Về quê rửa 10 mâm bát, nàng dâu dắt con đi thẳng lên phố, mẹ chồng gọi điện nói câu làm cô hổ thẹn

Vừa rửa bát tôi vừa bực mình. Rửa được giữa chừng thì con gái dường như bị say nắng, kêu mệt nên tôi vứt hết tất cả đem con bỏ đi.

Tôi có 10 năm nuôi con một mình sau khi chồng qua đời vì tai nạn. Khi con gái lớn, người thân trong gia đình giục tôi đi thêm bước nữa nên tôi cũng có tìm hiểu một vài đối tượng.

Trong số những người tôi quen, tôi ấn tượng nhất với người đàn ông hiện tại, hơn tôi 2 tuổi, cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân nhưng anh chưa có con riêng.

Ảnh minh họa

Chúng tôi nói chuyện, tìm hiểu nhau được 2 tháng thì anh mời tôi về quê ra mắt gia đình nhân dịp nhà có đám giỗ. Tôi mở lời luôn:

- Em dắt con về theo được không anh? Em muốn công khai việc mình có con riêng luôn và xem mọi người có chấp nhận con hay không và cảm xúc của con thế nào?

- Được chứ em, anh cũng nói qua với gia đình rồi, mọi người đều thoải mái chuyện đó và còn giục anh sớm đưa em cùng con về ra mắt đó.

Trải qua quãng đường hơn 100 cây số, tôi và con gái hơi mệt vì chúng tôi ít di chuyển bằng ô tô. Con gái tôi còn nôn thốc nôn tháo trên xe.

Về tới gần nhà, chúng tôi được bố chồng và người anh họ đưa xe ra đón. Vừa nhìn thấy tôi, bác và anh đều niềm nở, tay bắt mặt mừng nên tôi cũng cảm thấy an lòng.

Mọi người trong nhà đều xôn xao khi hay tin người yêu tôi dẫn bạn gái và con riêng của bạn gái về chơi. Người ở quê mà, họ rồng rắn dẫn nhau tới chào hỏi nhưng tôi biết là để thăm dò con người tôi. Vậy nên tôi đã dặn con gái nhiều và bản thân cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.

Ảnh minh họa

Vì con gái còn mệt khi di chuyển trên xe nên vào tới nhà, con xin phép được vào phòng nằm nghỉ mà không dùng bữa trưa. Mẹ người yêu tôi cẩn thận để lại ít đồ ăn. Bà nói:

- Cháu mệt thì cứ để nó nghỉ ngơi con ạ. Mẹ để ít đồ ăn cho nó rồi đây, khi nào nó hết mệt thì dậy ăn.

Câu nói của bà khiến tôi xúc động lắm. Mọi người ai nấy đều vun vào, yêu cầu tôi gọi bố mẹ người yêu là bố mẹ chồng luôn và nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Nhìn qua tình hình, tôi thầm mừng rỡ. Vậy nhưng chỉ lúc sau đó tôi, tôi nghĩ mình vỡ mộng thực sự.

Xem thêm video: Những cách dạy con ngoan không cần quát mắng

Bởi ăn uống xong xuôi gần như một mình tôi dọn 10 mâm cỗ mang ra sân giếng sau nhà, chỉ có một vài cô cũng phụ mang đồ lặt vặt ra. Tuy nhiên sau khi mang xong, tất cả mọi người để đó đi lên nhà mà không ở lại phụ tôi rửa bát. Một mình tôi đứng bơ vơ giữa 10 mâm bát không biết xoay sở làm sao.

Trời thì nắng, sân không có mái che, tôi đành đội nón ngồi rửa. Đang rửa giữa chừng thì con gái tôi ra xin được rửa cùng mẹ. Con bé nói:

- Sao mẹ rửa một mình vậy, để con phụ.

- Thôi con đi lên nhà đi, người còn đang mệt mà, một mình mẹ rửa một loáng là xong.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên con gái tôi đã lớn, là đứa trẻ hiểu chuyện lại thương mẹ nên con cứ ngồi đó tiếp tục rửa cùng mẹ. Tôi thương con nhưng cũng chẳng biết làm thế nào vì nếu không có con phụ chắc mình tôi rửa tới tối.

Đang bực tức trong người thì nhìn thấy con có biểu hiện say nắng, người mệt mỏi. Cơn giận ùa lên, tôi vứt hết tất cả ở đó, bắt con rửa tay rồi lôi thẳng ra ngoài đường bắt xe.

Hai mẹ con đi thẳng về nhà mà không cần chào hỏi bất kì ai. Trên đường đi, con gái liên tục nói tôi làm vậy là không đúng vì chí ít cũng phải lên nhà chào hỏi mọi người rồi mới về nhưng có lẽ, thương con nên tôi chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa.

Đi được một nửa đường thì tôi nhận được điện thoại của người yêu. Anh còn không biết chuyện tôi bỏ về nên hỏi tôi đang ở đâu, cả nhà đang đợi tôi lên để hỏi chuyện. Tôi òa khóc nức nở chất vấn anh:

- Lúc nãy thì anh ở đâu, giờ anh mới gọi cho em. Anh có biết hai mẹ con em rửa 10 mâm bát ở sân, con bé người yếu bị say nắng nên em đang đưa con về lại thành phố rồi. Thôi chắc mình không cần gặp lại nhau nữa.

- Ối ối, chuyện gì vậy, sao nãy em không gọi anh?

- Gọi anh để làm gì, nhà anh cả đàn ông lẫn đàn bà ăn xong ngồi hết trên nhà để một mình dâu mới như em rửa bát.

Ảnh minh họa

Có vẻ như cuộc nói chuyện của chúng tôi được mẹ chồng tương lai ở đó nghe thấy, bà vội cầm lấy cái điện thoại của người yêu tôi rồi nói với tôi:

- Sao cháu về mà không nói với hai bác một câu vậy? Cả nhà lại cứ nghĩ cháu đi vệ sinh hay vào chăm sóc con gái nên ngồi chờ mãi chứ đâu ai biết cháu lại ngồi một mình rửa bát đâu. Bác quên không nói với cháu thói quen của gia đình mình, ăn xong là mọi người không rửa bát luôn đâu, ngồi lâu tức bụng lắm. Lâu lâu mọi người mới gặp nhau nên cứ ăn uống, chè nước xong xuôi rồi lát nữa mới xuống dọn dẹp cháu ạ.

Mẹ chồng tương lai nói thế, tôi cứng họng, lắp bắp:

- Cháu... cháu có biết đâu. Vả lại con gái cháu kêu mệt nên cháu đưa con về thành phố.

- Ừ thế thôi hai mẹ con đang đi rồi thì cứ đi đi nhưng bác dặn này, đừng để bụng chuyện này nhé. Lần sau nếu có vậy thì phải lên nhà gọi bác, nhờ mọi người xuống giúp chứ sao lại làm một mình vậy rồi có phải làm khổ thêm con gái không. Mình phải linh hoạt lên chứ, sao thấy khó là đã bỏ về thế cháu. Vậy thôi hai mẹ con lên tới nhà thì điện về cho bác yên tâm nhé.

Tôi cúp máy mẹ chồng tương lai mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì đúng là mình làm mẹ, lớn tuổi rồi mà không linh hoạt gì, tự dưng làm khổ cả con gái và làm hỏng buổi lễ ra mắt ngày hôm nay.

Tâm sự từ độc giả haihuong...

CHI CHI