Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ: Phim từ truyện Cố Mạn càng chê càng hot, Triệu Kim Mạch gượng gạo, kém sắc hơn Tống Uy Long

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ thành tích mở màn ấn tượng.

Trước khi Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (Nắng Gắt) lên sóng, bộ phim đã nhận được sự kỳ vọng của đông đảo khán giả vì đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn – nhà văn chắp bút cho loạt nguyên tác phim đình đám như Bên Nhau Trọn Đời, Sam Sam Đến Rồi, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên... Đúng như mong đợi, phim đã chứng tỏ đẳng cấp “danh xứng kỳ thực” với 22.485 điểm nhiệt chỉ 1 giờ sau khi phát hành. Không dừng lại ở đó, Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ tiếp tục cán mốc 27.000 điểm, trở thành bộ phim thuộc thể loại thần tượng hiện đại cán mốc nhiệt này nhanh nhất trong năm 2025.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ tiếp tục cán mốc 27.000 điểm nhanh nhất trong năm 2025.

Trên mạng xã hội xứ tỷ dân, hàng loạt chủ đề liên quan tới bộ phim được đem ra bàn tán, các từ khoá thay nhau xếp hàng trên bảng hot search, có thể kể đến như: “Nam phụ Trang Tự”, “Triệu Kim Mạch – phim thần tượng”, “cảm giác couple”… Đáng chú ý, dù sức nóng của Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ là không thể phủ nhận, phim cũng gây ra không ít tranh cãi.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ gây tranh cãi nhưng vẫn hot vì tình tiết hấp dẫn

Thuộc thể loại thần tượng - tình cảm đô thị, phim xoay quanh hành trình trưởng thành của cô gái hoạt bát, ấm áp tựa mặt trời nhỏ - Nhiếp Hy Quang (Triệu Kim Mạch). Thời đại học, Nhiếp Hy Quang đem lòng cảm mến học bá Trang Tự (Lại Vĩ Minh) – chàng trai xuất thân nghèo khó nhưng luôn nỗ lực vươn lên, tính cách “ngoài lạnh trong nóng”. Dù Trang Tự cũng thầm thương trộm nhớ Hy Quang, nhưng hiểu lầm chồng chất khiến cho cả hai không thể nói ra lòng mình. Hy Quang và Trang Tự cứ thế xa nhau khi rời ghế giảng đường.

Nhiếp Hy Quang và Lâm Tự Sâm là hai nhân vật chính của bộ phim.

Nam phụ Trang Tự (Lại Vĩ Minh) là chàng trai xuất thân nghèo khó nhưng luôn nỗ lực vươn lên.

Sau nhiều năm du học, Hy Quang - dù được định sẵn là người kế thừa sản nghiệp gia đình, làm chủ tập đoàn Viễn Trình - quyết định không nghe theo lời cha mà làm việc ở công ty Song Viễn như một nhân viên công sở bình thường. Tại đây, cô gặp được Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long) – chàng phó giám đốc tài hoa, kiệm lời mới được bổ nhiệm về công ty. Trong quá khứ, Lâm Tự Sâm là một bác sĩ ngoại khoa đầy triển vọng, song, một vụ tai nạn thảm khốc khiến anh phải từ bỏ ngành y. Trước khi gặp nhau tại công ty Song Viễn, Lâm Tự Sâm vốn đã phải lòng Hy Quang nhưng cô không hề có ký ức gì về anh. Trong một dịp tình cờ, Hy Quang và Trang Tự cũng gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.

Lâm Tự Sâm vốn đã phải lòng Hy Quang nhưng cô không hề có ký ức gì về anh.

Bộ phim từ đó bóc tách những khúc mắc và mối liên hệ giữa cả ba nhân vật trong quá khứ. Đồng thời, Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ khắc hoạ hành trình Hy Quang học cách buông bỏ nuối tiếc tuổi trẻ, trưởng thành hơn qua những thử thách trên con đường sự nghiệp, để rồi gặt hái cả tình yêu, tình bạn và chinh phục ước mơ của chính mình.

Điểm mạnh của bộ phim là khả năng sắp xếp, xây dựng tình tiết cực cuốn, duy trì nhịp phim nhanh khiến khán giả không thể rời mắt. Từ giai đoạn thanh xuân vườn trường, Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ liên tục đẩy Hy Quang vào những hiểu lầm, rắc rối trong chuyện tình cảm, tình bạn, học tập, buộc người xem phải tiếp tục theo dõi đến khi những khó khăn được hoá giải. Đến khi làm việc trong môi trường công sở, Hy Quang lại phải đối mặt với sự chèn ép từ cấp trên, thậm chí bị chính Tự Sâm gây khó dễ. Chưa dừng lại ở đó, càng xem, khán giả lại càng thêm tò mò về mối liên hệ giữa Lâm Tự Sâm và Hy Quang và đặt ra loạt câu hỏi như: “Tự Sâm thích nữ chính từ khi nào?”, “Tại sao Hy Quang không nhận ra Tự Sâm?”. Chưa kịp hết “rối não” với cặp đôi nhân vật chính, sự trở lại của Trang Tự khiến bộ phim lại càng thêm phần kịch tính.

Về mặt hình ảnh, nhiều ý kiến cho rằng phim còn lạm dụng filter khiến màu phim trông “lờ nhờ” thiếu chân thực, góc quay cứng nhắc, không có sự lãng mạn của thể loại thần tượng. Cách dựng chuyển cảnh thiếu sự khéo léo khiến một vài phân đoạn bị ví như “slide thuyết trình”. Tuy nhiên, dàn diễn viên của Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ mới là vấn đề lớn nhất của bộ phim.

Triệu Kim Mạch là "kẻ huỷ diệt chemistry", Tống Uy Long đẹp mà quá đơ, nam phụ bị chê vô duyên

Dù cả 3 diễn viên - Triệu Kim Mạch, Tống Uy Long và Lại Vĩ Minh đều không thuộc hàng lưu lượng cao, thành tích ban đầu của Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ khá ấn tượng. Nhưng xét về lâu dài, những thiếu sót của dàn diễn viên sẽ có thể trở thành yếu tố khiến phim mất đi sự hấp dẫn. Với Triệu Kim Mạch – nữ diễn viên là thủ khoa đầu vào ngành Biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương năm 2020, diễn xuất của cô từ trước tới nay vẫn nhận "mưa lời khen" khi hoá thân thành các nhân vật có nội tâm phức tạp ở thể loại chính kịch, phá án.

Triệu Kim Mạch bị gán với danh xưng “kẻ huỷ diệt chemistry”.

Tuy nhiên, Triệu Kim Mạch cũng bị gán với danh xưng “kẻ huỷ diệt chemistry” vì mỗi lần đóng phim tình cảm, khán giả lại không cảm nhận được sự lãng mạn giữa cô và bạn diễn cặp. Trước đó, Ngô Lỗi trong Giữa Cơn Bão Tuyết hay Trương Lăng Hách với Anh Đào Hổ Phách đều là những mỹ nam được nhận xét là có ánh nhìn "rất tình", từng không ít lần tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ với các bạn diễn khác.

Nhưng đến khi hợp tác với Triệu Kim Mạch, khán giả lại thấy cô mờ nhạt, hời hợt như “hàng xóm nhà bên” chứ không phải nữ chính của phim. Các cảnh chung có không khí ngột ngạt, cách thể hiện của cô khiến người xem cảm thấy nữ chính "đang bị ép" phải thân mật. Và Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ cũng không phải ngoại lệ.

Triệu Kim Mạch mờ nhạt, hời hợt như “hàng xóm nhà bên”.

Với Lại Vĩ Minh thủ vai Trang Tự - người từng được nữ chính theo đuổi tha thiết, Triệu Kim Mạch không hề tạo ra sự ngọt ngào, ngại ngùng hay đáng yêu của một nữ sinh đang thích thầm trong phim thanh xuân vườn trường mà chỉ trông như bạn bè bình thường. Còn khi chung khung hình với nam chính Lâm Tự Sâm do Tống Uy Long đảm nhận, nữ diễn viên lại càng lạc quẻ, xa cách và gượng gạo như thể né tránh bạn diễn.

Song, cũng có ý kiến cho rằng, hiện tại các nhân vật trong phim chưa phát triển tình cảm một cách đậm sâu nên phải theo dõi thêm thì mới có thể kiểm chứng được khía cạnh “phản ứng hoá học”. Bên cạnh đó, nhan sắc của Triệu Kim Mạch cũng bị đánh giá là có phần lép vế so với Tống Uy Long và Lại Vĩ Minh. Thậm chí, có ý kiến cho rằng nữ diễn viên chỉ xứng tầm “phổ nữ” (những cô gái có nhan sắc phổ thông) vì vẻ ngoài ưa nhìn nhưng không nổi bật, thậm chí phong cách của cô có phần quê mùa, không hợp vai tiểu thư.

Có ý kiến cho rằng nữ diễn viên chỉ xứng tầm “phổ nữ”.

Trái lại, với nam chính Tống Uy Long, diễn xuất lại là điểm yếu chí mạng của anh. Nhiều khán giả cho rằng Tống Uy Long có khí chất trầm ổn, dịu dàng và chín chắn nên rất hợp để vào vai Tự Sâm. Không những thế, chiều cao vượt trội 1m85 và gương mặt đẹp như tượng tạc cũng là yếu tố giúp phim thu hút các nhan khống (fan nhan sắc).

Chiều cao vượt trội 1m85 và gương mặt đẹp như tượng tạc là yếu tố giúp phim thu hút các nhan khống.

Nhưng hạn chế về khả năng biểu đạt cảm xúc và gương mặt đơ cứng của nam diễn viên lại khiến nhân vật Lâm Tự Sâm trở kém sinh động và khó đồng cảm. Trong nhiều cảnh thể hiện sự lạnh lùng, Tống Uy Long dường như không nhìn thẳng mà cứ né tránh ánh mắt, làm mất đi phong thái tự tin của nhân vật. Hơn nữa, việc nam diễn viên mắc kẹt trong hình tượng “trong nóng ngoài lạnh”, liên tục đảm nhận các vai diễn na ná nhau cũng làm khán giả ngán ngẩm khi dõi theo nhân vật Lâm Tự Sâm.

Diễn xuất của Lại Vĩ Minh trong vai Trang Tự cũng không khá hơn. Nhưng lí do khiến từ khóa "nam phụ" lọt top thịnh hành lại nằm ở khâu kịch bản. Trong nguyên tác, Trang Tự là “con cưng” đích thực của Cố Mạn, có nhiều “đất diễn” không kém nam chính. Trang Tự được xây dựng là nam thần học đường, tài năng và thầm mến Hy Quang nhưng tự ti về xuất thân nên không dám đáp lại nữ chính.

Trang Tự được xây dựng là nam thần học đường, tài năng và thầm mến Hy Quang nhưng tự ti về xuất thân.

Tuy nhiên, khi lên phim, khán giả đánh giá kiểu thiết lập nhân vật như Trang Tự đã quá lỗi thời. Anh không những lặng thinh với lời tỏ tình của Hy Quang mà còn “độc miệng”, phũ phàng, khiến cô mang tiếng xấu, thậm chí chê bai nữ chính dựa dẫm gia đình. Lối diễn thiếu linh hoạt của Lại Vĩ Minh càng khiến Trang Tự toát ra vẻ khó ưa.

“Anh ta mặc cảm về gia thế của mình rồi mở miệng ra là nói nữ chính dựa hơi bố mẹ, không tự lập”, “Cô ấy đang nghe điện thoại, xong tự nhiên giật lấy. Ôi kiểu hành xử gì đây”, “Anh ta là hiện thân của kì vọng nhưng không được đáp ứng”, “Ủa sao thoại câu nào cũng kì hết vậy, xem bực mình thực sự”, “Nam phụ ấm áp, đáng yêu thì khán giả còn có cái để lựa chọn chứ kiểu này thì mong hết vai sớm”… là những bình luận của khán giả trong và ngoài nước về vai Trang Tự trong Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ.

Theo nhận xét của độc giả nguyên tác Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ, giai đoạn đầu của tác phẩm là hay và hấp dẫn nhất rồi đuối dần về sau. Vì vậy, khán giả kỳ vọng khi lên phim, Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ sẽ khắc phục được những hạn chế của nguyên tác, cải biên phù hợp để giữ chân khán giả đến những tập cuối cùng. Đồng thời, người hâm mộ bộ phim cũng mong dàn diễn viên sẽ thể hiện tốt hơn trong các tập tiếp theo.

H.M