Vợ mất chưa đầy năm tôi vội lấy bạn thân xinh đẹp, đêm tân hôn "vỡ mộng", phải vác gối ra khỏi phòng

Tôi nhận ra vợ mới không thật thà như những gì em nói.

Nghĩ rằng cô ấy đã thân thuộc với gia đình, với con gái nên tôi mới chấp nhận làm đám cưới nhanh như vậy. Vậy mà ngay đêm đầu tiên tôi nhận ra cô ấy không thành thật như những gì cô ấy đã nói.

Ảnh minh họa

Tôi năm nay 35 tuổi, có một cô con gái 5 tuổi. Vợ tôi vừa mới mất trong một vụ tai nạn cách đây chưa đầy 1 năm.

Cuộc sống kinh tế khó khăn lại không muốn con gái thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ nên tôi cưa cẩm ngay bạn thân của vợ cũ. Cô ấy cũng đã một lần đò nhưng chưa có con riêng.

Từ hồi vợ cũ còn sống, cô ấy đã thường xuyên qua lại nhà tôi chơi, ăn cơm nên cũng coi như người thân trong nhà. Khi vợ tôi mất được nửa năm, nhiều người khuyên chúng tôi "rổ rá cạp lại" nên chúng tôi cũng nhanh chóng mở lòng.

Thấy cô ấy xinh đẹp, đảm đang lại được lòng con gái tôi nên tôi đặt vấn đề tìm hiểu và đi đến quyết định kết hôn chỉ sau đám tang của vợ cũ chưa đầy năm.

Sau khi kết hôn, chúng tôi mới chính thức dọn về sống chung. Thế nhưng ngay trong đêm tân hôn đầu tiên tôi đã không hài lòng về người vợ mới này, nhận ra cô ấy không thành thật, không giữ lời hứa.

Ảnh minh họa

Chẳng là vào đêm đầu tiên sau khi lấy nhau, đến giờ đi ngủ tôi dắt con gái sang phòng để ngủ chung nhưng cô ấy lại phản đối:

- Anh nghĩ sao vậy? Sao lại dắt con sang đây ngủ, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta đó?

- Đêm tân hôn thì đã sao? Anh không thể để con gái ngủ một phòng riêng còn bố mẹ thì lại ngủ với nhau được.

- Anh nói kiểu gì vậy, con bé nó đã lớn thế kia rồi chẳng phải cần được ngủ riêng phòng hay sao?

- Không, anh chưa bao giờ cho con ngủ riêng cả, kể cả trước kia khi vợ cũ anh còn sống, cả gia đình anh vẫn luôn ngủ cùng nhau trong một phòng. Chẳng phải em cũng nói rất thương con đó sao, chúng ta sẽ là một gia đình của nhau.

- Đồng ý, em thương con nhưng không phải thương là phải ngủ cùng nhau. Nhà chúng ta có 2 phòng kia mà, chúng ta cũng có cả ngày để thân thiết bên nhau và không cần nhất thiết đêm cũng phải bên nhau nữa. Chúng ta cũng cần phải có không gian riêng vợ chồng chứ.

Ảnh minh họa

- Em nói thế là anh đủ hiểu em không thật thà như những gì mình nói trước kia rồi. Nếu em không đồng ý vậy thì anh và con sẽ sang phòng kia ngủ và từ sau cũng thế.

Nói xong tôi vác chăn gối của mình để sang phòng con gái ngủ. Tôi không thể để con vừa mất mẹ lại mất luôn cả bố được, ít nhất tôi phải ở bên cạnh con mọi lúc mọi nơi còn vợ mới không muốn ngủ chung thì cũng kệ cô ấy.

Vậy là dù cưới nhau 1 tháng nhưng chúng tôi vẫn chưa ngủ chung với nhau vì cô ấy không đồng ý ngủ cùng con riêng của tôi. Tôi đang tính nếu cứ ngoan cố vậy thì thôi ly hôn cho xong.

Tâm sự từ độc giả vangiang...

Trẻ ngủ cùng bố mẹ sẽ tăng gắn kết tình cảm gia đình. Tuy nhiên việc này nên kết thúc khi trẻ đến một độ tuổi nhất định. Điều này sẽ đem lại lợi ích cho cả bố mẹ và đứa trẻ.

Khi nào nên tách cho trẻ ngủ phòng riêng?

Nhiều chuyên gia khuyên nên cho trẻ ngủ riêng giường với bố mẹ khi được 3 tuổi, nhưng không khuyến tách phòng. Bởi trẻ dưới 3 tuổi vẫn còn quá nhỏ và chưa có khả năng tự sinh tồn.

Nếu trẻ ngủ phòng riêng với bố mẹ vào thời điểm này, có thể tác động đến tâm lý, cho rằng bố mẹ không còn quan tâm hay yêu thương mình nữa. 

Bởi đối với hầu hết trẻ em, việc không có bố mẹ đi cùng sẽ là một điều rất đáng sợ. Quan trọng nhất, trẻ có thể thiếu tự tin và thiếu an toàn khi lớn lên, thậm chí có thể mất khả năng tin tưởng người khác.

Khi trẻ lên 5 tuổi, trẻ trở nên bạo dạn, tự lập và có xu hướng chấp nhận ngủ phòng riêng. Nếu thời gian đầu trẻ khó chấp nhận việc ngủ riêng phòng do tính cách, thì bố mẹ không nên ép buộc trẻ.

Bố mẹ có thể cùng trẻ vượt qua những rào cản tâm lý như ở cùng con trước khi đi ngủ và rời đi sau khi con đã ngủ say, nếu con sợ bóng tối hãy bật đèn và tắt sau khi con ngủ quên. Trong hoàn cảnh bình thường, trẻ có thể ngủ độc lập miễn là kiên trì.

Khi trẻ đến tuổi tiểu học và bước vào giai đoạn nụ sinh dục, bắt đầu hiểu rằng bé trai và bé gái khác nhau, và đây là giai đoạn phát triển đặc biệt về giới tính và tâm lý. Nếu không nắm bắt đúng giai đoạn này sẽ dễ bị trì trệ tâm lý, trường hợp nặng có thể dẫn đến một số vấn đề tâm lý khi trưởng thành như rối loạn nhân cách, rối loạn khả năng thích ứng, khó khăn trong giao tiếp giữa các cá nhân...

Vì vậy, lúc này, bố mẹ nên cho con làm quen với việc ngủ phòng riêng, đồng thời nên hướng dẫn con hiểu rõ sự khác biệt giữa người khác giới và cơ thể của chính mình. Nếu trẻ tiếp tục ngủ chung với bố mẹ sẽ không có lợi cho sự hiểu biết của trẻ về khác biệt giới tính.

Làm thế nào để trẻ ngoan ngủ riêng?

Thực tế, việc tập cho trẻ ngủ riêng đòi hỏi phải có những kỹ năng nhất định, bố mẹ không thể đẩy con ra ngay mà nên có quá trình và phương pháp cụ thể.

Giao tiếp trước với con

Trước khi cho trẻ ngủ riêng, quá trình thích nghi tâm lý là rất quan trọng. Hãy dành thời gian để nói chuyện với con về việc này và giải thích lợi ích của việc ngủ riêng. Trẻ cần được hiểu rằng việc ngủ riêng không có nghĩa là bị bỏ rơi mà là một bước tiến trong quá trình trưởng thành và tự lập.

Một cách tiếp cận nhẹ nhàng để bắt đầu là bố trí một căn phòng nhỏ cho trẻ ngủ một mình trong giờ ngủ trưa. Điều này giúp trẻ quen với việc ngủ một mình trong một khoảng thời gian ngắn và tạo cảm giác an toàn.

Mẹ có thể tạo một không gian thoải mái và gần gũi trong phòng ngủ của trẻ, với các đồ chơi yêu thích. Trong lúc trẻ ngủ, hãy ở gần và đảm bảo rằng trẻ cảm thấy an toàn và được quan tâm.

Khi trẻ dần thích nghi với việc ngủ một mình trong giờ ngủ trưa, mẹ có thể tiến xa hơn bằng việc cho trẻ ngủ cùng một mình vào ban đêm. Bắt đầu bằng việc ở bên cạnh trẻ trong giấc ngủ ban đầu và dần dần rời xa khi trẻ đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Điều này giúp trẻ cảm thấy an toàn và tin tưởng rằng mẹ vẫn sẽ ở gần nếu cần thiết. Khi trẻ đã quen với việc ngủ một mình vào ban đêm, mẹ có thể rời xa hơn và cho trẻ tự ngủ hoàn toàn độc lập.

Giường riêng nhưng chung phòng

Nhiều trẻ thích ngủ cùng bố mẹ, nhưng đột nhiên bị tách riêng sẽ cảm thấy cô đơn, sợ hãi, suốt đêm không thể ngủ ngon, điều này sẽ gây áp lực tâm lý rất lớn cho trẻ.

Vì vậy, trước tiên bố mẹ nên tách giường thay vì phòng riêng và bố trí một giường nhỏ riêng cho trẻ, sau đó thực sự tách phòng sau khi trẻ dần thích nghi.

Cho trẻ tham gia trang trí phòng riêng

Trên thực tế, khi giao phòng cho trẻ, một điểm quan trọng khác là để trẻ tự mình tham gia trang trí phòng. Ví dụ, để trẻ dán những nhân vật hoạt hình yêu thích lên tường, hay đặt những món đồ chơi ở đầu giường, trông sẽ ấm áp hơn.

Bằng cách này, trẻ được bao quanh bởi những thứ chúng quen thuộc và yêu thích nhất, nên dù ngủ một mình cũng không cảm thấy cô đơn hay sợ hãi.

Đọc truyện, hát bài đồng dao trước khi đi ngủ 

Trẻ em nhìn chung khi ngủ riêng phòng sẽ có cảm giác cô đơn, sợ hãi và không thể ngủ được. Vì vậy, khi lần đầu tiên trẻ ngủ giường riêng, hãy nhớ cùng con đọc truyện hoặc hát những bài nhạc thiếu nhi trước khi. Sau khi trẻ ngủ say, bố mẹ lại về phòng mình.

Ngủ riêng giường với con là điều sớm hay muộn xảy ra nhưng phải là một quá trình diễn ra từng bước một. Bố mẹ nên chuẩn bị cho việc ngủ giường riêng để trẻ thích nghi từ từ, trẻ sẽ ít phụ thuộc vào bố mẹ hơn.

CHI CHI