Vân Trang được mẹ chồng khuyên đi làm vì sợ "ở nhà hoài điên mất": "Cái tôi giỏi là có phúc đức, gia đình 2 bên"

Vân Trang cho biết mẹ chồng là người ủng hộ, tạo điều kiện cho cô quay trở lại với nghệ thuật. Khi nữ diễn viên đi làm, gia đình luôn giúp đỡ chăm sóc các con chu toàn.

Vân Trang sinh năm 1990, là nữ diễn viên thực lực của làng giải trí Việt. Năm 2016, cô kết hôn với doanh nhân Hữu Quân. Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau 4 người con, lần lượt là: Lê Quyên (Queenie, sinh năm 2016), cặp song sinh Lê Quỳnh - Lê Quí (Quinisha và Quianna, sinh năm 2021) và quý tử Quintin (sinh năm 2024).

Sau khi sinh con thứ 4, Vân Trang sớm quay lại hoạt động nghệ thuật. Hành trình theo đuổi đam mê của cô luôn có sự đồng hành từ gia đình 2 bên và ông xã. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện “mẹ bỉm chạy show” của mỹ nhân 9X nhé!

- Từ khi có thêm con thứ 4, Vân Trang thay đổi thói quen sinh hoạt, cuộc sống của mình như thế nào?

Khoảng 9 - 10 năm nay, phần lớn thời gian tôi sẽ ở nhà để chăm lo cho các con. Khi con lớn hơn chút xíu, lâu lâu thì tôi mới sắp xếp công việc để làm những công việc ở bên ngoài liên quan đến nghệ thuật. Tôi sẽ chọn những dự án nào mà phù hợp hơn với thời gian của mình. Bên cạnh nghệ thuật thì tôi còn có công việc kinh doanh nhưng việc này hoàn toàn có thể quản lý từ xa. 

Khi có bé thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì lịch sinh hoạt vẫn giống vậy, không thay đổi nhiều lắm nên tôi quen với điều đó. Ví dụ như sáng sớm thức dậy lo cho con, những đứa lớn đi học. Ở nhà tôi chăm bé nhỏ, tới chiều đợi đón các bé lớn về chơi với em. Tối tầm 8 - 9h là “lùa” các con đi ngủ. Đó là lịch trình những ngày bình thường của tôi. 

Còn nếu tôi có nhận những công việc thì tôi sẽ đi trong ngày, khoảng 8h - 17h, tôi chỉ nhận việc tầm khoảng đó thôi. Cuối tuần vào buổi tối, tôi có lịch diễn ở sân khấu kịch. Sau đó, tôi bắt đầu nhận thêm nhiều việc hơn nữa thì buộc lòng tôi phải có nhiều người phụ chăm các con cùng.

- Bé Tin đã hơn nửa tuổi, nhóc tì bộc lộ tính cách như thế nào? Theo Vân Trang thì bé giống bố hay mẹ hơn?

Về ngoại hình, bé Tin rất giống ba và chính xác hơn là giống bà nội “kinh khủng” (cười). Tôi cứ nói thầm trong bụng sao mà thằng bé khôn dữ, giống bà nội như vậy thì chắc chắn bà sẽ thương rất nhiều.

Tính cách thì trộm vía bé Tin là bé rất dễ chịu, dễ chiều từ lúc sinh ra. Tôi hay nói vui là bé sinh sau đẻ muộn nên "biết thân biết phận", nếu bây giờ còn khó chịu, gây gổ với mọi người thì sẽ không ai chăm lo cho mình. Chỉ có khi quá đói, buồn ngủ thì bé mới la quạu. Chưa bao giờ tôi để con trong tình trạng đó nên hầu như 1 ngày không nghe con quấy gì hết. Khi con lớn hơn chút xíu thì biết tương tác, cười, không đòi hỏi ai ẵm, đặt đâu thì ngồi đó.

- Vân Trang cảm nhận sự khác biệt giữa việc chăm sóc con trai như thế nào so với 3 ái nữ trước?

Tới thời điểm này, tôi chưa thấy có gì khác lắm vì các con đang độ tuổi nhỏ. Thậm chí Tin còn dễ chịu hơn mấy chị gái.

Khi có 3 đứa con gái, tôi rất muốn mua đồ đôi để các bé mặc cùng giống nhau. 6 - 7 năm chỉ chọn đồ con gái và bây giờ mình được đi lựa đồ cho con trai. Đồ con gái thì cực kỳ dễ thương nhưng mà đồ con trai thì cực kỳ ngầu. Cho nên tôi cảm giác thích mê việc được đi mua đồ cho các con. Tôi thấy giống như là cảm giác chơi búp bê hồi nhỏ. 

- Trong 3 lần làm mẹ bỉm, Vân Trang cảm thấy lần nào đáng nhớ nhất?

Trong 10 năm qua với 3 lần sinh con, cảm giác của tôi chính là sự thay đổi liên tục, khá thú vị. Lần nào cũng đáng nhớ vì lần nào cũng sinh rất khó. 

Bé đầu sinh thường, tới 3,7kg và có dây rốn quấn cổ. Tới 2 bé sinh đôi thì tôi bị giảm tiểu cầu cho nên phải truyền tiểu cầu, giống như xưa mà không kĩ cái này, mẹ rất dễ bị băng huyết sau sinh. Tôi rơi vào trường hợp giảm tiểu cầu nặng, phải sinh mổ. Sinh mổ nhưng gây mê luôn chứ không được gây tê. 

Tới em Tin thì tôi cũng lớn tuổi, nặng nề, mệt mỏi hơn. Tôi bị tiểu đường thai kỳ và cũng sinh mổ. Tôi có nguy cơ bị giảm tiểu cầu giống đợt trước. Đối với tôi thì lần sinh nào cũng khó nên lần nào cũng rất đáng nhớ. 

- Bé Tin bắt đầu vào độ tuổi ăn dặm, Vân Trang xây dựng chế độ ăn uống như thế nào để nhóc tì có thể đảm bảo dinh dưỡng?

Bé Tin thì tôi lại nhẹ nhàng hơn vì biết con tới độ tuổi nào sẽ ăn được. Ngày xưa tôi bị khá căng thẳng với 3 bé trước, tôi muốn các con phải ăn được cái này cái kia. Tôi xem sách, rồi bị áp lực con phải phát triển đúng và đủ như vậy. 

Nhưng tới Tin thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Con ăn gì cũng được hết, cứ ăn theo kiểu truyền thống. Thời gian đầu con ăn bột, sau đó tới độ tuổi con làm quen được thì sẽ xay cháo mịn, nhuyễn hơn. Từ từ ăn thô dần lên, kiểu ăn dặm Nhật cho con. Sau đó thì con lớn hơn, chắc chắn tới độ tuổi con sẽ ăn thô được. Tôi không đặt áp lực cho bản thân nhiều quá. Chỉ cần con ăn được, lên ký đều là được.

XEM VIDEO: Con trai đáng yêu của Vân Trang.

- 3 con gái ở nhà phụ mẹ chăm em như thế nào? Các bé thể hiện tình cảm với em trai ra sao?

Tôi hạnh phúc lắm vì cảm giác được 3 chị rất thương em. Chị 2 đã lớn nên nếu mẹ có công việc bận thì nhờ chăm các em. Chị 2 rất cẩn thận, giỏi quan sát. 

Từ lúc bé Tin còn trong bụng, tôi cũng đã thường tâm sự tỉ tê với các con. Tôi tạo cảm giác cho con có sự nôn nao, chờ đón em ra đời, chơi cùng các chị. Tôi nghĩ để các bé có thể thể hiện tốt tình cảm thì ba mẹ phải là người làm gương. Tôi là người hay cảm thán lắm, bộc lộ tình cảm và không ngại điều đó. 

Tôi muốn con của tôi là những đứa trẻ sống tình cảm nên tôi bộc lộ, xây dựng tình cảm giữa các con. Chúng tôi luôn luôn nói lời yêu thương nhau như: “Cục vàng của mẹ”, “Mẹ thương em Tin, em dễ thương quá phải không con”,... Tôi muốn con biết thể hiện tình cảm hơn để sống yêu thương nhau.

- Gần đây, Vân Trang đã trở lại với nghệ thuật thông qua các dự án phim, kịch,... Vì sao chị lại quyết định tái xuất vào thời điểm này, trong khi con còn quá nhỏ?

Bé nhà tôi còn khá nhỏ và tôi cũng cân nhắc nhiều, không nỡ bỏ con. Khi ấy, sân khấu kịch cũng có những khó khăn, đang cần người nên tôi muốn mình hỗ trợ được điều gì đó. Mặc dù sân khấu không ép buộc và các anh chị rất dễ thương, biết tôi vừa mới sinh song nên không muốn tạo áp lực cho tôi. Nhưng tôi quyết định có thể dành ra những khoảng thời gian để có thể đi diễn, tập kịch lại để diễn thêm 1 - 2 vở mới.

Ngoài ra, tôi còn 1 phim điện ảnh sẽ được công chiếu vào khoảng tháng 10/2025. Đây cũng là dự án của anh đạo diễn đã gắn bó với tôi trong suốt khoảng thời gian thanh xuân cùng các bộ phim truyền hình mà khán giả yêu mến. Đợt này là lần đầu tiên anh quay trở lại làm phim điện ảnh và hỏi tôi có làm được chưa. Khi nhận được lời mời thì tôi có quyết định phải tham gia, không thể nào từ chối. 

Quyết định quay trở lại với tôi là một điều khó khăn và cân nhắc nhiều. Hầu như ngoài những công việc mà tôi đã nhận làm với phim, kịch, công việc kinh doanh quản lý từ xa thì hoàn toàn không nhận thêm lịch nào khác. Lịch đi chơi với bạn bè không có, chăm sóc bản thân và đi spa cũng rất hạn chế. Khoảng thời gian nào mà ở nhà được với con thì tôi hoàn toàn ở nhà với con. 

- Nhiều trường hợp nghệ sĩ đi làm và bận rộn khi con còn quá nhỏ, dẫn đến chuyện các bé bị “lạ hơi”, thậm chí là quên mặt bố mẹ. Vân Trang có lo sợ hay bí quyết gì để tránh điều này xảy ra?

Tôi nghĩ giữa mẹ với con có một sợi dây liên kết vô hình. Các mẹ sẽ có những việc khác sau khi hết thời gian thai sản, phải lo về kinh tế, cơm áo gạo tiền cho gia đình. Đâu phải ai cũng có may mắn chỉ ở nhà chăm con. Dù cho có may mắn đó rồi thì các mẹ vẫn muốn đi ra ngoài, phải sống cho cuộc đời của mình. Đó là điều khá bình thường. 

Tôi nghĩ nếu mình dạy con, đến với bé bằng tình thương thực sự, bỏ qua sự mệt mỏi, phải cố gắng nhiều hơn thì con sẽ hiểu, thương mình.

- Ông xã và bố mẹ 2 bên hỗ trợ Vân Trang như thế nào trong việc chăm sóc con cái?

Nếu như không có bố mẹ 2 bên và ông xã thì tôi không thể nào làm được hết công việc, từ chăm các con, đam mê nghệ thuật và kinh doanh nữa. Mọi người có thể nhìn tôi đang rất hạnh phúc, giỏi là bởi vì tôi có thể quán xuyến được mọi thứ. Nhưng không! Tôi rất dở nếu không có gia đình 2 bên. 

Cái tôi giỏi là có phúc đức, gia đình 2 bên và ông xã. Nếu không có ông bà ngoại thì không ai giúp tôi việc kinh doanh. Nếu không có ông bà nội thì tôi không thể chăm nổi 4 bé. Ông nội luôn làm việc xong về là chơi với các em. Tôi rất yên tâm, có muốn đi đâu thì cũng gửi ông nội được. Còn bà nội thì chăm các em từng li từng tí, tắm rửa, từng miếng ăn và giấc ngủ nên tôi cũng khá nhẹ nhàng. 

Ông xã tôi thì lo việc học cho các con. Mỗi người một việc thì tôi mới còn thời gian để đam mê nghệ thuật, vẫn có thể đi làm nghề. 

Gia đình 2 bên thương tôi lắm vì trong suốt những năm nay, tôi đã tạm gác nghệ thuật để chăm lo cho nhà cửa. Mọi người biết ở bên trong tôi vẫn có niềm khát khao được làm nghề. Mẹ chồng có nói với tôi là: ‘Con đi làm đi cho vui chứ ở nhà mà quanh quẩn hoài chắc điên mất”. Mẹ chồng luôn tạo điều kiện cho tôi đi làm. Tôi rất biết ơn cuộc đời này vì có gia đình 2 bên và ông xã. 

- Nhiều khán giả nhận xét Vân Trang “có số hưởng” vì dù đông con nhưng vẫn thoải mái hoạt động nghệ thuật. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

Tôi luôn cảm ơn cuộc đời, gia đình vì tôi có sự may mắn có nhiều thứ. Có thể tôi không hoàn hảo, thiếu sót nhưng may mắn của tôi là hạnh phúc với những gì đang có, để cuộc sống dịu nhẹ bớt đi, không còn áp lực nhiều thứ. 

Có số hưởng cũng đúng vì tôi có nhiều con và chúng rất đáng yêu. Còn việc hoạt động nghệ thuật thì tôi mong mọi người cũng nhìn nhận tôi ở mức độ cũng rất cố gắng nhiều để có sự thoải mái đó chứ không phải tự nhiên. Tôi làm tốt ở vai trò nào đó rồi thì mọi người mới tin tưởng. Chính bản thân mới cho mình sự thoải mái đến với đam mê. 

Suốt 10 năm qua, tôi cũng nỗ lực rất nhiều để học làm vợ, làm mẹ, làm con cái trong gia đình. Để từ đó, khán giả thấy tôi cố gắng, chấp nhận đánh đổi trong 10 năm thanh xuân không hoạt động nghệ thuật.

Cái gì cũng có giá của nó, tôi nghĩ gì cũng có đánh đổi, chứ không tự nhiên mà có “số hưởng”. Tôi cố gắng chu toàn mọi thứ, làm việc hơn nhiều và không ở “không”. Tôi chăm con, làm việc, đầu óc não phải tốn nhiều chất xám. Ở việc nào cũng phải đạt được ở mức độ mà tự cho hợp lý, xứng đáng, hài lòng với nó. Tôi phải phân thân mình ra, cố gắng nhiều về sức lực, tâm trí.

- Vân Trang lấy lại vóc dáng như thế nào để sẵn sàng quay lại nghệ thuật? Nếu gặp những ý kiến tiêu cực về ngoại hình, chị phản ứng thế nào?

So với thời con gái thì tôi phải giảm 3 - 4 kg nữa. Có bầu bé đầu, tôi lên 24kg. Cặp sinh đôi thì tôi lên 22kg, mang thai bé Tin tôi lên 23 - 24kg. Tôi bị nghén mập, lúc trước ăn ít quá, nên khi có bầu, cái nghén của tôi là không ăn sẽ bị ói, khó chịu, đúng 3 tiếng là ăn 1 lần.

6 tháng sau khi sinh và 3 - 4 tháng siết cân cấp tốc mà tôi xuống được 24kg thì đó là sự cố gắng không ngừng. Nếu mọi người có ý kiến tiêu cực hơn về ngoại hình thì tôi không quan tâm đâu.

Cảm ơn Vân Trang vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG