Khi trẻ bước sang khoảng 3 tuổi, hầu hết cha mẹ sẽ nghĩ đến việc cho con đi học mẫu giáo. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước đầu tiên trẻ hòa nhập với “đại gia đình” xã hội. Nhiều phụ huynh thường thở phào nhẹ nhõm, thậm chí reo lên vui sướng vì cuối cùng cũng có thêm chút thời gian riêng cho bản thân.
Tuy nhiên, niềm vui ấy không nên khiến cha mẹ chủ quan. Việc lựa chọn trường mẫu giáo cho con đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, bởi thực tế không ít cơ sở giáo dục mầm non còn thiếu trách nhiệm, thậm chí từng xảy ra những vụ việc bạo hành trẻ em khiến dư luận bàng hoàng.
Sau khi con vào lớp, cha mẹ cũng cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên để giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập và có những trải nghiệm đầu đời tích cực. Thế nhưng, đáng tiếc là vẫn có một số phụ huynh ứng xử thiếu tinh tế, đôi khi gây khó xử cho cả giáo viên lẫn người xung quanh.
Ảnh minh họa
Tiểu Trương là giáo viên của một trường mẫu giáo công lập ở Trung Quốc. Cô chọn nghề này trước hết vì tình yêu dành cho trẻ nhỏ. Suốt nhiều năm gắn bó, Tiểu Trương luôn tận tâm và nhiều lần được bình chọn là giáo viên xuất sắc của trường.
Thế nhưng, có một sự việc xảy ra khiến cô vô cùng day dứt. Đó là khi trường đón một nhóm học sinh mới là một cậu bé kháu khỉnh, gương mặt sáng sủa khiến Tiểu Trương rất có thiện cảm ngay từ đầu. Tuy nhiên, sau vài ngày quan sát, cô bắt đầu nhận ra ở cậu bé này có điều gì đó thật khác lạ…
Mỗi lần đưa cậu bé đến trường đều là ông bà hoặc dì, chưa bao giờ thấy cha mẹ em xuất hiện. Tò mò, cô tìm hiểu và mới biết bố mẹ cậu bé phải đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà chăm sóc. Từ hôm đó, Tiểu Trương càng để tâm và quan tâm đến cậu nhiều hơn, bởi cô hiểu đứa trẻ này cần sự yêu thương và chăm sóc đặc biệt.
Hôm ấy, như thường lệ, Tiểu Trương đang chơi trò chơi cùng các em nhỏ thì bất chợt cậu bé nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu ở bụng. Chưa kịp bế em vào nhà vệ sinh, cậu bé đã lỡ tè ra quần. Tiểu Trương vội vàng trấn an và nhẹ nhàng giúp em thay đồ, lau dọn sạch sẽ.
Thế nhưng, lúc cô vừa định cởi quần của cậu bé ra, em bất ngờ nắm chặt túi quần, ánh mắt hoảng hốt, lí nhí nói:
- “Mẹ con dặn không được để cô giáo chạm vào đồ trong túi của con.”
Ảnh minh họa
Câu nói ấy khiến Tiểu Trương vừa hoang mang vừa lo lắng, sợ rằng em mang theo vật gì nguy hiểm. Khi cố gắng kiểm tra, cô phát hiện bên trong túi quần rơi ra… một chiếc máy ghi âm.
Cô bật máy lên và chết lặng: mọi lời nói, hành động ở lớp đều bị thiết bị ấy ghi lại. Tiểu Trương cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, không kìm được nỗi tủi thân, lập tức báo với hiệu trưởng.
Ngay sau đó, hiệu trưởng gọi phụ huynh của cậu bé đến làm việc. Khi họ có mặt, thầy nghiêm giọng:
- “Cách làm của quý vị thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với giáo viên. Nếu đã không tin tưởng chúng tôi, xin mời đưa cháu về và tìm một môi trường khác.”
Nghe vậy, gia đình cậu bé chỉ biết cúi đầu xấu hổ, không dám cãi lời, đành rút hồ sơ cho con nghỉ học.
Câu chuyện ấy để lại nhiều day dứt trong lòng Tiểu Trương. Cô nhận ra rằng ngoài xã hội vẫn còn không ít phụ huynh giống như gia đình cậu bé kia – luôn sống trong nỗi bất an, lo lắng đủ điều, đến mức quên rằng niềm tin và sự hợp tác giữa nhà trường với gia đình mới là chìa khóa giúp con trẻ được phát triển trong môi trường tốt đẹp hơn.
Tất nhiên, việc lựa chọn trường mẫu giáo một cách cẩn trọng cho con là điều hoàn toàn đúng đắn. Cha mẹ nào cũng mong con được học trong môi trường an toàn, tốt đẹp. Tuy nhiên, biến sự lo lắng ấy thành thái độ nghi ngờ, thiếu tôn trọng giáo viên và nhà trường lại là điều không nên.
Ảnh minh họa
Nếu phụ huynh muốn hiểu rõ hơn về tình hình của con ở trường mẫu giáo, có nhiều cách nhẹ nhàng và hiệu quả hơn:
1. Mô phỏng cuộc sống mẫu giáo cùng con tại nhà
Khi trẻ đi học về, cha mẹ có thể cùng con “diễn lại” những hoạt động thường ngày ở lớp: xếp hàng, chơi trò chơi, hát múa… Đây không chỉ là cách để gắn kết mà còn là cơ hội quan sát hành vi và thói quen của trẻ. Trẻ nhỏ thường vô tư, không biết che giấu cảm xúc, vì thế qua những cử chỉ, lời nói hoặc cách chơi của con, cha mẹ có thể phần nào hiểu được một ngày ở trường của trẻ diễn ra như thế nào.
Dù khả năng diễn đạt của trẻ chưa hoàn toàn trôi chảy, cha mẹ vẫn có thể nhận ra nhiều điều qua nét mặt, ánh mắt hay cử chỉ của con.
2. Theo dõi ảnh và thông tin từ nhóm phụ huynh
Phần lớn các trường mẫu giáo hiện nay đều lập nhóm phụ huynh trên mạng xã hội để cập nhật hình ảnh và hoạt động của trẻ mỗi ngày. Cha mẹ hãy chăm chỉ theo dõi những bức ảnh này. Từ biểu cảm vui buồn, thái độ của con trong ảnh, phụ huynh có thể cảm nhận được phần nào sự thích nghi và tâm trạng của trẻ ở lớp. Đó là những phản ứng rất thật và tự nhiên.
3. Tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn trước khi chọn trường
Trước khi quyết định gửi con đến một ngôi trường nào, phụ huynh nên tìm hiểu từ nhiều kênh: trao đổi với phụ huynh có con đang theo học, tham khảo đánh giá của cộng đồng, trực tiếp đến tham quan cơ sở vật chất và hỏi thăm về đội ngũ giáo viên. Sự chuẩn bị kỹ càng này giúp cha mẹ an tâm hơn, đồng thời tạo sự tin tưởng với môi trường giáo dục mà mình lựa chọn.
Nhìn chung, trẻ nhỏ thường không biết nói dối về những điều diễn ra xung quanh. Vì vậy, lắng nghe con kể chuyện, quan sát cách con thể hiện và tận dụng các kênh thông tin từ nhà trường sẽ giúp cha mẹ hiểu đúng tình hình, thay vì để nỗi lo lắng dẫn dắt đến những hành động cực đoan. Tin tưởng và đồng hành cùng giáo viên chính là nền tảng quan trọng để mang lại cho trẻ một tuổi thơ mẫu giáo trọn vẹn và hạnh phúc.