Con trai mất tích cùng bảo mẫu, người phụ nữ tên Chu Tiểu Quyên từng bán hết tài sản, đi khắp hơn 20 tỉnh thành để tìm con. Cuối cùng sau 3 năm, cô đã tìm ra được đứa trẻ.
Vậy nhưng nào có ai ngờ, sự việc không dừng lại tại đó. 26 năm sau, toàn bộ sự thật mới được hé lộ và đứa con trai mà cô dành hết yêu thương lại không phải con ruột.
Bán hết tài sản tìm được con trai sau 3 năm mất tích
Chu Tiểu Quyên (tên thật là Tiểu Mạnh ở Trùng Khánh, Trung Quốc) cho biết, năm 1992, cô bỏ ra một số tiền khá lớn thuê Lạc Tuyết Cúc (18 tuổi) làm bảo mẫu chăm sóc con trai của cô - Trình Tuấn Kỳ.
Chu Tiểu Quyên và con trai Trình Tuấn Kỳ.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi đến làm cho gia đình, nhân lúc vợ chồng Tiểu Quyên đi vắng, Lạc Tuyết Cúc đã mang con trai của cô bỏ trốn.
Lúc ấy, Chu Tiểu Quyên lập tức gọi điện báo cảnh sát và đăng thông báo tìm kiếm con trai mất tích.
Người mẹ đã tìm đến công ty môi giới lao động - nơi mà bà đã trực tiếp thuê Lạc Tuyết Cúc từ đó thì chỉ biết được quê quán của bảo mẫu là ở Tứ Xuyên.
Vì điều kiện tìm kiếm ngày xưa không được hiện đại nên trong suốt khoảng thời gian dài, vợ chồng Chu Tiểu Quyên không tìm ra được tung tích của con trai cũng như người bảo mẫu.
3 năm sau đó, vào năm 1995, khi Chu Tiểu Quyên đã suy sụp tinh thần và tiêu gần hết mọi tài sản, cô đã gặp được một cậu bé tên Từ Bàn - đứa trẻ thất lạc được cảnh sát tìm thấy và cho rằng có nhiều điểm giống với con trai mà Chu Tiểu Quyên đang tìm.
Từ Bàn (trái) và Trình Tuấn Kỳ (lúc mất tích)
Tiểu Quyên và Từ Bàn
Mặc dù Chu Tiểu Quyên cảm thấy đứa trẻ không giống con trai mình cho lắm nhưng kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, đứa trẻ có quan hệ huyết thống với gia đình nên Chu Tiểu Quyên cũng nhanh chóng làm thủ tục nhận con trở về.
Hai vợ chồng Chu Tiểu Quyên sau đó sinh thêm một người con nữa.
Chu Tiểu Quyên sinh thêm một người con trai nữa
Con ruột thực sự xuất hiện
Sự việc tìm con mất tích tưởng chừng như dừng lại tại đó nhưng không.
Lạc Tuyết Cúc đã thú nhận toàn bộ lỗi lầm và kể lại sự việc
Tháng 1/2018, Chu Tiểu Quyên bất ngờ nhận được một cuộc gọi của người tự xưng là phóng viên và nói: "Chúng tôi đã tìm thấy con của chị".
Nghĩ chỉ là lừa đảo nên Chu Tiểu Quyên không quan tâm. Cho đến khi những người ấy xuất hiện trước mặt cùng một chàng trai trẻ có tên Lưu Kim Tân, người mẹ mới sửng sốt: "Người này trông giống hệt chồng tôi, thậm chí con trai út của tôi cũng có nét giống chàng trai này".
Đối mặt với sự thật, Chu Tiểu Quyên lại càng hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo. Cô luôn có cảm giác rất thân thuộc với chàng trai có tên Lưu Kim Tân này.
Cuối cùng, cô quyết định đưa Kim Tân và chồng mình đi xét nghiệm quan hệ cha con và kết quả bất ngờ: Cả hai có quan hệ huyết thống.
Người phóng viên kia đã sắp xếp cho Chu Tiểu Quyên gặp một người. Khi người đó xuất hiện, những ký ức bắt đầu hiện ra rõ hơn trong đầu Chu Tiểu Quyên bởi người phụ nữ đứng trước mặt cô không ai khác chính là bảo mẫu sống trong gia đình cô 27 năm về trước - Lạc Tuyết Cúc và hiện đã đổi tiên là Hạ Tiểu Bình.
Sự thật được hé lộ
Lạc Tuyết Cúc, nay là Hạ Tiểu Bình tường trình lại toàn bộ sự việc.
Hóa ra năm xưa khi Tiểu Bình 18 tuổi đã có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thường xuyên bị chồng đánh đập và sảy thai. Thậm chí con trai Lưu Cẩm Tân chào đời được ít ngày cũng qua đời.
Lúc này Lạc Tuyết Cúc mới nảy ra ý tưởng giả làm bảo mẫu đến ở gia đình Tiểu Quyên và bắt cóc con trai cô về nhà, đổi tiên thành Lưu Kim Tân.
Tuy nhiên vì hoàn cảnh nghèo khó và trình độ văn hóa kém nên Lạc Tuyết Cúc đã không thể nuôi nấng đứa trẻ thành tài mà sớm trở thành đứa trẻ bỏ học và vô dụng.
Năm 2017, Lạc Tuyết Cúc hối hận, nhiều lần liên lạc với truyền thông với mong muốn trả con về cho Tiểu Quyên.
Sau 26 năm, Chu Tiểu Quyên hội ngộ con ruột
Vậy là trong suốt hơn 20 năm qua, Tiểu Quyên đã nuôi một đứa trẻ không phải con ruột của mình chỉ bởi vì công nghệ xét nghiệm khi xưa không được hiện đại, đã làm xét nghiệm sai ADN.
Giờ đây khi con ruột chính thức trở về bên mình, Tiểu Quyên không buồn nhưng cũng không quá vui mừng bởi cô cảm thấy bản thân đã bị lừa trong suốt bao nhiêu năm qua. Người mẹ hận Hạ Tiểu Bình khi đã cướp đi mất con ruột của cô để cô gặp phải tình cảnh éo le như hiện tại.