Tôi có bầu nên cưới vội. Lúc ấy, chồng tôi giành được suất học bổng chuẩn bị sang Mỹ du học nhưng quyết định thôi không đi nữa để ở nhà lấy vợ và muốn được gần con mới chào đời.
Bao năm qua, tôi vẫn nghĩ đó là lý do khiến mẹ chồng luôn không ưa tôi. Vì kể từ khi về làm dâu con trong nhà, tôi làm việc gì cũng không nhận được lời khen của bà. Tôi luôn cảm thấy bà không thích tôi bằng chị dâu.
Thậm chí khi tôi sinh con trai đầu lòng, bà cũng cương quyết không chăm bẵm mà nói tôi gọi mẹ đẻ lên để chăm.
Ảnh minh họa
Gần đây tôi mới sinh con thứ 2. Khoảng thời gian này, tôi mới hiểu ra tất cả mọi chuyện đằng sau vẻ ngoài khó tính, lạnh lùng của mẹ chồng.
Hôm đó khi tôi mới sinh được 10 ngày, đang nằm trên phòng chăm sóc con sơ sinh thì nghe tiếng bước chân từ dưới nhà đi lên tầng.
Nghe qua bước chân tôi biết đó là mẹ chồng mình. Bà đứng trước cửa phòng gọi tên nhưng tôi không trả lời vì không muốn bà vào phòng của mình.
Vậy nhưng khi không nghe thấy tiếng thưa của tôi, mẹ chồng lại nhẹ nhàng mở cửa.
Cực chẳng đã tôi lại đành phải nằm xuống, đắp chăn giả vờ ngủ. Ấy vậy mà nhờ thế tôi biết được tâm ý của mẹ chồng.
Dù giả vờ nhắm mắt nhưng tôi vẫn biết được những việc mẹ chồng làm trong căn phòng của mình.
Ảnh minh họa
Ban đầu bà đi đến chỗ nôi đứa bé sơ sinh đang nằm để ngắm cháu 1 hồi lâu, đưa tay lên mũi đứa trẻ chắc vì thấy cháu ngủ ngon quá nên sợ. Sau đó bà định quay người đi ra thì bị thằng con trai lớn lúc đó nằm trên giường ngủ cùng tôi gọi lại.
- Bà nội, bà bế...
Ngay lập tức, mẹ chồng tôi chạy lại ôm đứa trẻ, vừa nựng cháu bà vừa nói:
- Ôi con dậy rồi à, con không ngủ nữa à, nhỏ tiếng thôi cho mẹ con ngủ, chắc đêm qua mẹ con chăm em mệt đó. Để bà bế con ra phòng khách ngủ tiếp nhé.
Những tưởng mẹ chồng chỉ bế cháu nội đi ra nhưng không, bà quay lại kéo chiếc chăn phía cuối giường đắp lên người cho tôi. Không chỉ vậy, cốc sữa lúc sáng trước khi chồng đi làm đặt lên bàn cho tôi đã nguội, mẹ chồng sờ vào thì lẩm bẩm:
- Dậy muộn sữa nguội hết cả rồi.
Nói xong, mẹ chồng một tay bế cháu, một tay cầm cốc sữa nguội xuống dưới nhà. Khi ra ngoài, bà còn không quên kéo rèm, tắt điện để cho tôi ngủ.
Ảnh minh họa
Chứng kiến tất cả hành động của mẹ chồng mà tôi nằm chảy cả nước mắt khi phát hiện ra, hóa ra thói quen kéo rèm tắt điện trước khi đi ra khỏi phòng không phải là của chồng tôi mà là của mẹ chồng. Vậy mà lâu nay tôi vẫn nghĩ bà không yêu thương mẹ con tôi.
Chẳng những thế, 1 tuần sau đó khi mẹ đẻ tôi lên chăm tôi ở cữ giống như lần đầu, tôi mới có dịp nghe bà kể. Hóa ra mẹ chồng không chăm tôi ở cữ mà bắt tôi gọi mẹ đẻ cũng có nguyên nhân.
- Bà ấy nói mẹ chồng con dâu chăm cháu kiểu gì cũng có những bất đồng, bà ấy không muốn khiến cho con cảm thấy áp lực khi mẹ chồng chăm ở cữ rồi tình cảm lại càng thêm bất hòa. Vậy nên bà ấy muốn mẹ lên chăm con cho con cảm thấy thoải mái mà đứa trẻ cũng phát triển tốt hơn. Bà ấy thà mang tiếng không giúp được gì cho con còn hơn đến lúc mẹ con lại bất đồng. Song bà ấy cũng dặn bất kể lúc nào mẹ có việc bận thì cứ yên tâm về, con cháu trên này vẫn sẽ được chăm sóc đủ đầy.
Ảnh minh họa
Nghe mẹ ruột kể hết những điều liên quan đến mẹ chồng mà tôi òa khóc, cảm thấy có lỗi với mẹ chồng lâu nay.
Tâm sự từ độc giả binhvan...