Vân Dung ở tuổi U50 mải chăm em bé nên khiến con trai "ra rìa", nhờ ngoại hình nên có vai trong phim kinh dị trăm tỷ

Nghệ sĩ Vân Dung thường xuyên khoe những khoảnh khắc hài hước, tương tác đáng yêu với con trai Long Vũ trên mạng xã hội.

Vân Dung tuổi U50 mê mải chăm “em bé”, thường xuyên khiến quý tử duy nhất “thất sủng”

Vân Dung là một trong những nữ nghệ sĩ hài nổi tiếng và được yêu mến hàng đầu tại Việt Nam. Sinh năm 1975 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật (bố là đạo diễn, mẹ là diễn viên múa), cô sớm bén duyên với sân khấu. Năm 17 tuổi, Vân Dung từng lọt Top 15 cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (nay là Hoa hậu Việt Nam) nhưng sau đó lại chọn đi theo con đường diễn hài.

Vân Dung được nhiều người nhớ đến bởi vai diễn Táo Y tế.

Sự nghiệp của Vân Dung gắn liền với những chương trình hài kịch đình đám như Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ, Gặp nhau cuối tuần, Gala cười và đặc biệt là series Gặp nhau cuối năm (Táo Quân). Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, khả năng biến hóa đa dạng cùng giọng nói đặc trưng có phần "chanh chua" nhưng đầy hóm hỉnh, cô đã khắc họa thành công nhiều vai diễn ấn tượng, đặc biệt là các vai Táo trong Táo Quân như Táo Y tế, Táo Giáo dục... được khán giả cả nước yêu mến.

Vân Dung từng tham gia các cuộc thi nhan sắc thời trẻ.

Nhan sắc của Vân Dung thời trẻ khiến nhiều người bất ngờ.

Chuyện đời tư của Vân Dung cũng khiến nhiều người tò mò. Cô hầu như không bao giờ chia sẻ thông tin về chồng mình trước truyền thông. Do đó, danh tính cụ thể của chồng Vân Dung vẫn là một ẩn số đối với công chúng. Có thông tin cho rằng, sau khi kết hôn không lâu, vợ chồng cô đã sống cảnh "chồng Nam, vợ Bắc" do tính chất công việc, chỉ có dịp lễ Tết hoặc nghỉ hè mới sum họp.

Công chúng chỉ được thấy mặt của chồng Vân Dung thông qua một số bức ảnh cũ. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết chuyện không công khai bạn đời là nguyên tắc sống của mình. Dù vướng những tin đồn như ly hôn nhưng nữ nghệ sĩ không quan tâm, thậm chí đã quen vì là người của công chúng. 

Vân Dung không chia sẻ nhiều hình ảnh của ông xã lên mạng xã hội.

Vợ chồng Vân Dung có chung 1 con trai duy nhất.

Con trai của nữ diễn viên nối nghiệp mẹ.

Vân Dung có một người con trai duy nhất tên là Nguyễn Long Vũ, biệt danh là Nhím, sinh năm 2001. Long Vũ hiện đã trưởng thành và nối nghiệp mẹ và tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cậu được khán giả yêu mến khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Đi giữa trời rực rỡ. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Long Vũ đang bị “ra rìa trong chính căn nhà của mình khi diễn viên Vân Dung cưng chiều 1 em bé. Đó chính là con mèo trắng tên Thỏ mà nữ diễn viên vô cùng yêu quý. 

Vân Dung hiện cưng bé mèo tên Thỏ, khiến Long Vũ "ra rìa".

Nữ nghệ sĩ yêu thương, chăm sóc bé Thỏ như con ruột.

Cô luôn khoe hình ảnh của thú cưng trên mạng xã hội, gọi bé mèo là “em bé”. Việc đầu tiên mà Vân Dung làm khi về nhà là ôm ấp, cưng nựng bé Thỏ. Cô còn tiết lộ mỗi ngày đều giúp “hoàng thượng” chải lông, cho ăn pate, cùng tâm sự hay bật nhạc cho ngủ trưa. Ở nhà Vân Dung, bé Thỏ được “cưng như trứng, nâng như hoa hậu”. 

Nhiều khán giả trêu chọc rằng ở nhà thì bé Thỏ là “con ruột” của Vân Dung còn Long Vũ chỉ là “con ghẻ”. Nữ diễn viên khi nói chuyện với mèo cưng thì luôn gọi em bé còn khi gọi quý tử thì lại là “thằng kia”. 

XEM VIDEO: Vân Dung mê chăm "em bé" Thỏ, khiến con trai "ra rìa".

Trên kênh TikTok của Vân Dung thường xuyên có những nội dung liên quan đến bé Thỏ. Đặc biệt, khi nữ diễn viên đi làm xa, cô còn quan sát qua camera về tình hình của mèo cưng ở nhà. Vân Dung liên tục: “Em bé đâu? Nhím mang em bé ra đây? Bê em bé ra đây?”. Khi phát hiện ra Long Vũ quên cho mèo ăn, nữ diễn viên liên tục cằn nhằn thậm chí còn đề nghị con trai phải xúc, bón cho bé Thỏ. 

Chứng kiến tình cảm của Vân Dung cho mèo con, dân mạng chỉ biết bình luận: “Long Vũ ra rìa”, “Ai mới là con ruột”, “Câu chuyện giữa ‘em bé’ và ‘thằng kia’”, “Cô Vân Dung yêu em bé thế. Cô đẻ hẳn em bé thật để anh Nhím trông nhé”, “Nhìn là biết ai con ruột”,...

Vân Dung tự nhận thường hay đóng nhiều vai xấu trên màn ảnh nên được chọn đóng phim kinh dị

Vào năm 2025, Vân Dung xuất hiện trong bộ phim kinh dị Quỷ nhập tràng. Nội dung phim kể câu chuyện về Quang Tuấn và Khả Như, một cặp vợ chồng làm nghề mai táng ở một ngôi làng hẻo lánh. Cuộc sống yên bình của họ bỗng chốc bị đảo lộn khi một cỗ quan tài vô chủ xuất hiện trên mảnh đất của gia đình, kéo theo hàng loạt sự kiện kỳ lạ và ám ảnh bao trùm cả ngôi làng.

Tạo hình của nghệ sĩ Vân Dung trong "Quỷ nhập tràng".

Vân Dung vào vai dì Hồng - một nhân vật phụ nhưng góp mặt xuyên suốt trong phim. Nữ diễn viên cũng là người có vai trò then chốt liên kết với vai diễn do Quang Tuấn thủ vai.

Trước đó, Vân Dung cũng được mời đóng trong bộ phim Quỷ cẩu, tác phẩm dược lấy cảm hứng từ truyền thuyết linh dị Chó đội nón mê. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Thúy, một bà cô già, ế chồng và có tính cách ngang ngược. 

Từ một diễn viên thường có tạo hình nhiều màu sắc, trang điểm bắt mắt trên phim, Vân Dung chấp nhận làm xấu, để gương mặt nhợt nhạt và hóa thân thành kiểu nhân vật phản diện, đáng ghét. Những cố gắng của nữ diễn được đền đáp khi Quỷ cẩu đạt doanh thu vượt 100 tỷ đồng. 

Vân Dung khiến nhiều người khó chịu trong "Quỷ cẩu".

"Khi phim cán mốc doanh thu 100 tỉ đồng, cả ê kíp và tôi đã vỡ oà vì sung sướng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận lời làm phim điện ảnh và đạt doanh thu cao ngoài kỳ vọng nên tôi cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc", Vân Dung biết ơn khán giả đã dành tình cảm cho bộ phim.

Khi được hỏi về cảm nhận khi được mời đóng phim kinh dị, cô cho biết: "Tôi là diễn viên hài, nhưng không hiểu sao các đạo diễn cứ rủ rê tôi đóng phim ma (cười lớn). Tôi còn hỏi anh Quang Thắng, có phải vì em xấu quá, ghê gớm quá, đanh đá quá và ở trên truyền hình, em chuyên đóng vai người phụ nữ xấu nhất Việt Nam nên các đạo diễn cứ rủ rê em đóng phim ma.

Khi nhận được lời mời, tôi còn hỏi lại đạo diễn là "Các anh nghĩ kỹ chưa? Em vào phim ma mà các bạn xem lại cười làm hỏng phim thì làm thế nào?'".

MAI QUỲNH