Trót có bầu với "tình một đêm" được anh chuyển tặng 500 triệu, tôi đang lâng lâng thì chết lặng bởi tin nhắn sau đó

Nhìn con số 500 triệu đồng vừa được chuyển vào tài khoản, tôi ngồi bất động rất lâu.

Người đàn ông chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời tôi một thời gian ngắn, sau khi biết chuyện tôi mang thai lại gửi một số tiền lớn đến vậy.

Trong phút chốc, tôi đã nghĩ có lẽ anh thực sự muốn chịu trách nhiệm. Thậm chí, tôi còn ngốc nghếch hy vọng đứa trẻ xuất hiện ngoài dự tính này biết đâu lại mở đầu cho một mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng chỉ ít phút sau, một tin nhắn khác xuất hiện khiến tôi chết lặng.

Tôi năm nay 29 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng. Sau khi kết thúc mối tình kéo dài nhiều năm, tôi gần như không còn hứng thú với yêu đương mà chỉ tập trung vào công việc.

Tôi gặp anh trong một buổi tụ tập cùng bạn bè. Anh hơn tôi vài tuổi, trưởng thành, nói chuyện có duyên và đặc biệt biết cách quan tâm người khác. Hôm ấy, sau cuộc vui, giữa chúng tôi xảy ra chuyện ngoài dự tính.

Tôi vẫn gọi đó là “tình một đêm” bởi cả hai chưa có tình cảm sâu sắc. Sau lần ấy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng không ai nhắc đến chuyện tiến xa hơn. Tôi cũng nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc như vậy.

Ảnh minh hoạ.

Hơn một tháng sau, kỳ kinh của tôi bỗng chậm nhiều ngày. Ban đầu tôi cho rằng do công việc căng thẳng, nhưng linh cảm khiến tôi mua que thử. Hai vạch xuất hiện.

Tôi ngồi thẫn thờ trong nhà vệ sinh rất lâu. Tôi chưa kết hôn, chưa chuẩn bị để trở thành mẹ, thậm chí còn chẳng biết mối quan hệ giữa mình và bố đứa trẻ nên gọi tên là gì.

Sau khi đến bệnh viện và biết chắc mình mang thai, tôi quyết định nói với anh. Anh im lặng rất lâu, sau đó bảo cần vài ngày suy nghĩ. Phản ứng ấy khiến tôi buồn nhưng cũng không thể trách, bởi chính tôi còn hoang mang với chuyện vừa xảy ra.

Hai ngày sau, điện thoại báo tài khoản nhận được 500 triệu đồng. Tôi giật mình, lập tức nhắn hỏi. Anh trả lời ngắn gọn rằng số tiền ấy dành để tôi chăm sóc bản thân và em bé. Thú thật, khoảnh khắc đó tôi đã xúc động.

Tôi không cần tiền để đổi lấy trách nhiệm, nhưng hành động ấy khiến tôi nghĩ anh không có ý định phủ nhận đứa trẻ. Tôi bắt đầu tưởng tượng xa hơn rằng biết đâu sau chuyện này, chúng tôi có thể nghiêm túc tìm hiểu nhau.

Đúng lúc tôi đang lâng lâng với những suy nghĩ ấy, điện thoại lại sáng lên. Tin nhắn lần này rất dài. Anh nói xin lỗi và thú nhận một chuyện đáng lẽ phải nói ngay từ đầu: Anh đã có vợ. Tôi đọc đi đọc lại câu ấy, tay lạnh ngắt.

Ảnh minh hoạ.

Anh giải thích cuộc hôn nhân hiện tại có nhiều vấn đề nhưng hai người vẫn là vợ chồng. Vì vậy, anh không thể cho tôi một danh phận hay một gia đình như tôi có thể đang nghĩ.

Anh cũng nói rõ mục đích của 500 triệu đồng. Nếu tôi quyết định sinh con, số tiền đó để lo cho quá trình mang thai, sinh nở và những ngày đầu nuôi con. Tôi có thể làm mẹ đơn thân và anh sẽ hỗ trợ trong khả năng, nhưng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến gia đình hiện tại. Còn nếu tôi không muốn giữ thai, anh cũng tôn trọng quyết định.

Tôi lập tức chuyển trả số tiền. Không phải vì tôi không cần sự hỗ trợ, mà bởi lúc ấy tôi chưa thể bình tĩnh nhận bất cứ thứ gì từ anh. Tôi chỉ nhắn rằng mình cần thời gian suy nghĩ.

Mấy ngày nay, tôi gần như mất ngủ. Điều khiến tôi rối bời nhất vẫn là đứa trẻ. Nếu sinh con, tôi phải chuẩn bị tinh thần làm mẹ đơn thân và có thể sẽ phải giải thích với con về một người cha đã có gia đình.

Tôi cũng không muốn sự xuất hiện của mình làm tổn thương một người phụ nữ khác. Nhưng nghĩ đến lựa chọn còn lại, lòng tôi lại nặng trĩu.

Tôi chưa biết mình sẽ quyết định thế nào. Trước mắt, tôi chỉ muốn cho bản thân vài ngày thật bình tĩnh, đi khám và tìm hiểu kỹ mọi thứ trước khi đưa ra lựa chọn có thể thay đổi cả phần đời còn lại.

29 tuổi, tôi từng nghĩ mình đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định. Nhưng đứng trước sinh linh đang lớn lên trong bụng, lần đầu tiên tôi thấy tương lai của mình mờ mịt đến vậy.

* Tâm sự từ độc giả: haiyen...

MINH ANH