Mỗi mùa Trung thu về, những chiếc lồng đèn lại trở thành món đồ chơi không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của nhiều em nhỏ. Nếu ngày trước, chỉ cần một chiếc đèn ông sao, đèn cá chép hay chiếc lồng đèn giấy đơn giản cũng đủ khiến trẻ háo hức cả tối, thì ngày nay, các cuộc thi làm lồng đèn ở trường học còn trở thành dịp để bố mẹ cùng con trổ tài khéo léo.
Tưởng rằng đây sẽ là “sân chơi” để các bạn nhỏ tự tay tạo nên những chiếc lồng đèn xinh xắn, đáng yêu. Thế nhưng khi phụ huynh cũng nhiệt tình nhập cuộc, cuộc thi đôi khi lại xuất hiện những sản phẩm khiến người xem phải bật cười vì độ sáng tạo có một không hai. Có chiếc được làm rất công phu, có tác phẩm nhìn qua đã thấy rõ sự đầu tư của cả gia đình, nhưng cũng có những chiếc khiến người xem phải “nghi ngờ”i: “Đây là lồng đèn Trung thu hay một sản phẩm nghệ thuật độc đáo nào khác?”.
Mới đây, loạt hình ảnh về những chiếc lồng đèn dự thi của phụ huynh và học sinh tại một trường tiểu học ở Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ bởi sự đa dạng, hài hước của các tác phẩm, loạt ảnh còn cho thấy một điều rất đáng yêu: phía sau mỗi chiếc lồng đèn có thể là cả một buổi tối bố mẹ cùng con cắt, dán, trang trí và “vật lộn” với ý tưởng.
Thành phẩm có thể chưa hoàn hảo, nhưng những khoảnh khắc cả gia đình cùng làm đồ chơi cho con mới chính là điều khiến mùa Trung thu trở nên đáng nhớ. Và dưới đây là loạt “siêu phẩm” khiến dân mạng xem xong không nhịn được cười.

Mẹ said: "Ở nhà có gì xài tạm cái đó cho đỡ tốn con yêu nhé. Tin mẹ, không ai nghĩ ra chiếc lồng đèn này đâu"!

Bé kiểu: "Chắc cô giáo sợ không dám chấm điểm luôn đấy bố ơi"!


"Mẹ ơi, con còn sợ chứ đừng nói gì đem đến trường cho cô xem, mẹ định hù cô hả mẹ"!

"Nhìn vậy thôi chứ lồng đèn này vừa rẻ vừa đẹp con yêu nhé"!

"Bố nghĩ không ai sáng tạo bằng bố con mình đâu, mạnh dạn lên con"!

"Đến trường lồng đèn chín vừa tới để con và cô giáo thưởng thức luôn đấy nhé"!

"Tuy nó xấu mà nó lạ con ạ"!

"Mẹ ăn hết ruột rồi, còn cái vỏ mẹ làm lồng đèn cho con đấy, mẹ con mình cùng hưởng"!

"Lồng đèn này không đạt giải nhất thì cũng giải nhì con ơi"!

"Còn cười được là con vẫn thấy tác phẩm này đẹp lắm cô chú ạ"!

"Lồng đèn này chỉ sản xuất 1 chiếc duy nhất thôi đó con nhé"!

"Lồng đèn con cá chứ không phải thuỷ quái đâu con yêu"!

"Mẹ nghĩ con mà mang sản phẩm này đến trường, ai cũng phải nhìn đấy"!


"Mẹ cho mượn đỡ, thi xong nhớ mang về lại cho mẹ con nhé"!

"Phải giải nhất thôi con trai, cỡ này thì ai làm lại con nữa"!

Cô giáo kiểu: "Lồng đèn này tồn tại nỗi 1 ngày không con"!

"Giải nhất trong tay rồi bố mẹ ơi, tin con"!

"Bố mẹ ơi, sản phẩm này có đi thi được thật không ạ, bố mẹ đùa con đúng không"!