Thiếu niên 16 tuổi tử vong do uống rượu quá mức và sự thiếu trách nhiệm từ gia đình

Buổi tiệc Giáng sinh ở Australia đã biến thành bi kịch đau lòng khi một thiếu niên 16 tuổi tử vong vì ngộ độc rượu. Cơ quan pháp y chỉ trích mạnh mẽ sự thiếu trách nhiệm của bố mẹ và những người lớn có mặt tại bữa tiệc.

Cái chết thương tâm giữa bữa tiệc gia đình

Vào ngày 25/12/2022, trong một bữa tiệc Giáng sinh ấm cúng tại nhà người cô ở Victoria, Australia, một bi kịch đã xảy ra khiến gia đình phải chịu nỗi đau không thể nào quên. LG, một thiếu niên mới 16 tuổi, đã uống một lượng rượu lớn đến mức tử vong sau đó, dù xung quanh cậu là những người lớn có trách nhiệm nhưng lại bỏ qua tình trạng nguy hiểm của cậu.

Buổi tiệc diễn ra bình thường với sự tham gia của gia đình LG, nhưng không ai ngờ rằng đó lại là khoảnh khắc kết thúc cuộc đời cậu. LG đã mang theo các loại rượu như vodka cruisers và rượu mạnh từ quầy bar của bữa tiệc, bao gồm bourbon pha coca với nồng độ cao. Thế nhưng, việc cậu uống rượu theo phương pháp "snorkelling" và "vortexing" — những cách uống giúp say nhanh hơn — đã đẩy tình hình vượt quá tầm kiểm soát.

Mặc dù tình trạng say xỉn của LG ngày càng nghiêm trọng, người lớn trong gia đình lại không can thiệp kịp thời. Đến buổi tối, LG đã không thể đứng vững, nôn mửa liên tục và gần như bất tỉnh.

1-1738656815.png
Thiếu niên 16 tuổi tử vong do uống rượu quá mức. (Ảnh minh họa)

Cơ quan pháp y Catherine Fitzgerald đã đưa ra một báo cáo chỉ trích gay gắt các bậc phụ huynh và những người lớn có mặt tại bữa tiệc, cho rằng họ đã hoàn toàn thiếu trách nhiệm trong việc giám sát việc uống rượu của LG. Theo bà, việc cho phép một thiếu niên uống quá nhiều rượu là hành động không thể chấp nhận được và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bà Fitzgerald viết: "Việc cho phép một thiếu niên tiêu thụ một lượng rượu lớn như vậy có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của họ. Điều này không nên xảy ra." Mặc dù mẹ LG đã từng nhắc nhở con trai "hãy uống từ từ", nhưng hành động này quá muộn màng và không đủ sức ngăn chặn cậu bé tiếp tục uống rượu cho đến khi không thể tự kiểm soát được bản thân.

Cái kết đau lòng và bài học cho các bậc phụ huynh

Sau khi LG được giúp đỡ nằm trên ghế sofa vào sáng ngày 26/12, tình trạng của cậu càng tồi tệ hơn. Người chú của LG đã phát hiện cậu tái nhợt, có bọt và nôn mửa ở miệng. Khi cấp cứu đến, LG được đưa ngay tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Cậu đã chết não và qua đời vào ngày 28/12 vì ngộ độc rượu cấp tính.

Trong báo cáo của mình, bà Fitzgerald nhấn mạnh rằng việc công khai kết quả điều tra này nhằm mục đích cảnh báo về sự nguy hiểm của việc cho trẻ vị thành niên tiếp cận rượu. Bà cũng khẳng định rằng trách nhiệm của người lớn, đặc biệt là các bậc phụ huynh, là không thể phủ nhận. Nếu không có sự can thiệp kịp thời, cái chết của LG có thể đã được ngăn chặn.

Cái chết của LG không chỉ là một nỗi đau với gia đình mà còn là một bài học lớn về sự thiếu trách nhiệm trong việc giám sát và bảo vệ sức khỏe của con cái. Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho mọi bậc phụ huynh, người lớn trong xã hội, để họ nhận thức rõ hơn về hậu quả nghiêm trọng từ việc thiếu trách nhiệm trong việc quản lý hành vi của trẻ em, đặc biệt là đối với những nguy cơ từ các chất kích thích như rượu.

Ngọc Bảo (Theo News.com.au)