Về quê đón con lên phố sau 1 tháng nghỉ hè nhà chị dâu, tôi thất kinh khi con sống “khổ sở” mỗi ngày

Tôi không ngờ con trai lại bị “hành hạ” như vậy.

Cứ đến hè là tôi lại thấy nhiều bố mẹ gửi con về quê cho ông bà, thường mọi năm tôi cũng vậy, nhưng năm nay thì khác. Vì ông bà nội ngoại đều đã lớn tuổi, sức khoẻ không còn được tốt như trước nên hè năm nay tôi quyết định không làm phiền họ, để họ nghỉ ngơi. Thay vào đó, tôi gửi con về sống cùng với anh chị của nó, là con của chị dâu và anh ruột tôi. Đến nay, thằng bé cũng đã ở nhà cậu mợ được gần 1 tháng hè. Cuối tuần này, tôi quyết định về đón con lên lại phố, vì trước khi thằng bé đi học trở lại thì tôi cũng muốn cho con một chuyến du lịch cùng bố mẹ.

Tuy nhiên, lúc về đến quê, tôi giật mình khi không còn nhận ra con trai mình. Ở nhà với bố mẹ mũm mĩm, “có da có thịt”, trắng trẻo bao nhiêu thì giờ con lại ốm hơn, gầy hơn và đen hơn bấy nhiêu. Tưởng con không hợp với cuộc sống ở nhà anh chị dâu, tôi xót con lắm. Nhưng đến khi biết được sự thật, tôi rối rít cảm ơn anh chị.

Ảnh minh hoạ

Hoá ra, suốt 1 tháng hè, con trai đã được cậu mợ nuôi dạy trong môi trường khá “khổ sở”, mỗi ngày đều bị cậu mợ “hành hạ”. “Hành hạ” ở đây không mang ý nghĩa tiêu cực, mà cụ thể là thằng bé được cậu mợ rèn làm việc nhà, lao động chân tay, hoạt động ngoài trời thường xuyên. Điều mà khi ở cùng bố mẹ trên thành phố, con chưa bao giờ trải nghiệm. 

Bởi vì con là con trai đầu lòng, nên tôi khá cưng thằng vé, rất hiếm khi để con phải đụng tay đụng chân. Hơn nữa, ở nhà tôi còn thuê giúp việc nên dĩ nhiên những việc trên đều sẽ do giúp việc một tay quán xuyến. Mặc dù sau 1 tháng, ngoại hình con thay đổi, nhưng tôi lại thấy rõ sự trưởng thành của đứa trẻ. Con nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, chuyện gì cũng biết làm và dám làm, đặc biệt là giảm hẳn đi tính mè nheo, yếu đuối trước đây.

Thấy con như vậy, tôi vui lắm! Tôi không ngờ chị dâu lại nuôi dạy cháu tốt đến vậy. Lúc hỏi rõ, tôi mới thực sự nể phục chị. Hoá ra, từ trước đến nay, chị vẫn luôn nuôi dạy con trai mình như thế, và chị đã lấy cách nuôi dạy này để áp dụng cho cả cháu trai của mình. Chị khuyên tôi, nuôi dạy con trai thì đừng cưng chiều con quá, đứa trẻ sẽ hư và tương lai khó trở thành “thành tài”, thế nên chị đã áp dụng phương pháp “lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái” để giáo dục 2 đứa con của mình.

Ảnh minh hoạ

Tôi thấy nó hiệu quả và rất đáng để tiếp thu, học hỏi. Thế nên, tôi sẽ thử áp dụng với con trai mình về sau này, và hy vọng nó sẽ giúp đứa trẻ của tôi trở thành một chàng trai trong phiên bản hoàn hảo nhất của chính con.

Tâm sự từ độc giả hoaihuong92…@gmail.com

Trong xã hội hiện đại, quan điểm "Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái" đang thu hút nhiều sự chú ý và tranh luận. Câu nói này đặt ra nhiều vấn đề về cách tiếp cận giáo dục ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Một số ý kiến cho rằng, việc nuôi dạy con trai trong môi trường nghèo có thể giúp trẻ hình thành những phẩm chất như sự kiên trì và tính tự lập. Sự khó khăn trong cuộc sống hàng ngày rèn luyện cho trẻ những kỹ năng sống quý giá, đối mặt với thử thách và phát triển tính cách mạnh mẽ. Ngược lại, việc nuôi dạy con gái trong môi trường giàu có, tạo ra cảm giác an toàn và được bảo vệ, giúp trẻ tránh khỏi những áp lực, khó khăn.

Tuy nhiên, số khác cho rằng quan điểm này phản ánh sự phân biệt giới tính trong giáo dục. Việc xem con trai là người cần phải học cách chịu đựng và con gái là người cần được bảo vệ có thể tạo ra những định kiến tiêu cực về vai trò của mỗi giới trong xã hội.

Những định kiến này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ mà còn dẫn đến những tư duy lỗi thời về vị trí của nam và nữ trong tương lai. Và bố mẹ cần tạo điều kiện cho trẻ, bất kể là trai hay gái, được tự do khám phá, phát triển bản thân. Quan điểm "Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái" cần được xem xét một cách cẩn trọng.

Giáo dục không chỉ là trách nhiệm của bố mẹ, mà còn là của toàn xã hội. Tạo ra một môi trường hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của trẻ sẽ giúp trẻ trở thành những cá nhân tự tin, độc lập, đóng góp tích cực cho xã hội

TRANG TRI