1. Tiền không cho 2 người vay

Cái gọi là "tiền không cho 2 người vay" chính là trong cuộc sống có 2 khoản tiền tuyệt đối không thể vung tay cho mượn. Việc cho vay tiền thiếu ranh giới không chỉ làm tổn hại đến tích lũy của bản thân mà còn dễ khiến lòng người sứt mẻ, rạn nứt tình cảm, cuối cùng nhận về chỉ là sự thiệt thòi.
Không cho kẻ cờ bạc, đầu cơ vay tiền: Những kẻ chìm đắm trong cờ bạc hay có thói thích đầu cơ tích trữ luôn mang trong mình lòng tham vô đáy. Họ mượn tiền không phải để giải quyết cái nghèo hay vượt qua hoạn nạn, mà là muốn dựa vào vận may để "gỡ gạc", mạo hiểm mưu cầu lợi ích cá nhân.
Tích lũy có nhiều đến mấy cũng không thể lấp đầy lòng tham, tình nghĩa có tốt đến đâu cũng không thắng nổi sự ích kỷ của bản chất con người. Cho loại người này vay tiền thì đa phần là "một đi không trở lại". Sự hỗ trợ vốn mang thiện ý ban đầu rốt cuộc lại biến thành tranh chấp tiền bạc, tình cảm sâu đậm mấy cũng tan thành mây khói, thậm chí trở thành thù hằn.
Không cho kẻ bội tín, thất hứa vay tiền: Trong cuộc sống, có những người khi hỏi vay tiền thì hứa hươu hứa vượn, tỏ ra khép lép van xin, cam kết đủ điều về hạn trả. Thế nhưng đến khi cầm được tiền trong tay lại tìm đủ mọi lý do khước từ, hoàn toàn không có uy tín lẫn nguyên tắc.
Loại người này không biết ơn nghĩa mà chỉ biết đòi hỏi, xem sự giúp đỡ của người khác là điều dĩ nhiên. Chỉ cần bạn lên tiếng đòi nợ, họ lập tức sinh lòng oán hận, quay lại trách móc. Cho vay tiền không ranh giới tưởng là làm việc thiện, nhưng thực chất là tự rước thị phi, tích tụ oán thù vào mình. Giữ vững chừng mực trong việc tiền bạc chính là bảo vệ phúc báo và sự an yên của bản thân.
2. Rượu không uống 3 cuộc

Rượu có thể làm cuộc vui thêm sum vầy nhưng cũng có thể rước về thảm họa. Các cuộc rượu của người trưởng thành chưa bao giờ đơn thuần chỉ là việc thưởng thức ly rượu. Có 3 kiểu cuộc rượu nhất định không được tham chén, tuyệt đối không chìm đắm. Giữ được ranh giới bên ly rượu, bạn mới giữ được tâm trí sáng suốt và né tránh được rủi ro.
Rượu của người xa lạ, không tham chén: Những người mới gặp lần đầu chưa rõ lai lịch, chúng ta khó đoán nhân phẩm. Phần lớn các buổi tiệc rượu với người lạ đều ẩn chứa sự thăm dò, tính toán lợi ích chứ hoàn toàn thiếu đi sự chân thành. Nếu buông thả bản thân, say sưa quá đà dẫn đến lỡ lời, mất kiểm soát hành vi. Khi đó bạn không chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ mà còn rất dễ sập bẫy, rước lấy những phiền phức vô cớ.
Rượu tâng bốc, nịnh hót, không uống nhiều: Trong bàn tiệc, những kẻ chỉ biết chăm chăm nịnh hót, cố tình tâng bốc người khác đa phần đều mang tâm địa riêng. Họ mượn hơi men để đưa bạn lên mây, dùng lời ngon tiếng ngọt làm mê muội lòng người chỉ nhằm đạt được mục đích cá nhân. Uống quá chén rất dễ nhẹ đà tin người, cuối cùng bị kẻ khác tính toán mà chịu thiệt thòi.
Rượu mang tâm địa xấu, không đụng môi: Rất nhiều cuộc rượu nhìn qua tưởng là buổi họp mặt ôn lại kỷ niệm cũ, nhưng thực chất lại là chiếc bẫy được giăng sẵn. Đằng sau những lời ép rượu ngọt ngào toàn là sự thăm dò và dò xét. Rất nhiều xích mích và tai họa trong cuộc sống đều bắt nguồn từ việc say xỉn quá đà. Nhấp môi đôi chút thì vui, quá chén thì hại thân. Sự tự giác đỉnh cao nhất của người trưởng thành là giữ ly rượu có chừng mực, lời nói có ranh giới, luôn giữ sự tỉnh táo để bảo vệ sự an toàn cho bản thân.
3. Họ hàng không đi 4 kiểu

Tình thân quý ở sự chân thành nhưng cũng quý ở chừng mực. Có 4 kiểu họ hàng không cần cố gắng duy trì mối quan hệ, cũng không nên thường xuyên đi lại. Giữ khoảng cách thích hợp mới là cách bảo vệ phúc khí gia đình và tránh tiêu hao năng lượng.
Họ hàng khinh nghèo mê giàu, không cần thân giao: Đây là kiểu người rất thực dụng. Khi bạn vinh quang, họ kéo đến tâng bốc, tìm mọi cách vây quanh; lúc bạn sa cơ, họ lại lạnh nhạt đứng nhìn, cố tình né tránh. Mối quan hệ với họ chỉ toàn sự tính toán thiệt hơn, hoàn toàn không có chân tình.
Họ hàng đâm thọc, thị phi, không cần qua lại: Kiểu họ hàng nhiều chuyện, thích buôn chuyện thị phi luôn mang lòng đố kỵ và thích đâm thọc lật lọng. Họ đi khắp nơi gieo rắc tin đồn, thích nhìn người khác gặp họa và không muốn thấy ai sống thuận lợi. Đẩy mạnh mối quan hệ với họ chỉ khiến bạn rước về sự u uất, làm tổn hao vận khí gia đình.
Họ hàng ăn cháo đá bát, không cần giúp đỡ: Họ có thói quen đòi hỏi nhưng lại không biết trân trọng. Hễ gặp chuyện là cầu xin hỗ trợ, lúc êm xuôi lại sinh lòng oán trách. Họ xem sự hy sinh là nghĩa vụ của bạn, bạn càng giúp họ sẽ càng tham lam, sự giúp đỡ chân thành của bạn sẽ không bao giờ đổi lại được nửa phần trân trọng.
Họ hàng ích kỷ, tính toán, không nên lại gần: Kiểu người này làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, gặp chuyện thì đùn đẩy trách nhiệm, thấy lợi lộc là tranh giành trước tiên. Họ luôn muốn chiếm phần lời. Qua lại quá sâu với họ sẽ chỉ khiến bạn liên tục bị bào rút năng lượng, kéo ghì cuộc sống và tâm thái của bạn xuống đáy.