Vô tình nhát cuốc trúng "kho báu" 500 năm: Lão nông chết lặng khi thấy thứ nằm xen lẫn những đồng xu bạc

Chỉ với một nhát cuốc định mệnh khi đang đào mương dẫn nước, người nông dân tại Thái Lan cứ ngỡ mình sắp "đổi đời" khi vô tình tìm thấy những cổ vật kim loại và đồng xu bạc nhuốm màu thời gian.

Một phát hiện bất ngờ vừa xảy ra tại huyện Pang Silathong, tỉnh Kamphaeng Phet (Thái Lan) khi một nông dân đang đào mương dẫn nước đã vô tình tìm thấy một bộ xương người chôn sâu dưới ruộng lúa cùng nhiều hiện vật cổ bí ẩn.

vo-tinh-nhat-cuoc-trung-kho-bau-500-nam-lao-nong-chet-lang-khi-thay-thu-nam-xen-lan-nhung-dong-xu-bac-dspl-2-1782192206.png
Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: Khaosod Online

Sự việc bắt đầu vào khoảng 18h ngày 20/6, khi ông Tan Sibprasert (52 tuổi) đang đào mương bơm nước thì vướng phải một vật kim loại giống chiếc rìu. Tiếp tục đào sâu xuống hơn 1,2 mét vào bờ ruộng, ông hoảng hốt phát hiện các mảnh hộp sọ, xương người và một số đồ vật giống khuyên tai cổ. Ông lập tức báo cho trưởng thôn Thaworn Sompong để trình báo chính quyền. Do trời tối, khu vực này nhanh chóng được phong tỏa để bảo vệ hiện trường.

Sáng ngày 21/6, Đại tá Somnuk Nuankham, Trưởng đồn cảnh sát Pang Silathong, cùng lực lượng cứu hộ và bác sĩ pháp y đã trực tiếp đến hiện trường tại khu vực Moo 1, xã Hin Dad để tiến hành khai quật và khám nghiệm.

Kiểm tra sơ bộ cho thấy hài cốt đã phân hủy nghiêm trọng, nhiều phần xương hóa cứng và hoàn toàn không có dấu vết quần áo. Dựa trên các cấu trúc xương còn sót lại như răng hàm, xương bánh chè, xương chày và một phần hộp sọ, các chuyên gia khẳng định đây là xương người nhưng rất khó xác định giới tính. Bộ xương được ước tính đã chôn cất tại đây ít nhất 50 năm.

Đáng chú ý, xen lẫn với các mảnh xương là nhiều vật thể kim loại như rìu, xẻng cổ và các vật hình tròn nghi là khuyên tai hoặc đồng xu bạc. Lực lượng chức năng nhận định những hiện vật này có thể đã tồn tại từ khoảng 500 năm trước.

vo-tinh-nhat-cuoc-trung-kho-bau-500-nam-lao-nong-chet-lang-khi-thay-thu-nam-xen-lan-nhung-dong-xu-bac-dspl-1-1782192176.png
Toàn bộ hài cốt hiện đã được lực lượng cứu hộ thu gom và bàn giao cảnh sát địa phương. Ảnh: Khaosod Online

Về phía địa phương, trưởng thôn Thaworn Sompong cho biết từ khi ông chuyển đến sinh sống tại khu vực này vào năm 1974, ông chưa từng nghe nói đến bất kỳ vụ mất tích hay án mạng giấu xác nào xảy ra trên địa bàn.

Hiện tại, toàn bộ hài cốt đã được thu gom và bàn giao cho Đồn cảnh sát Pang Silathong để chuyển tới Bệnh viện Cảnh sát giám định chuyên sâu. Công tác khai quật vẫn đang tiếp tục nhằm thu thập nốt các mảnh xương còn rải rác dưới lòng đất. Cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định danh tính bộ hài cốt cũng như làm rõ nguồn gốc của các cổ vật nhằm giải mã bí ẩn của vụ việc này.

Nguyên Hương (T/h)