Thấy mẹ vợ lén mở ví mình, con rể giả vờ không biết, hôm sau xấu hổ khi nghe bà nói

Nỗi bực của tôi tăng cao vì cảm giác như cả nhà vợ đang bòn rút tiền của mình vậy. Mua nhà thì không cho tiền, em vợ thì ở nhờ lại còn vòi tiền giờ đến cả mẹ vợ cũng ngang nhiên mở ví con rể.

Lấy nhau 1 năm, chúng tôi quyết định dồn tiền mua nhà. Trong khi bố mẹ tôi cho 1 tỷ thì nhà vợ chỉ cho 200. Tôi nghe mà thấy chán hẳn. Từ lúc đó cảm thấy không hứng thú mỗi lần nói chuyện với bố mẹ vợ vì nghĩ ông bà đúng là kiểu người kẹt sỉ với cả chính con mình.

Vợ chồng tôi vay thêm hơn 1 tỷ nữa mua được căn hộ chung cư 2 phòng ngủ.

Vì chúng tôi chưa có con nên một phòng còn để trống. Tháng trước, vợ bàn với tôi chuyện đón em trai ở dưới quê lên đây sống cùng.

- Tháng sau là em ấy bắt đầu vào đại học rồi nên em muốn đón em ấy lên đây sớm cho quen đường quen ngõ. Tiện xem có việc gì làm thêm, kiếm cho em ấy làm đỡ buồn chân buồn tay chứ ở nhà cũng chỉ chơi bời lêu lổng.

Ảnh minh họa

Nhà đang trống phòng, vợ nói thế chả nhẽ tôi lại từ chối chứ thực ra tôi không muốn một chút nào. Thứ nhất tôi không muốn có người lạ sống trong nhà mình, thứ 2, căn nhà này vợ và nhà vợ bỏ tiền ra ít hơn, tôi và nhà tôi bỏ tiền ra nhiều hơn nên tôi có quyền không cho người nhà vợ lên đây sống nhờ.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu cấm cản không cho em vợ ở đây thì sợ nhà vợ nói tôi cũng kẹt sỉ. Vậy nên tôi đồng ý với vợ nhưng điều kiện là em ý phải góp 5 triệu tiền ăn và ở mỗi tháng.

Vợ nghe thấy thế không bàn luận gì, chỉ nói:

- Để em nhắc bố mẹ chuyện này.

Em vợ lên sống cùng được 1 tuần nhưng không thấy đưa tiền ở trọ cũng như tiền ăn hàng tháng, tôi cảm thấy bực mình vô cùng nhưng vẫn nín nhịn không nói gì.

Ảnh minh họa

Đã không góp tiền ăn hàng tháng, em vợ còn mặt dày hỏi tôi vay tiền đóng học phí đầu năm học. Tôi nghĩ bụng chắc tính bài lừa mình, giả vờ vay nhưng sau đó không trả. Vậy nên tôi nói dối không có tiền để không cho vay, đồng thời bảo em vợ:

- Lớn rồi, em tự xoay xở tiền học của mình đi, xin bố mẹ không được thì cố gắng đi làm lấy tiền mà đóng học phí chứ anh chị còn phải dành tiền nuôi con, làm sao lo cho em được.

Sau câu nói của tôi, cũng không thấy em vợ nhắc lại chuyện này nữa.

Sau đó, mẹ vợ tôi cũng lên chơi, lấy lý do là xem em ăn ở với anh chị thế nào. Tôi chán chẳng buồn tiếp nên để mặc vợ, mẹ vợ và em vợ tự vui vẻ với nhau. Tôi báo bận công việc để ít phải về nhà, ít va chạm.

Buổi tối hôm trước khi mẹ vợ tôi về quê, khi bước ra từ nhà tắm, tôi bỗng nhìn thấy cảnh mẹ vợ đang mở ví mình nhưng tôi giả vờ như không thấy. Dẫu vậy nỗi bực của tôi càng tăng cao vì cảm giác như cả nhà vợ đang bòn rút tiền của mình vậy. Mua nhà thì không cho tiền, em vợ thì ở nhờ lại còn vòi tiền giờ đến cả mẹ vợ cũng ngang nhiên mở ví con rể.

Ảnh minh họa

Thế nhưng sáng hôm sau, trước khi mẹ vợ tôi về quê, bà gọi vợ chồng tôi và em trai ra phòng khách để nói chuyện. Mẹ vợ tôi nói:

- Mẹ cảm thấy rất vui khi thấy các con sống với nhau vui vẻ trong một nhà và mẹ cũng rất vui khi con gái, con rể của mình biết yêu thương và bao bọc em. Đây chính là điều mà bố mẹ cũng luôn dạy hai đứa. Mẹ hy vọng khi em sống ở đây, hai con cũng thay thế bố mẹ, dạy dỗ và quản lý em thật tốt.

Mẹ quay sang để nói với tôi:

- Dù con không yêu cầu nhưng mẹ cũng định sẽ gửi tiền ăn và ở hàng tháng của em cho các con bởi đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của mẹ khi cho con đi ăn học. Mẹ sợ con không nhận nên tối hôm qua, mẹ đã lén để vào ví con 10 triệu, là tiền ăn và ở của em trong tháng này, số tiền còn lại, con như bố mẹ hỗ trợ các con luôn để các con có thể tiết kiệm tiền hơn cho tương lai chăm sóc cháu ngoại của mẹ.

Ngoài ra, trước kia mẹ chưa nói, thực ra bố mẹ chỉ cho các con 200 triệu để mua nhà vì bố mẹ còn có kế hoạch khác nhưng cũng là để cho các con mà thôi. Giờ đây kế hoạch đã thành công nên mẹ cũng nói luôn, bố mẹ đã mua thêm 2 mảnh đất nữa, 1 mảnh là cho vợ chồng con, 1 mảnh là cho em con. Tất cả sẽ được đứng tên các con ngay khi hoàn tất cả thủ tục mua bán. Đây coi như là món quà của bố mẹ để các con ổn định cuộc sống.

Ảnh minh họa

Khỏi phải nói, vợ và em trai tôi reo hò sung sướng vì bỗng dưng nhận được tài sản tiền tỷ từ bố mẹ. Tôi cũng gửi lời cảm ơn bà nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thì xấu hổ vô cùng.

Bởi tôi không thể ngờ, bố mẹ không cho chúng tôi tiền mua nhà không phải vì kẹt sỉ mà vì ông bà muốn tạo một niềm vui bất ngờ khác cho các con. Vậy mà tôi đã có những suy nghĩ không phải.

Tâm sự từ độc giả haihoan...

CHI CHI