Vợ không cho thân mật, chồng uất ức kiện đòi tiền sính lễ

Vừa qua, một vụ tranh chấp ly hôn và đòi lại sính lễ giữa anh Cao và chị Lý (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của dư luận địa phương. Dù mới kết hôn chưa đầy hai năm, cặp đôi đã rơi vào vòng xoáy kiện tụng với những cáo buộc đối nghịch gay gắt.

Mới đây, một vụ tranh chấp ly hôn và đòi lại sính lễ tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận bởi những tình tiết mâu thuẫn gay gắt giữa hai bên gia đình. Theo hồ sơ vụ việc, anh Cao và chị Lý vốn là người cùng khu vực, chỉ khác thôn, quen biết nhau qua sự mai mối của người thân. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai chính thức đăng ký kết hôn vào ngày 9/2/2024 và tổ chức hôn lễ theo phong tục địa phương vào ngày 22/2 cùng năm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng rơi vào bế tắc khi đôi bên chưa kịp có con chung đã phải đối mặt với những rạn nứt trầm trọng.

Phía anh Cao đã chủ động đệ đơn lên tòa án xin ly hôn với lý do tình cảm vợ chồng không thể cứu vãn. Theo trình bày của nhà trai, kể từ sau đám cưới, chị Lý luôn giữ thái độ lạnh nhạt và một mực cự tuyệt quan hệ vợ chồng. Anh Cao khẳng định hai người đã sống ly thân từ lâu nên yêu cầu nhà gái phải hoàn trả toàn bộ chi phí cưới hỏi. 

Cụ thể, số tiền được yêu cầu hoàn lại lên tới 320.000 nhân dân tệ, bao gồm 257.800 nhân dân tệ tiền sính lễ, 42.800 nhân dân tệ tiền trang sức vàng và 9.400 nhân dân tệ tiền mua điện thoại di động mới cho cô dâu. Để minh chứng cho yêu cầu này, phía nhà trai đã cung cấp đầy đủ lịch sử giao dịch ngân hàng, ảnh chụp màn hình chuyển khoản cùng các biên lai mua sắm liên quan.

vo-khong-cho-than-mat-chong-uat-uc-kien-doi-tien-sinh-le-dspl-1772206349.jpg
Nhà trai đưa xe pháo đến trước cửa nhà gái, thu hút đông người đứng xem. Ảnh: Weibo

Trái ngược hoàn toàn với những cáo buộc trên, chị Lý kiên quyết không đồng ý ly hôn và tố cáo chồng mình có hành vi bạo lực gia đình nghiêm trọng. Chị Lý khẳng định sau khi kết hôn, cả hai vẫn sống chung nhà và ngủ cùng giường chứ không hề có chuyện tách ra ở riêng như lời anh Cao nói. Chị cáo buộc anh Cao thường xuyên đánh mắng, lôi kéo và hạn chế tự do cá nhân của mình, thậm chí còn có hành vi cưỡng ép quan hệ trong tình trạng say xỉn. Theo chị Lý, những hành động này đã gây tổn thương tâm lý nặng nề, khiến chị bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng vào tháng 8/2024 và phải nhập viện điều trị vào tháng 5/2025.

Về vấn đề tiền bạc, chị Lý phủ nhận việc nhận số tiền sính lễ lớn như phía nhà trai nêu ra, đồng thời giải thích rằng theo tập tục địa phương, tiền sính lễ thông thường chỉ là 188.000 nhân dân tệ. Chị cho biết thêm, toàn bộ số tiền này đã được hai vợ chồng cùng sử dụng để mua sắm xe điện, đồ dùng gia đình, chi trả phí sinh hoạt cũng như tiền chạy chữa bệnh tật, do đó chị khẳng định bản thân không có hành vi lừa gạt tiền sính lễ.

Sau quá trình thẩm tra và xem xét các lập luận, tòa án nhận định những bằng chứng mà anh Cao cung cấp chưa đủ sức thuyết phục để chứng minh tình cảm vợ chồng đã thực sự tan vỡ theo quy định của luật Dân sự. Do chưa đạt tiêu chuẩn để phán quyết ly hôn, tòa án đã đưa ra quyết định bác đơn kiện của anh Cao, đồng thời không chấp nhận yêu cầu hoàn trả tiền sính lễ. Ngoài ra, anh Cao phải chịu trách nhiệm thanh toán án phí là 100 nhân dân tệ.

Không đồng tình với phán quyết của tòa, phía gia đình nhà trai đã kéo đến nhà gái để gây sức ép nhằm đòi lại tiền, gây nên cảnh tượng hỗn loạn và mất trật tự công cộng. Tại đây, anh Cao tiếp tục nhấn mạnh việc chị Lý không thực hiện nghĩa vụ làm vợ, kể tội chị không cho chồng gần gũi hay có bất kỳ cử chỉ thân mật nào. Trước tình hình căng thẳng và những tranh cãi qua lại kéo dài giữa hai gia đình, chính quyền địa phương cho biết đã chính thức can thiệp để thực hiện các biện pháp hòa giải, tránh để sự việc diễn biến phức tạp hơn.

Đạt Trần (T/h)