Từ vụ nghịch tử dùng xích sắt đánh mẹ: Hồi chuông cảnh báo về những "đứa trẻ to xác" vô cảm

Một vụ bạo hành gia đình chấn động đã từng xảy ra tại Malaysia, khi người đàn ông 36 tuổi dùng xích sắt đánh mẹ ruột 74 tuổi trọng thương chỉ vì... vị trí đặt tủ giày.

Sự việc không chỉ là một bản án lương tâm về sự xuống cấp đạo đức, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về hệ quả của lối sống ích kỷ, vô trách nhiệm ở một bộ phận người trưởng thành hiện nay.

Tấn bi kịch từ chiếc tủ giày và sự tàn nhẫn của đứa con

Sự việc xảy ra tại quận Ampang (bang Selangor, Malaysia). Theo hồ sơ vụ án, người con trai 36 tuổi vốn nổi tiếng nóng nảy, cục cằn, đã nổi cơn thịnh nộ khi thấy mẹ đặt tủ giày ở hành lang, cho rằng vật này chắn lối vào phòng riêng của mình.

Không kiềm chế được bản tính hung hăng, gã "nghịch tử" đã lao vào đánh đập mẹ dã man. Đỉnh điểm của sự tàn độc là khi đối tượng dùng xích sắt làm hung khí tấn công vào vùng đầu người mẹ già yếu, khiến bà chảy nhiều máu và bị thương nặng.

bat-hieu-3-17701979184251999478354-1-1770217255.webp
Nỗi đau của cha mẹ già không chỉ nằm ở vết thương thể xác, mà còn là sự bất lực trước sự vô cảm của con cái (Ảnh minh họa)

Khi người em trai lao vào can ngăn để bảo vệ mẹ cũng bị anh ruột đánh đến bầm dập. Chỉ khi cảnh sát có mặt khống chế đối tượng, thảm kịch mới dừng lại. Nạn nhân 74 tuổi sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đáng chú ý, kết quả điều tra cho thấy đối tượng không sử dụng chất kích thích và không có biểu hiện rối loạn tâm thần. Điều này khẳng định hành vi bạo lực được thực hiện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, càng làm tăng thêm tính chất nghiêm trọng và đáng lên án của vụ việc dưới góc độ pháp luật.

Chân dung những "đứa trẻ to xác": Khi sự ích kỷ lên ngôi

Nhìn sâu hơn vào vụ án dưới góc độ tâm lý tội phạm và gia đình, các chuyên gia nhận định bi kịch này là hệ quả của sự tích tụ lâu dài những tư duy lệch lạc, đặc biệt là hội chứng "đứa trẻ to xác".

Thứ nhất, sự lên ngôi của chủ nghĩa vị kỷ. Nhiều người con dù đã trưởng thành về thể xác nhưng vẫn giữ tâm thế coi mình là "trung tâm vũ trụ". Họ mặc định sự hy sinh, chăm sóc của cha mẹ là điều hiển nhiên mà không hề có khái niệm biết ơn. Khi cha mẹ già yếu, thay vì phụng dưỡng, nhóm người này lại xem đấng sinh thành là gánh nặng, là sự phiền toái cản trở tự do cá nhân. Sự vô cảm này chính là mầm mống dẫn đến các hành vi ngược đãi về sau.

Thứ hai, thói quen trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi. Vụ việc gợi nhớ đến hình ảnh những nhân vật như Tô Minh Thành trong phim Mọi chuyện đều ổn – điển hình cho lớp người sống bám, ỷ lại. Đặc điểm chung của nhóm này là luôn đòi hỏi quyền lợi (nhà cửa, tài chính) nhưng khước từ nghĩa vụ. Khi cuộc sống không như ý, thay vì nỗ lực, họ quay sang oán trách cha mẹ không chu cấp đủ đầy, thậm chí nảy sinh thù địch khi bị nhắc nhở về trách nhiệm tự lập.

Bài học đắt giá về giáo dục và thượng tôn pháp luật

Vụ án tại Malaysia là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các gia đình về phương pháp giáo dục. Sự nuông chiều thái quá, không dạy con biết chia sẻ và chịu trách nhiệm từ nhỏ vô tình tạo ra những nhân cách méo mó, ích kỷ khi trưởng thành.

Dưới góc độ pháp lý, mọi hành vi xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác – dù là quan hệ ruột thịt – đều là tội ác và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Bất hiếu không chỉ dừng lại ở phạm trù đạo đức; khi chuyển hóa thành bạo lực, đó là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xã hội lên án mạnh mẽ và xử lý triệt để.

Hiện tại, đối tượng đã bị tạm giam và đối mặt với các cáo buộc hình sự về tội cố ý gây thương tích. Đây là cái kết tất yếu và đích đáng cho những kẻ để sự nóng giận, ích kỷ chà đạp lên đạo hiếu và tình thâm.

Thư Nhân (t/h)