Tiếng thơ trẻ giữa lòng đô thị: Đêm thi ca "Thơ là ai?" mở ra không gian đối thoại đa thế hệ

Tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 11 năm 2025, tại không gian Montauk by LP club trên phố Kim Mã, dự án "Thơ là ai?" đã chính thức ra mắt đêm thơ diễn xướng đầu tiên của mình. Sự kiện này là tiếng nói thế hệ trẻ về vị trí của thơ ca, thành công kiến tạo một không gian văn hóa cởi mở, nơi những tấm lòng yêu thơ được kết nối giữa lòng thủ đô hối hả.

Một không gian mở cho thanh âm thơ trẻ

Dự án "Thơ là ai?" được khởi xướng từ khát vọng của nhóm sinh viên khoa Ngữ Văn - Nguyễn Thị Hồng, Dương Minh Tâm, Vũ Ngọc Đan Linh; với mục tiêu tạo ra một không gian an toàn, nơi đối thoại giữa những người trẻ thông qua thực hành những thể nghiệm thơ ca. Dự án đã nhận được sự bảo trợ, hợp tác từ các đối tác có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng và đông đảo người yêu thơ trên địa bàn thành phố Hà Nội đón nhận.

1-1763356859.jpg
Nhóm nữ sinh viên khoa Ngữ Văn: Dương Minh Tâm, Nguyễn Thị Hồng, Vũ Ngọc Đan Linh (theo thứ tự từ trái sang phải)

Sức hút của sự kiện được biểu hiện rõ rệt khi dự án đóng đơn đăng ký chỉ trong vòng 48 giờ đầu tiên vì đã đủ số lượng người đăng ký. Đêm thơ đã diễn ra thành công với sự góp mặt của khoảng 30 người tham dự, cho thấy nhu cầu tìm kiếm một không gian văn hóa chất lượng và thân mật trong cộng đồng.

Mục đích cốt lõi của "Thơ là ai?" là tạo ra một không gian mở cho cả người viết và người đọc, nơi công chúng có thể tiếp cận thơ ca theo cách gần gũi nhất. Chính sự phá cách trong cách trình diễn đã biến "Thơ là ai?" thành một luồng gió mới phá vỡ những định kiến cố hữu về thơ ca như thơ phải có vần hay thơ chỉ có thể được đọc trên trang giấy... Tại đêm diễn, khán giả đã được thưởng thức trọn vẹn sự cuốn hút của phần trình diễn đến từ các nghệ sĩ trẻ như Minh Tâm, Ngạo Thuyên và Đan Linh. Những người trình diễn đã sử dụng nhiều hình thức diễn xướng sáng tạo để mang thơ ca từ trang giấy lên sân khấu, họ đọc trên nền nhạc rock, trên tiết tấu tịch lặng của tiếng gõ mõ, kể những câu chuyện cá nhân. Họ biến lời thơ thành những cảm xúc sống động thông qua hình ảnh, âm thanh và chuyển động, giúp khán giả cảm nhận thơ một cách trực tiếp và sinh động.

2-1763356859.jpg
Phần trình diễn của bạn thơ Minh Tâm
3-1763356858.jpg
Phần trình diễn của bạn thơ Đan Linh
4-1763356858.jpg
Phần trình diễn của bạn thơ Ngạo Thuyên

Những thảo luận liên thế hệ

Điều khiến đêm thơ đạt được thành công chính là không khí đối thoại đầy cởi mở. Thay vì dừng lại ở việc đọc - nghe một chiều, "Thơ là ai?" đã tạo điều kiện cho những cuộc trò chuyện thân mật về ý nghĩa của thơ ca, những sáng tạo mới, được chiêm nghiệm về cách thơ ca gắn kết với cuộc sống của mình. Đây là một không gian hiếm hoi nơi mọi người sẵn sàng mở lòng chia sẻ những cảm nhận sâu kín và những suy nghĩ riêng về thơ ca.

5-1763356858.jpg
Hình ảnh bạn thơ tham dự

Sự kiện thu hút một phổ đối tượng rộng lớn, từ học sinh cấp ba đến những sinh viên đang tìm kiếm góc nhìn mới mẻ và sự tự do thể hiện, thậm chí có cả sự hiện diện của những người trên 30, 40 tuổi, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, họ đến đêm thơ với mong muốn tìm kiếm một khoảnh khắc tĩnh lặng và suy tư giữa những bộn bề thường nhật. Đây là minh chứng cho nhu cầu nuôi dưỡng đời sống tinh thần của công chúng. Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của những người chưa từng tiếp xúc sâu với thơ ca, được chính không gian an toàn của Thơ là ai? mời gọi tham gia vào cuộc trao đổi, cùng nhà thơ giao lưu, thử nghiệm và sáng tạo, tất cả như một lời khẳng định cho khả năng kết nối mãnh liệt của thi ca.

6-1763356859.jpg
Hình ảnh các bạn thơ đang viết những điều đọng lại sau đêm thơ

Đặc biệt, chính tiêu đề của sự kiện đã khơi mào cho những tranh luận sôi nổi. Khách thơ đã được chứng kiến sự tương tác từ nhiều chiều, bao gồm đối thoại giữa các host (người dẫn chương trình) với nhau, host với độc giả, host với bạn diễn xướng thơ, và cả sự giao lưu phức tạp hơn giữa host với bạn diễn xướng thơ và bạn thơ (khách mời), và cuối cùng là sự chia sẻ giữa bạn diễn xướng thơ với bạn thơ.

7-1763356859.jpg
Hình ảnh bạn thơ đang đối thoại, chia sẻ quan điểm

 Có ý kiến cho rằng thơ như một cuộc chơi của ngôn từ, có người lại nhận định thơ chính là những người quanh ta, là chính chúng ta, thậm chí có ý kiến táo bạo về việc thơ là A.I. (trí tuệ nhân tạo). Những góc nhìn đa dạng này đã giúp mọi người cùng nhau thảo luận chân thật về ý nghĩa của thơ ca, những sáng tạo mới, và cách thơ ca gắn kết với cuộc sống của mình.

Khoảnh khắc bình yên giữa lòng đô thị hối hả

Đêm thi ca "Thơ là ai?" được tổ chức tại trung tâm Hà Nội. Việc đưa thơ ca diễn xướng, một loại hình nghệ thuật tinh tế và cần sự chiêm nghiệm, vào giữa lòng thành phố, chính là một tuyên ngôn nghệ thuật về nhu cầu tinh thần của con người hiện đại.

8-1763356859.jpg
Thư phản hồi của bạn thơ trong đêm thơ diễn xướng
9-1763356859.jpg
Sau đêm thơ đã có những tâm hồn thơ được gặp gỡ (Thư của bạn thơ gửi BTC)

Sự kiện đã thành công mang lại một không gian tĩnh tại, tạo nên khoảnh khắc đối trọng cần thiết cho những mỏi mệt thường nhật.Quan trọng hơn, qua không gian trầm lắng của "Thơ là ai?", công chúng lại một lần nữa cảm nhận được tiếng nói bền bỉ của thơ ca, thắp lên hy vọng về sự hiện diện ý nghĩa của nghệ thuật này giữa nhịp sống đô thị xô bồ.

10-1763356859.jpg
Hình ảnh chụp cuối buổi sự tham dự của các bạn thơ
11-1763356859.jpg
Hình ảnh chụp cuối buổi sự tham dự của các bạn thơ

 Với sự đón nhận nồng nhiệt từ nhiều thế hệ, dự án "Thơ là ai?" hứa hẹn sẽ tiếp tục là một điểm hẹn văn hóa cần thiết, nuôi dưỡng tâm hồn và khuyến khích mọi người tìm kiếm vẻ đẹp trong những câu chữ giản dị nhất của đời sống.

 

PV