Với nhiều gia đình, chuyện con cái không chỉ là mong mỏi mà còn dần trở thành một áp lực âm thầm. Có người chọn im lặng chịu đựng, có người cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cũng có những người vì khao khát được làm mẹ quá lâu mà vô thức bước vào một thế giới do chính mình tạo ra. Tôi từng nghĩ những chuyện như vậy chỉ xuất hiện trong phim, cho đến ngày tận mắt chứng kiến điều đó xảy ra với chị dâu mình.
Chị dâu tôi mang thai được 5 tháng - ít nhất đó là điều cả nhà vẫn tin suốt thời gian qua. Anh trai tôi làm công việc thường xuyên đi sớm về khuya, thi thoảng còn đi công tác nhiều ngày. Tất cả cũng chỉ vì muốn sau này con sinh ra có điều kiện tốt hơn.
Chị dâu ở nhà dưỡng thai, sống cùng bố mẹ tôi nên mọi người đều chăm chút, quan tâm hết mực. Chị kết hôn với anh tôi đã 5 năm, trải qua nhiều lần mong ngóng rồi thất vọng vì chưa có tin vui, nên lần này ai cũng nâng niu như món quà quý giá.

Ảnh minh hoạ
Hôm đó tôi ghé nhà, tiện mua tặng chị mấy bộ váy bầu mới. Chị vui lắm, cầm váy ngắm nghía rồi bảo sẽ thử ngay. Đúng lúc con tôi đòi đi vệ sinh nên tôi dẫn bé đi vào nhà tắm phía trong. Bố mẹ không có nhà, chị cũng không để ý khóa cửa phòng. Tôi không cố ý nhìn, nhưng chỉ một khoảnh khắc lướt qua cũng khiến tôi đứng sững.
Chị đang tháo chiếc bụng bầu giả. Tôi chết lặng, không có bụng mang thai như tôi vẫn nghĩ. Trước người chị chỉ là một chiếc đệm nhỏ được cố định khéo léo dưới lớp váy. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhưng điều khiến tôi hoảng hơn không phải việc chị nói dối.
Sau khi mặc chiếc váy mới vào, chị đứng rất lâu trước gương, nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng đã được tạo hình rồi mỉm cười. Đó không phải nụ cười giả vờ hay tính toán. Ánh mắt ấy giống hệt một người mẹ đang tưởng tượng về đứa con trong bụng mình - dịu dàng, hạnh phúc và đầy yêu thương.
Tôi không đủ can đảm bước vào hỏi. Cả ngày hôm đó đầu óc tôi rối bời. Tôi nhớ lại suốt mấy tháng qua, chị thường nói chuyện với em bé, đọc sách thai giáo, lên mạng tìm đồ sơ sinh, còn ghi chú từng tuần thai trong điện thoại. Không ai nghi ngờ cả. Bởi ai cũng nghĩ sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng điều kỳ diệu đã đến.
Tối hôm đó, tôi quyết định ghé bệnh viện nơi bạn trai mình làm việc. Anh là bác sĩ sản khoa. Tôi kể hết mọi chuyện, vừa kể vừa thấy nghẹn lại. Tôi hỏi anh liệu chị dâu có đang cố tình lừa mọi người hay không.

Ảnh minh hoạ
Bạn trai tôi nghe xong không trả lời ngay. Anh chỉ hỏi tôi một câu: “Gia đình có gây áp lực chuyện con cái cho chị ấy không?” Tôi nghĩ lại rồi lắc đầu. Bố mẹ tôi thương chị, anh trai cũng chưa từng trách móc.
Anh gật đầu rồi giải thích rằng không phải cứ bị áp lực từ bên ngoài mới khiến một người rơi vào trạng thái ám ảnh chuyện mang thai. Đôi khi chính mong muốn làm mẹ quá mãnh liệt, cộng với những năm tháng chờ đợi kéo dài, có thể khiến người phụ nữ hình thành niềm tin mạnh mẽ rằng mình đang mang thai hoặc khao khát được sống trong cảm giác ấy.
Anh nói thêm, sức khỏe sinh sản không chỉ phụ thuộc vào cơ thể mà còn liên quan rất lớn đến tâm lý. Căng thẳng kéo dài, lo âu, áp lực và nỗi buồn tích tụ lâu ngày đều có thể ảnh hưởng đến nội tiết, làm giảm khả năng mang thai tự nhiên hoặc khiến hành trình tìm con trở nên khó khăn hơn.
“Điều chị ấy cần lúc này không phải là bị vạch trần, mà là được lắng nghe và được đưa đi gặp bác sĩ đúng cách” - nghe câu đó, tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi nhận ra chị dâu chưa từng ích kỷ hay muốn lừa dối ai. Có lẽ chị chỉ quá cô đơn trên hành trình mong con. Tôi quyết định chưa nói với bố mẹ. Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với anh trai trước, để anh ở cạnh vợ nhiều hơn và nhẹ nhàng đưa chị đi khám.
Bởi đôi khi, điều một người phụ nữ mong có con cần nhất không phải những câu hỏi “bao giờ có em bé”, mà là một cái nắm tay và lời nói rằng: không sao cả, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp.
Mối liên quan giữa trạng thái tâm lý và cơ hội mang thai
Căng thẳng tâm lý, trạng thái tinh thần không ổn định có thể dẫn đến nguyên nhân khó thụ thai. Mặc dù riêng bản thân nó không gây vô sinh nhưng có thể khiến người bệnh thực hiện những hành vi không lành mạnh, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Ví dụ khi quá căng thẳng, bạn có thể:
- Ngủ quá nhiều hoặc ngủ quá ít: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng làm việc ca đêm gần với ngày rụng trứng có thể làm tăng tỷ lệ sảy thai và gây ra kinh nguyệt không đều ở một số phụ nữ. Do đó, ngủ đủ giấc vào ban đêm và tránh ca đêm (nếu có thể) giúp cải thiện cơ hội mang thai của bạn.
- Ăn uống theo cảm xúc:. Căng thẳng tâm lý liên tục đã được chứng minh là dẫn đến tăng cân và tăng cân/béo phì đều có liên quan đến các vấn đề sinh sản. Nghiên cứu từ lâu đã chỉ ra mối liên hệ giữa béo phì và vô sinh ở phụ nữ. Cũng giống như thừa cân, cân nặng quá ít hoặc ăn không đủ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
- Uống nhiều đồ uống có cồn: Các nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của lối sống và khả năng sinh sản cho thấy nếu uống đồ uống có cồn với lượng lớn hơn ba cốc/tuần sẽ làm giảm đáng kể khả năng mang thai của phụ nữ. Đặc biệt nếu người phụ nữ ấy đang gặp khó khăn trong việc thụ thai.
- Hút thuốc lá: Ở phụ nữ, hút thuốc có liên quan đến việc tăng nguy cơ tắc ống dẫn trứng, tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung, tổn thương trứng trong buồng trứng và tăng nguy cơ sảy thai. Mà đây lại là hành động một số phụ nữ hay làm khi trạng thái tinh thần không tốt.
- Mất hứng thú trong quan hệ tình dục: Tâm lý không ổn định cũng có thể làm giảm ham muốn tình dục, giảm tần suất quan hệ, từ đó gây khó thụ thai.
Tất cả những điều này là những thói quen có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn. Đối với những người có sẵn bệnh lý về sinh sản, thêm căng thẳng tinh thần, việc mang thai sẽ càng khó khăn.