Chính sự bình tĩnh, tử tế và đầy yêu thương của đứa trẻ trong thời khắc bị nạn khiến ai nấy càng khâm phục hơn cách hot mom 8X Huỳnh Thanh Tuyền nuôi dạy con.

Huỳnh Thanh Tuyền sinh năm 1987, từng là siêu mẫu đình đám, hot nhất nhì giai đoạn 2008-2009. Song khi đang trong ánh hào quang của sự nổi tiếng, Thanh Tuyền quyết định kết hôn với "ông trùm truyền thông" - Tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Quang Minh, một doanh nhân lớn hơn cô 27 tuổi và đã từng 2 lần đổ vỡ.
Sau khi kết hôn cô tạm ngưng sự nghiệp để chuyên tâm ở nhà làm vợ, làm mẹ và nuôi dạy 4 nhóc tỳ: 3 con trai và 1 con gái.
Gần đây, cựu người mẫu tái xuất với vai trò phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông do chồng sáng lập đồng thời thường có những chia sẻ đầy thú vị về quan điểm nuôi dạy con trên mạng xã hội, nhận nhiều sự quan tâm của mọi người.

Mới nhất, mẹ 4 con nhắc đến trải nghiệm đáng nhớ của con trai, cũng từ đó là bài học lớn về giá trị cốt lõi trong cuộc sống gia đình giữa ồn ào, bộn bề của cuộc sống.
Theo đó, hot mom 8X cho biết, khi đang trong thời gian làm việc, cô bỗng nhận được điện thoại của con trai thông báo về việc cậu bé gặp một chấn thương nhỏ và đang phải ở trong bệnh viện.
Chấn thương ở tay khiến con trai Thanh Tuyền phải khâu 10 mũi nhưng điều khiến nhiều người chú ý là trong lúc đau đớn, con trai vẫn luôn là người giữ bình tĩnh, mỉm cười và trấn an, động viên ngược lại mẹ.
Không chỉ thế, sau khi trở về nhà, một câu nói quý giá của con trai đã khiến bà mẹ phải nghẹn ngào vì biết ơn rất nhiều, biết ơn mọi thứ.

Nguyên văn dòng chia sẻ của siêu mẫu 4 con Thanh Tuyền:
Mấy hôm trước, khi đang ngồi làm việc, mình thấy điện thoại Khôi gọi. Giọng con chậm rãi, từ tốn:
“Mẹ ơi, con đang ở bệnh viện X, mẹ có thể tới ngay được không?”
Tim mình như thắt lại. Mình hỏi dồn dập:
“Con bị sao thế? Sao lại ở bệnh viện?”
Con vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Dạ, con không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ ở tay khi chơi thể thao. Bố của bạn chở con vào viện rồi.”
Tới nơi, mình mới biết “chấn thương nhẹ” của con là vết khâu dài đến 10 mũi. Bên cạnh Khôi là người bạn thân và bố của bạn cả hai đều lo lắng, áy náy. Thấy mẹ tới, Khôi mỉm cười, luôn miệng trấn an:
“Con không sao đâu mẹ, may là miếng kính vỡ nhưng không cắt vào gân.”
Tối đó, khi mình đang giúp con gội đầu vì tay đau, Khôi bỗng nói nhỏ:
“Mom, I love you. Con muốn dành nhiều thời gian bên mẹ hơn nữa.”
Mình hơi khựng lại, ngạc nhiên hỏi:
“Sao tự nhiên con nói vậy?”
Khôi đáp, giọng trầm xuống:
“Con thấy bản thân rất may mắn. Chuyện lúc chiều có thể tệ hơn rất nhiều… Con nhận ra, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng, nên con muốn ở bên mẹ nhiều nhất có thể.”
Đêm đó, khi Khôi đã ngủ, mình ngồi lặng thật lâu. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong lòng mình chỉ còn lại một điều duy nhất: biết ơn. Biết ơn vì con bình an. Biết ơn vì còn có nhau. Vì đôi khi, phải trải qua một chút sợ hãi, ta mới nhận ra bình thường thôi cũng là một điều diệu kỳ.
Chia sẻ của siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền nhận nhiều sự quan tâm của các bà mẹ có con trong cùng độ tuổi, đồng thời dành lời khen, động viên cho con trai của cô.


Trong những chia sẻ trước đó, được biết hot mom Huỳnh Thanh Tuyền dành nhiều thời gian để ở bên cạnh chăm sóc cho 4 con từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành. Cô tự tay nấu nướng các món ăn bổ dưỡng cho con, song bên cạnh đó cũng dạy cho các con cuộc sống tự lập, tự nấu ăn chứ không hoàn toàn dựa dẫm vào mẹ.




Bà mẹ cho hay: "Tôi có bốn đứa con ở bốn độ tuổi. Mỗi giai đoạn trưởng thành của con đều mang đến cho tôi những bài học rất khác nhau. Nhưng rõ rệt và thách thức nhất là khi con bước vào tuổi dậy thì, thời điểm nhạy cảm khi tâm sinh lý, suy nghĩ và cảm xúc của con biến chuyển mạnh mẽ".
Sau khi quan sát hành trình ấy, cô nhận ra: để nuôi dạy con ở tuổi dậy thì, chính cha mẹ cũng phải trưởng thành thêm một lần nữa. Không thể dùng cách dạy của những năm con còn nhỏ để áp lên một đứa trẻ đang hình thành bản sắc và chuẩn bị bước vào đời.
Huỳnh Thanh Tuyền vạch ra 4 quan điểm của cô trong việc nuôi dạy con khi bước vào lứa tuổi dậy thì:
Chấp nhận sự thật: Con không lấy cha mẹ làm trung tâm
Khi con còn bé, cha mẹ là cả thế giới nơi con tìm đến để được chở che, vỗ về và dẫn dắt. Nhưng khi con lớn hơn, cán cân cảm xúc dần thay đổi. Không phải vì con yêu chúng ta ít đi, mà vì con đang học cách yêu chính mình theo một cách độc lập và trưởng thành hơn.
Sự ngưỡng mộ tuyệt đối của tuổi thơ nhường chỗ cho nhu cầu khám phá bản thân, tự suy nghĩ, tự ra quyết định và tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài gia đình. Đó là lúc con bắt đầu tự hỏi: “Con là ai, ngoài vai trò là con của bố mẹ?”
Câu hỏi ấy không phải dấu hiệu của xa cách hay nổi loạn, mà là bước đầu tiên của sự trưởng thành tâm lý lành mạnh. Lúc này, cha mẹ không còn là “trung tâm” để con xoay quanh, mà trở thành điểm tựa đáng tin nơi con biết rằng có thể tìm đến khi gặp bão giông.

Con sẽ phản biện và đó là tín hiệu tốt
Sự nghe lời vô điều kiện của tuổi thơ chỉ tồn tại khi con còn phụ thuộc. Bước vào tuổi dậy thì, việc con phản biện, đặt câu hỏi, thậm chí không đồng ý, là điều hoàn toàn bình thường. Con đang xác lập ranh giới giữa cái tôi cá nhân và thế giới xung quanh.
Nếu cha mẹ phản ứng bằng áp đặt và quyền lực, rất dễ tạo nên hai kết quả không mong muốn: một đứa trẻ tưởng như ngoan nhưng lại yếu đuối, sợ xung đột và thiếu tự quyết; hoặc một đứa trẻ phản kháng chỉ để chứng minh tiếng nói của mình. Điều quan trọng không phải là “thắng con” trong tranh luận, mà là giúp con biết suy nghĩ rõ ràng, tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với hậu quả.
Con chỉ nghe lời khi cha mẹ đáng để con tôn trọng
Trẻ nhỏ nghe lời vì lệ thuộc, nhưng thanh thiếu niên chỉ lắng nghe khi các con cảm nhận được sự tôn trọng và nhất quán từ cha mẹ. Nếu cha mẹ yêu cầu con kỷ luật nhưng chính mình lại buông thả, dạy con quản lý cảm xúc trong khi bản thân lại dễ bùng nổ, thì lời nói sẽ mất đi sức nặng.
Ở tuổi này, con không còn học từ lời dạy, mà học từ cách cha mẹ sống, cư xử và đối diện với cuộc đời.
Tôn trọng nhu cầu “không gian riêng” của con
Một cánh cửa phòng đóng lại, một cuốn nhật ký không muốn ai chạm vào, hay những khoảnh khắc con chỉ muốn ở một mình đó không phải biểu hiện của khoảng cách hay “mất kết nối”. Đó là nhu cầu phát triển tâm lý lành mạnh.

Tuổi dậy thì là lúc con đối diện với nhiều hỗn loạn nội tâm: so sánh bản thân, tự ti, thay đổi hình ảnh, áp lực bạn bè, cảm xúc thất thường. Con cần không gian để sắp xếp những cảm xúc ấy. Nếu cha mẹ xâm lấn, con sẽ hoặc thu mình giấu kín, hoặc phản kháng mạnh mẽ hơn để bảo vệ thế giới riêng. Khi cha mẹ tôn trọng ranh giới lành mạnh, con lại dễ mở lòng hơn và chủ động kết nối.
Tuổi dậy thì là hành trình con chuyển mình từ sự phụ thuộc của tuổi thơ sang mong muốn tự chủ của người sắp trưởng thành. Vai trò của cha mẹ không phải là kiểm soát trong phán xét, mà là trao nền tảng giá trị để con bước ra đời với sự tự tin, bản lĩnh và tử tế.
Sau cùng, mục tiêu không phải là nuôi một đứa trẻ luôn nghe lời, mà là đồng hành để con trở thành một người trẻ biết mình là ai, biết tự chủ và đủ tự tin bước vào đời bằng chính đôi chân của mình.