Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm 26/6 tại khu vực gần nghĩa trang ở TP Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc). Nghi phạm là người đàn ông họ Vương (30 tuổi), bị cáo buộc đã sát hại người phụ nữ họ Lý (40 tuổi) sau khi cho rằng bản thân bị lừa dối trong chuyện tình cảm và mất hơn 700.000 Đài tệ (khoảng 600 triệu đồng).
Theo cơ quan điều tra, khoảng 23h30 ngày 26/6, Vương lái ô tô bám theo bà Lý đến khu vực vắng người gần nghĩa trang. Tại đây, nghi phạm điều khiển xe tông vào xe máy của nạn nhân khiến người phụ nữ ngã xuống đường, sau đó dùng dao tấn công liên tiếp, gây nhiều vết thương ở tay, vai, gáy và lưng.
Một người dân đi ngang qua đã chứng kiến cảnh nghi phạm kéo nạn nhân, khi đó toàn thân đầy máu, xuống một mương thoát nước nhỏ. Đối tượng còn dùng gậy đẩy nạn nhân vào sâu bên trong mương trước khi bỏ trốn khi phát hiện có người quay lại hiện trường.
Lực lượng cảnh sát và cứu hộ nhanh chóng có mặt sau khi nhận tin báo. Do miệng mương quá hẹp, việc đưa nạn nhân ra ngoài gặp nhiều khó khăn. Sau khi được giải cứu và chuyển đến Bệnh viện Từ Tế cấp cứu, người phụ nữ vẫn không qua khỏi và được xác nhận tử vong vào rạng sáng 27/6.
Ngay trong đêm, Cảnh sát Hoa Liên thành lập tổ chuyên án truy bắt nghi phạm. Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng xác định Vương đang bỏ trốn về phía bắc và có ý định rời khỏi Hoa Liên. Đến 1h55 ngày 27/6, cảnh sát phối hợp với lực lượng tuần tra đường cao tốc chặn bắt nghi phạm trong đường hầm Tuyết Sơn.
Theo cảnh sát, Vương ban đầu không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, thậm chí còn điều khiển ô tô đâm vào xe cảnh sát. Chỉ sau khi bị lực lượng chức năng bao vây, nghi phạm mới chịu đầu hàng.
Tại cơ quan điều tra, Vương khai quen bà Lý từ năm 2020 thông qua một nhóm trên mạng và sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Trong quá trình quen biết, người phụ nữ nhiều lần vay hoặc xin tiền của Vương với tổng số hơn 700.000 Đài tệ. Nghi phạm còn vay ngân hàng 750.000 Đài tệ để hỗ trợ tài chính cho bà Lý.
Tuy nhiên, Vương cho rằng sau khi nhận được tiền, bà Lý dần lạnh nhạt và cắt đứt liên lạc. Nghi phạm nghi ngờ mình trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm nên nảy sinh ý định trả thù.
Quá trình điều tra cho thấy Vương đã lên kế hoạch gây án từ trước. Từ tháng 5, đối tượng lén gắn thiết bị định vị GPS dưới gầm xe máy của bà Lý để theo dõi hành trình. Đến ngày 22/6, Vương từ huyện Nam Đầu đến Hoa Liên, nhiều ngày bám theo nạn nhân nhằm chờ thời cơ ra tay.
Sau khi hoàn tất điều tra ban đầu, cảnh sát chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Hoa Liên để xử lý về hành vi giết người.
Phía công tố nhận định nghi phạm có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời có nguy cơ bỏ trốn và tiêu hủy chứng cứ. Do đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa án Hoa Liên phê chuẩn lệnh tạm giam và được chấp thuận.
Để hỗ trợ gia đình nạn nhân, Viện Kiểm sát Hoa Liên cho biết đã phối hợp với Hiệp hội Bảo vệ nạn nhân tội phạm Đài Loan, chi nhánh Hoa Liên, triển khai các biện pháp hỗ trợ pháp lý, tư vấn tâm lý và các dịch vụ cần thiết nhằm giúp thân nhân vượt qua cú sốc sau vụ án.