa án, chính sự im lặng đó đã khiến người đàn ông tin tưởng rằng đứa trẻ là con ruột của mình, từ đó dành tình yêu thương, thời gian và chi phí để chăm sóc, nuôi dưỡng suốt hơn 5 năm. Việc bất ngờ phát hiện sự thật sau quãng thời gian dài được cho là đã gây tổn thương nghiêm trọng về tinh thần cũng như ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người chồng.

Từ những căn cứ trên, Tòa án quận Kiều Đầu quyết định buộc người vợ phải bồi thường cho chồng 982.000 Đài tệ. Dù vậy, bản án hiện chưa có hiệu lực cuối cùng và các bên vẫn có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Minh Khuê (theo Sohu)