U50 sinh thêm con với chồng mới, cô hiệu phó Văn Thùy Dương kể bị con dâu nổi tiếng dọa, càng nghĩ càng thấy đúng

Thấy cảnh con trai, con dâu ở nhà chăm sóc 2 em nhỏ, cô hiệu phó Văn Thùy Dương hạnh phúc vô cùng.

Sinh con khi ở tuổi đã cao không chỉ là vấn đề riêng của các bậc cha mẹ mà của toàn thể gia đình, đặc biệt là liên quan đến các con lớn và vấn đề dạy dỗ con cái, mối liên kết giữa các anh em trong cùng một gia đình.

Cô hiệu phó nổi tiếng Hà Nội Văn Thùy Dương cũng đã từng nghĩ tới điều này khi vào năm 2019, khi sinh thêm cặp sinh đôi với chồng. Thời điểm đó, cô còn được con dâu "nhắc nhở" nhưng phải tới bây giờ, sau 7 năm sinh Cơm Canh, bà mẹ mới thấy lời con dâu nói rất đúng.

Xem video: 2 bé Cơm Canh hát cho mẹ nghe

Cụ thể, trong một chia sẻ mới đây, hot mom 4 con Văn Thùy Dương cho biết thời gian vừa qua, cô có việc phải đi công tác xa nhà nên gửi hai con nhỏ Cơm Canh sang nhà con trai lớn Văn Quỳnh và nhờ các con chăm sóc cho hai em nhỏ.

Và mọi thứ diễn ra trong khoảng thời gian đó khiến cô hiệu phó rất hài lòng, con trai con dâu chăm sóc tốt cho hai em nhỏ, các cháu nội hòa thuận với chú Cơm Canh. Bà mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Khi mẹ vắng nhà... anh em nhà cháu vẫn quy củ, anh ra anh, em ra em, cháu là cháu... không có chuyện lộn xộn.

Soup, Tomyum gọi Cơm Canh là chú, Cơm Canh thì gọi Soup ơi Tomyum ơi... Cơm Canh bảo cái này, cái kia...ngọt ngào nha!

Ngày mẹ cháu cưới vợ cho anh Quỳnh Văn mẹ cháu đã nghĩ "con bé này (chị Nguyen Kieu Anh) sau này khác gì Phượng ớt trong Hồng Lâu Mộng đâu" thế mà cũng đúng.

Văn Quỳnh và ca nương Kiều Anh giúp mẹ chăm sóc các em.

Bây giờ nó doạ mình luôn, nó bảo sau này mẹ không trị được thằng Cơm Canh đâu. Để con! Sau này bọn con còn phải thay mẹ đi hỏi vợ cho chúng nó ý, chứ lúc đấy mẹ già hơn bố mẹ vợ chúng nó thì nói chuyện kiểu gì!

Nghĩ cũng đúng. Mẹ đi vắng, mấy hôm sang nhà anh chị, anh chị chăm thế nào mà bảo "xin cho em ở lại đến hết học kỳ 2" chúng định bỏ mẹ nó tự do luôn!

Không có mẹ mà anh chị em trên bảo dưới nghe, quy củ lắm! Đời mẹ cháu đã hạnh phúc khi có Quỳnh Hin và bây giờ hạnh phúc hơn khi có thêm Cơm Canh, thêm dâu thêm rể mà một đàn cháu đông đúc và đáng yêu....

2 con nhỏ cô Văn Thùy Dương và các cháu nội cùng ăn cùng ngủ và cùng bị phạt như nhau.

Con cái là sợi dây gắn bó nhưng không phải là sợi dây trói và níu giữ. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta có thể thứ tha giữ nhau bên mình. Các con luôn có phận sự cao cả của chúng ở cõi đời này... không phải là sợi xích để giữ những thứ tầm thường!".

Phía dưới phần bình luận, ai nấy dành lời khen ngợi cho mẹ 4 con Văn Thùy Dương thật may mắn khi có những người con, người cháu ngoan ngoãn, tuyệt vời.

Cô hiệu phó Văn Thùy Dương có hai con lớn là Văn Quỳnh và Đặng Tiểu Tô Sa với người chồng đầu. Sau khi kết hôn với chồng hiện tại, cô được các con lớn ủng hộ sinh thêm cặp con trai song sinh Cơm Canh năm 2019 khi đã ở tuổi gần 50.

Bà mẹ còn từng tiết lộ, vợ chồng con trai Văn Quỳnh - ca nương Kiều Anh lúc đó cũng mới sinh con nên nhiều kinh nghiệm, thường xuyên sát cánh cùng mẹ, thậm chí cũng là người dẫn mẹ đi siêu âm khi mẹ mang bầu em.

Con trai, con gái cô Văn Thùy Dương rất ủng hộ việc mẹ sinh thêm em.

Hạnh phúc vẹn tròn với bà mẹ khi các con lớn, con nhỏ đều khỏe mạnh, biết yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Hơn hết, các cháu nội cô Văn Thùy Dương san sát tuổi hai chú Cơm Canh nhưng lại rất biết cách chơi, dung hòa, nhường nhịn nhau.

Sinh con khi đã bước sang tuổi U50, U60 không còn là câu chuyện hiếm, nhưng đó cũng không đơn thuần là quyết định của riêng hai vợ chồng. Ở giai đoạn này, đứa trẻ ra đời không chỉ cần tình yêu của cha mẹ mà còn cần sự đồng thuận, thấu hiểu và gắn kết của cả gia đình, đặc biệt là những người con lớn.

Nếu không chuẩn bị kỹ về tâm lý, cách dạy dỗ và cách kết nối các con với nhau, niềm vui có thể vô tình trở thành áp lực, còn khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến tổn thương âm thầm.

Vì vậy, bố mẹ cần làm nhiều hơn việc “sinh thêm con”, mà là xây dựng một mái nhà đủ vững để đón thêm một thành viên mới.

- Chuẩn bị tâm lý và trò chuyện thẳng thắn với các con lớn

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là bố mẹ cần chia sẻ rõ ràng, chân thành với các con lớn về quyết định sinh thêm con. Không nên thông báo theo kiểu đã rồi, càng không nên coi cảm xúc của con là điều “phải chấp nhận”. Các con cần được lắng nghe, được bày tỏ lo lắng về trách nhiệm, tài chính, hay tương lai của bố mẹ.

Khi được tôn trọng, các con sẽ dễ đồng cảm hơn và xem em bé là niềm vui chung của gia đình, thay vì một gánh nặng bất ngờ.

- Xác định rõ vai trò, tránh đặt gánh nặng nuôi em lên con lớn

Một sai lầm phổ biến là vô tình đẩy trách nhiệm chăm sóc em bé sang cho các con lớn với suy nghĩ “anh chị phải đỡ đần bố mẹ”. Ở tuổi U50 – U60, bố mẹ cần càng rõ ràng hơn: sinh con là trách nhiệm của bố mẹ, không phải nghĩa vụ của con lớn.

Khi các con giúp đỡ, đó nên là sự tự nguyện và xuất phát từ yêu thương. Chỉ khi không bị áp lực, mối quan hệ anh chị em mới có cơ hội phát triển lành mạnh.

- Dạy con lớn cách yêu thương, bảo vệ và kết nối với em nhỏ

Bố mẹ cần chủ động làm cầu nối giữa các con, giúp con lớn hiểu rằng sự xuất hiện của em bé không làm tình yêu của bố mẹ bị chia nhỏ, mà là được nhân lên. Hãy tạo cơ hội để con lớn tham gia những khoảnh khắc tích cực như bế em, chơi cùng em, kể chuyện, chụp ảnh gia đình…

Những kỷ niệm chung này sẽ nuôi dưỡng cảm giác gắn bó, thay vì để khoảng cách thế hệ tự nhiên hình thành.

- Xây dựng nền tảng dạy con dựa trên giá trị, không chỉ dựa vào tuổi tác

Ở tuổi đã cao, bố mẹ có lợi thế là sự điềm tĩnh, từng trải và thấu hiểu cuộc sống. Đây là điều rất quý trong việc dạy con. Thay vì áp đặt, hãy dạy con bằng sự kiên nhẫn, bằng cách làm gương, bằng những giá trị bền vững như yêu thương, tôn trọng, biết ơn và sẻ chia. Đồng thời, bố mẹ cũng cần linh hoạt, học hỏi thêm về cách nuôi dạy con hiện đại để không tạo ra khoảng cách quá lớn giữa thế hệ mình và thế hệ con.

- Chuẩn bị dài hơi cho tương lai và sự gắn kết lâu dài của các con

Sinh con muộn đồng nghĩa với việc bố mẹ cần nghĩ xa hơn cho tương lai: sức khỏe, tài chính, sự hỗ trợ khi mình già yếu. Quan trọng hơn, bố mẹ cần gieo vào các con tinh thần gia đình, để các anh chị em xem nhau là chỗ dựa, không phải là trách nhiệm bắt buộc. Một gia đình bền chặt không đến từ việc hy sinh ép buộc, mà từ tình thương được vun đắp đều đặn và công bằng.

CHI CHI