- Phương Mỹ Chi đã có 1 năm làm việc năng nổ khi nối tiếp chuỗi album, school tour là Sing! Asia, Em xinh say hi và nhiều dự án thể hiện tình yêu nước. Những lúc bận rộn thế này, sự kết nối giữa Chi và gia đình như thế nào, nhất là sau khi trở thành “nữ chủ tịch”, dọn ra ở riêng và sống tự lập?
Có thể mọi người chưa hiểu nhiều về cuộc sống của tôi. Mặc dù tôi đã tự tập, sống riêng, tập trung xử lý nhiều công việc trên công ty riêng nhưng gia đình vẫn thường xuyên qua nhà, ba mẹ vẫn thường nấu cơm cho tôi ăn mỗi ngày. Cuộc sống của tôi không hề trống vắng hay cô đơn gì cả.
Về công việc, tôi cần những cộng sự hiểu và hỗ trợ tốt nhất nên tôi thường chỉ mời mẹ đi những sự kiện để xem con gái biểu diễn, ngồi thưởng thức với tư cách khán giả, chứ không cần bà phải vất vả chăm sóc, lo lắng quần áo cho mình như trước.
- Dù đã trưởng thành nhưng chắc mẹ vẫn lo lắng cho Chi như “công chúa nhỏ” trong mắt của bà?
Dù thế nào, tôi vẫn luôn nhỏ bé trong mắt ba mẹ và chị gái. Ở ngoài, khán giả thấy tôi ăn nói cũng ổn, nhưng khi về nhà mình vẫn bị rầy la về chuyện phát ngôn, hay nói những câu ngớ ngẩn. Thậm chí, mọi người thấy Phương Mỹ Chi ăn nói rất trưởng thành, chín chắn nhưng trong mắt phụ huynh, mình vẫn luôn là “cô bé ngốc nghếch”.
- Bạn có hỏi điều mẹ lo lắng nhất cho mình là gì hay không, chẳng hạn như giục con gái nghĩ chuyện lập gia đình?
Lâu rồi tôi không còn hỏi mẹ câu đó, nhưng mà từ lúc lập công ty để hoạt động chuyên nghiệp thì mẹ đã chia sẻ nhiều nỗi lo. Tôi nghĩ đó chỉ là những trải nghiệm, thử thách và cũng chưa biết khả năng thành công bao nhiêu. Tôi chỉ nói với gia đình: “Hãy tin vào con gái và yên tâm về những người đồng đội mới của con”. Dù có động viên nhưng tôi hiểu thời điểm đó ba mẹ chưa thể yên tâm tất cả và có nhiều trăn trở riêng. Chỉ đến những năm sau này khi phát hành album Vũ trụ cò bay thì phụ huynh mới hiểu được và tin tưởng vào quyết định của con gái.
Còn chuyện giục lấy chồng thì chưa, đến cả chị gái hơn tôi 7 tuổi nhưng mẹ vẫn chưa hối, huống chi là tôi (cười).
XEM VIDEO: Nỗi lo của gia đình sau khi Phương Mỹ Chi dọn ra sống riêng, mở công ty.
- Trong không khí Trung thu, khoảng thời gian này có gợi cho bạn nhiều ký ức khi còn nhỏ không?
Tôi chỉ nhớ mỗi lần đến dịp Trung thu là những đứa trẻ ở xóm hay tụ tập cùng nhau làm lồng đèn. Mình làm thì ít mà phá thì nhiều (cười). Những chiếc lồng đèn đó làm rất vụng về, có khi rách, chảy nến… Đó là những ký ức rất vui.
Bây giờ việc trải nghiệm không khí Trung thu của tôi đã thay đổi. Tôi nhận được rất nhiều bánh Trung thu ngon mỗi năm, cứ đến dịp này là các anh chị em nghệ sĩ chia sẻ những hộp bánh ngon, hay khán giả thân thương cũng mang bánh đến tặng. Tôi thấy vui vì số lượng bánh nhận mỗi năm càng ngày nhiều hơn, chứng tỏ mình cũng rất đáng yêu và được yêu mến (cười). Sau đó, tôi lại mang bánh về biếu cho ba mẹ, họ hàng và cùng mọi người thưởng thức.
Từ những hộp bánh ngon, tôi cảm nhận dịp Trung thu không chỉ còn là sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, mà còn là cơ hội để bản thân trân trọng những mối quan hệ xung quanh.
- Nếu có thời gian rảnh vào dịp Trung thu dành cho gia đình, bạn sẽ làm gì?
Trong gia đình, sự kết nối giữa tôi và các thành viên rất thường xuyên, không phải chỉ riêng dịp Trung thu. Lúc này, tôi nghĩ một buổi đi ăn với cả nhà là rất cần thiết. Mỗi lần đi ăn một quán ngon hay khám phá một nơi thú vị là tôi luôn có suy nghĩ sẽ dẫn ba mẹ tới đây cùng trải nghiệm. Suy nghĩ này xuất hiện rất thường xuyên như một “tín hiệu” và mình lập tức ghi chú địa chỉ vào điện thoại lại để ghi nhớ.
Vậy nên có thể tôi sẽ tìm một không gian đẹp, quán ngon để dẫn gia đình thưởng thức vào dịp Trung thu này.
XEM VIDEO: Nữ chủ tịch lên kế hoạch kết nối với gia đình bằng những bữa ăn ngon.
- Trải qua một năm với lịch trình dày đặc và liên tục, năng lượng ở đâu để Phương Mỹ Chi thực hiện chỉn chu và đặt tất cả sự tỉ mỉ, nghiêm túc?
Trong những năm qua, điều cốt lõi để tôi thực hiện những mong muốn của bản thân đều xuất phát từ tình yêu nghệ thuật. Tôi cứ chăm chỉ, bền bỉ để cống hiến năng lượng của mình vì tình yêu đó. Có thể do cơ duyên mà cơ hội đến nhiều hơn trong 2024 - 2025, khán giả cũng thấy tần suất Phương Mỹ Chi xuất hiện nhiều và có sự quan tâm hơn trước. Đây là khoảng thời gian mà tôi vui nhất vì mình có cơ hội phát hết năng lượng, để khán giả nhìn thấy Chi trưởng thành, nghiêm túc lao động, cống hiến như thế nào.
- Để đúc kết 2025 bằng những từ khóa tâm đắc nhất, Chi của tuổi 22 sẽ nói gì?
Từ khóa này chắc dài lắm: Tối ưu hết khoảng thời gian và năng lượng của mình (cười). Tôi cảm giác 2025 có quá nhiều cơ hội để được xuất hiện trước khán giả nên mình luôn muốn từng phút, từng giây được tận dụng tối đa hết khả năng và tỏa sáng, hoặc làm những điều mới mẻ, thú vị dành cho khán giả.
Từ khóa thứ 2 để nói về bản thân là: Sự công nhận. Đến năm nay, tôi thấy được sự công nhận của khán giả dành cho mình nhiều hơn bao giờ. Từ sự nỗ lực trong hành trình, từ cách chọn quần áo, cách xuất hiện trên sân khấu, cách luyến láy trong bài hát… đều được mọi người chú ý. Nếu làm không tốt, khán giả luôn có cách để góp ý nhẹ nhàng. Ngược lại, mọi người luôn dành cho tôi lời khen, sự khích lệ.
Vậy nên, đây là quãng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều vì được yêu thích và khán giả ghi nhận thành quả lao động chăm chỉ.
- Làm việc liên tục, dồn dập trong quỹ thời gian ít ỏi, phải chăng bạn luôn đặt ra nhiều tham vọng cho bản thân?
Từ “tham vọng” chỉ đúng 1 phần. Tôi nghĩ dùng từ “trân trọng những cơ hội” sẽ hợp lý hơn khi nhắc về quá trình và kết quả đã đạt được. Đó là những điều chưa chắc những năm kế tiếp sẽ đến để mình nắm bắt, tận dụng được. Đâu dễ gì năm sau lại tổ chức Sing! Asia hay chương trình Em xinh say hi mời mình tham gia nếu có mùa 2.
XEM VIDEO: Phương Mỹ Chi giải thích về danh hiệu Quý quân tại Sing! Asia, trân trọng cơ hội trong năm 2025.
- Trải nghiệm từ 2 cuộc thi lớn, bạn học được điều gì từ những lần va chạm ấy?
Sau mỗi cuộc thi, tôi đều đúc kết những bài học cho bản thân. Điều tôi nghiệm ra nhiều nhất là sự bình tĩnh. Với mỗi cuộc thi, nhịp độ chương trình luôn diễn ra rất nhanh, cả tập thể phải luôn đi về phía trước, đảm bảo đúng tiến độ chương trình yêu cầu và có khi mình phải chạy đua. Mỗi lần như vậy, tôi cố gắng điều tiết năng lượng để bình tĩnh, không bị cuốn theo, lắng nghe khán giả để hiểu họ đang cần gì, mong muốn nghệ sĩ làm gì… Ngoài ra, tôi nhìn nhận rõ được “sự cân bằng” sau mỗi hành trình, điều mà tôi vẫn đang trong quá trình trau dồi kéo dài 12 năm làm nghệ thuật.
- Ai cũng nhìn nhận Phương Mỹ Chi thăng hạng rất nhanh gần đây. Dồn sức vào nhiều dự án lớn, có bao giờ bạn nản lòng vì 1 lý do nào, muốn từ bỏ hoặc cho bản thân được phép “lười”?
Tôi từng nói: “Trong từ điển của Phương Mỹ Chi không có từ bỏ cuộc”. Đó không phải điều mình “gáy” hay “sĩ” (cười). Từ những ngày bắt đầu đi hát với hình ảnh cô bé dân ca, tôi chưa nghĩ chuyện sẽ bỏ cuộc hay dừng lại. Tôi yêu nghệ thuật và yêu khán giả của mình. Tôi thích 1 câu nói: Càng dấn thân và đứng lâu trên sân khấu thì mình càng hiểu lý do để tồn tại.
Chuyện “lười” thì hiển nhiên phải có, vì tôi vẫn còn con nít lắm (cười). Mỗi lần có công việc đến dồn dập mà bản thân chưa tìm được giải pháp tối ưu hay sau mỗi lần quá tập trung cho dự án, đó là lúc tôi cho phép mình được “lười” và có thể đi xem phim. Dù thỉnh thoảng có “lười” nhưng bên cạnh tôi vẫn có nhiều người thúc đẩy, nhắc nhở mình chỉ ngừng lại nghỉ ngơi 1 chút và sau đó tiếp tục với công việc.
Không ai biết suốt nhiều tháng khi tham gia 2 cuộc thi liên tục, tôi không được ra rạp phim dù đó là hoạt động yêu thích. Tôi rất mê coi phim nhưng đó là giai đoạn tôi quên mùi rạp phim, quên mùi bắp. Đỉnh điểm khi quay livestage 5 của Em xinh say hi, tôi thèm bắp rang đến nỗi phải nhờ trợ lý mua từ rạp gửi đến phim trường để ăn và chia cho các chị em (cười). Cảm giác đó rất vui khi vừa xem các chị em thi, vừa ngồi ăn bắp và bàn luận.
XEM VIDEO: Quán quân "Em xinh say hi" từ bỏ thói quen xem phim vì tham gia gameshow.
- Nhiều người tò mò về quãng thời gian bạn tự thưởng sau 2 lần dốc sức “chinh chiến”?
Sau khi kết thúc 2 chương trình, hoạt động đầu tiên của tôi là ra rạp xem phim, đi cà phê gặp bạn bè và đi ăn cùng gia đình. Tôi còn dự tính sẽ có một chuyến đi “chữa lành”, đi chơi xa để lấy lại năng lượng.
Tôi thấy bản thân có nhiều điểm lạ. Lúc tập trung lo cho công việc thì hay có suy nghĩ: “Lâu rồi chưa được làm cái này, thèm ăn món kia, đi chơi chỗ nào…”, nhưng khi đã nghiêm túc và thực hiện thì tôi ít có cảm giác, suy nghĩ thèm được nghỉ ngơi. Tôi đang làm công việc mà bản thân rất yêu thích, dù nhiều lúc có áp lực nhưng tôi cảm giác đang “tận hưởng” thử thách trong hành trình mới.
- Phương Mỹ Chi và nhiều nghệ sĩ trẻ đang làm rất tốt vai trò mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới, chứng minh sự tự hào về âm nhạc dân tộc như cách bạn làm ở Sing! Asia. Điều gì thôi thúc bạn làm những điều có giá trị như vậy?
Đầu năm nay, tôi tự hào khi nhận danh hiệu cao quý “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Và mình đã đọc được 1 câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận và các anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận đó”. Tôi đã lấy điều đó là kim chỉ nam trong suốt năm 2025, cho dù đứng ở bất kỳ sân khấu nào cũng sẽ cố gắng chiến đấu hết mình. “Chiến đấu” không phải là thể hiện điều gai góc, mà mình phải nắm bắt cơ hội để phát huy hết năng lượng, khả năng và toàn tâm với điều đang làm.
Khi có dịp được đứng ở sân khấu Sing! Asia, được hát ở trên nhiều quốc gia khác nhau: Trung Quốc, Singapore…, tôi luôn mang suy nghĩ: Hôm nay sẽ mang gì cho khán giả quốc tế, mình cần mang nét đẹp văn hóa gì của người Việt Nam để “chiêu đãi”? Với tôi, đó là một phần trách nhiệm của một người trẻ đang cống hiến cho nghệ thuật.
XEM VIDEO: Phương Mỹ Chi lấy câu nói của Bác Hồ làm kim chỉ nam để nỗ lực cống hiến trong 2025.
- Khi nào là thời điểm thích hợp để có một liveshow, concert của Phương Mỹ Chi?
Mọi người hay đùa với số lượng bài hát đang sở hữu, có cả album thì tôi “dư sức” thực hiện một concert riêng. Tôi cũng từng làm chuỗi school tour và hiểu được sức khỏe bản thân có thể đáp ứng nổi khối lượng công việc liên tục, dồn dập và áp lực như vậy. Đó là trải nghiệm để sau này nếu tổ chức liveshow hay concert kỷ niệm dấu ấn làm nghề thì mọi thứ sẽ diễn ra chỉn chu và tốt hơn nhiều.
Trong 3 năm nữa khi tròn 15 năm làm nghệ thuật, có thể đó sẽ là thời điểm phù hợp để tôi có một đêm nhạc dấu ấn cho chính mình.
- “Năm số 9 thanh lọc” là cụm từ được nhiều người nhắc nhiều về 2025. Bạn đã “thanh lọc” và học được điều gì sau thời gian này?
Tôi có đọc 1 câu nhận xét rất vui: “Hình như Phương Mỹ Chi biết đây là năm số 9 nên Chi sợ bị “thanh lọc” hay sao mà hoạt động hết công suất?” (cười). Tôi tự dưng thấy đúng, mặc dù mình chỉ đơn giản là nắm bắt cơ hội và cứ thế đi tới.
Tôi cũng bắt đầu nghe nhiều về sự “thanh lọc” của năm số 9 và để ý về nó. Chắc năm qua, tôi… lọc mỡ là chính. Tại vì mấy anh chị đều khen: “Sao Phương Mỹ Chi dạo này gầy vậy?” (cười). Sau đó, tôi lại được thêm nhiều mối quan hệ đáng quý, có thể giữ được những tình bạn, người yêu thương lâu năm ở bên cạnh, đặc biệt là khán giả. Có những người đã theo dõi hành trình của Phương Mỹ Chi 12 năm qua và đến giờ họ vẫn ở lại, thậm chí còn cho con cái nghe nhạc của mình.
XEM VIDEO: Phương Mỹ Chi nói về năm số 9 "thanh lọc".
- Khán giả nhận xét Phương Mỹ Chi đẹp hơn từ khi “xóa cận”. Trong tương lai, bạn có nghĩ sẽ nâng cấp thêm về hình ảnh, chẳng hạn như việc “dao kéo”?
Tôi quan niệm: Chuyện gì nếu có xảy ra là do cơ duyên. Từ nhỏ, tôi chưa nghĩ khi trưởng thành sẽ phải mổ mắt, xóa cận hay phải điều chỉnh hình ảnh bản thân theo kế hoạch có sẵn. Mọi việc diễn ra rất tự nhiên và bản thân nghĩ đó là điều cần thiết ở hiện tại.
Tôi nghĩ thời điểm được khen xinh và tươi tắn hơn là lúc tham gia Sing! Asia và Em xinh say hi. Mọi người khen “Phương Mỹ Chi bùng nổ nhan sắc” rất nhiều (cười). Không chỉ bản thân, ê-kíp làm đẹp, stylist của mình cũng “thơm lây”. Hồi xưa lúc còn đeo kính, việc tạo hình trở nên khó khăn, bao nhiêu layout đều “đổ sông đổ biển”... vì cặp kính. Sau khi xóa cận, mọi người nói đùa thứ “phong ấn nhan sắc” của Phương Mỹ Chi đã được xóa bỏ (cười).
- Một điều dễ nhận thấy ở Chi là ngoài việc đẹp hơn, biết cách ăn mặc thì khả năng đối đáp cũng vượt trội. Từ một cô bé rụt rè, việc thay đổi này diễn ra thế nào?
Tôi chỉ rụt rè, ít nói khi ở giai đoạn mười mấy tuổi và bắt đầu dạn dĩ hơn sau tuổi 20, chứ không hẳn đến Em xinh say hi khán giả mới công nhận sự “hướng ngoại” này. Trước đó, mọi người còn thấy tôi chơi nhiều nền tảng mạng xã hội, làm trò, tiểu phẩm hài hước, rồi mình còn đi đóng phim, đóng sitcom, MV… Từ những trải nghiệm thực tế, tôi được nhiều anh chị chỉ cách thoại, ứng biến hoàn cảnh và mình cũng linh hoạt xử lý tình huống nhạy hơn trước.
- Mọi người thấy Chi tỉ mỉ, chăm chút cho mỗi lần xuất hiện và có thể bỏ quên những sở thích cá nhân vì đam mê. Có bao giờ bạn áp lực vì “không được phép làm sai” khi đã có vị trí nhất định?
Mỗi ngành nghề đều có những nguyên tắc riêng và khi đã chọn nghệ thuật thì bản thân phải thích nghi để phù hợp với hoàn cảnh, môi trường này. Khi làm nghề lâu, tôi hiểu được đối tượng khán giả của mình là ai và nghệ sĩ cần làm điều gì là phù hợp nhất với họ.
Tôi thấy ông bà có câu rất đúng: “Tốt khoe xấu che”. Ai cũng có những điểm xấu, đều muốn che đậy và chỉ muốn lan tỏa điều tốt dành cho người mà họ yêu thương. Tôi không phải không cho phép bản thân làm sai, vì cho dù cố gắng nhưng mình không tránh khỏi những lúc lựa chọn chưa chính xác. Cho nên, tôi luôn tự nhắc bản thân cẩn thận và bình tĩnh, cũng là điều mà tôi đã đúc kết sau hành trình dài.
Nói đâu xa, 2 lần tham gia chương trình lớn, tôi vẫn có những lúc đưa ra lựa chọn chưa đúng. Có vòng thi, mình có nghĩ đã chọn bài hát tốt và hay nhất nhưng khi ra thực tế mới cảm nhận điều đó chưa phù hợp. Hay như bài Hề ở livestage 2 khi mình có cơ hội làm đội trưởng, tôi suy nghĩ các dancer nên mặc đồ đen để tôn được trang phục sặc sỡ của các chị em. Nhưng khi lên sóng, tôi nhận ra mình đã sai vì ban đầu tính toán lựa chọn nhiều dancer để thấy sự hoành tráng của tiết mục nhưng màu trang phục lại chìm hết giữa sân khấu, làm giảm sự đầu tư. Mỗi lần va chạm và làm sai, tôi có 1 bài học để sáng suốt hơn trong những quyết định sau đó.
Cảm ơn những chia sẻ của Phương Mỹ Chi!