Đại diện của Natthapailin Sathitpolthananan đã làm việc với cảnh sát tại đồn Muang Khon Kaen (Thái Lan) vào ngày 3/4 để trình báo vụ việc và yêu cầu hoàn tiền từ một người tự xưng là thầy tu tên Ajarn Kong tại đền Milin.
Theo đơn khiếu nại, người đẹp cáo buộc “thầy Kong” đã dụ dỗ cô mua nhiều vật phẩm tâm linh và tham gia các nghi lễ với lời hứa giúp hàn gắn mối quan hệ với bạn trai cũ. Tổng số tiền cô đã chi lên tới khoảng 2,6 triệu baht (khoảng 2,1 tỷ đồng).
Luật sư của cô, Thanamontri Piwkhao, cho biết cảnh sát ban đầu đã triệu tập hai bên để hòa giải. Tuy nhiên, Natthapailin không thể trực tiếp có mặt và đã ủy quyền cho đại diện làm việc. Cô yêu cầu được hoàn trả toàn bộ số tiền đã chi cho những dịch vụ và vật phẩm mà cô cho là bị “thổi phồng” hoặc mô tả sai sự thật.
Các khoản chi bao gồm hai “bùa yêu” làm từ xương trị giá 660.000 baht, nghi lễ gọi hồn, “dầu nghĩa địa” được cho là lấy từ 100 nghĩa trang với giá 180.000 baht, nhiều loại bùa từ nhựa cây, cùng khoản phí 30.000 baht liên quan đến việc nhận nuôi một con mèo bị thương.
Theo luật sư, vụ việc có dấu hiệu của hành vi lừa đảo nhằm trục lợi. Quá trình hòa giải sắp tới sẽ tập trung vào mức bồi thường và thời hạn hoàn tiền, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa đưa ra cáo buộc chính thức.
Thông tin ban đầu cho biết Natthapailin được một người quen giới thiệu gặp “thầy Kong” trong thời điểm gặp khó khăn sau chia tay. Các giao dịch diễn ra từ tháng 2 đến tháng 12 năm ngoái, cho đến khi bạn của cô – người am hiểu về bùa chú – phát hiện dấu hiệu bất thường từ các vật phẩm có giá cao bất thường.
Hiện “thầy Kong” cũng đã đến làm việc với cảnh sát nhưng từ chối trả lời báo chí, cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.
Natthapailin Sathitpolthananan là một người đẹp Thái Lan, được biết đến là thí sinh tham gia cuộc thi Miss Thailand 2026. Cô là hoa hậu đại diện cho tỉnh Đông Bắc (Thái Lan).