"Vua hài" Xuân Hinh tậu quất cao 3 mét, đón Tết ở biệt phủ 5.000m2: Quang cảnh bên trong khiến nhiều người trầm trồ

Đứng bên cây quất cao tới 3 mét, ông dí dỏm nói: "Năm nay có mấy cái bánh chưng thôi nhưng cơ bản là quất. Quất năm nay rẻ, cũng không đắt lắm".

XEM VIDEO: Danh hài Xuân Hinh dọn dẹp, trang hoàng biệt phủ đón Tết.

Nghệ sĩ Xuân Hinh khoe cảnh chuẩn bị Tết 

Mới đây, danh hài Xuân Hinh chia sẻ clip chuẩn bị Tết ở cơ ngơi rộng rãi của mình tại ngoại thành Hà Nội. Nam nghệ sĩ đã trang hoàng đủ với đào, quất. Đứng bên cây quất cao tới 3 mét, ông dí dỏm nói: “Năm nay có mấy cái bánh chưng thôi nhưng cơ bản là quất. Quất năm nay rẻ, cũng không đắt lắm. Dông dài thế này thôi. Nhà có cây quất, cây đào”.

Trong khuôn viên nhà nam danh hài, không chỉ có nhiều cây cối xanh tốt mà còn có tiếng chim hót líu lo. Ông cho biết: “Ở đây không cần phải mua chim, đất lành chim đậu mà đất không lành đất nhậu luôn chim. Sáng này ra là chim cứ hót líu lo”. Bên cạnh đó, nghệ sĩ chèo cũng nuôi rất nhiều cá trong hồ lớn. Ông tiết lộ phải vỗ tay cá mới lên.

Nam nghệ sĩ vui vẻ bên cây quất cao hơn 3 mét và cây đào xinh xắn, được ông chăm sóc tỉ mỉ để trang trí cho khuôn viên biệt phủ. 

Ở tuổi U70, “Vua hài đất Bắc” vẫn rất phong độ. Nghệ sĩ quê Bắc Ninh vui vẻ hát cho mọi người nghe những khúc hát xuân. Ông cũng cần mẫn cầm chổi đi quét tước trong “biệt phủ” rộng lớn và hài hước bày tỏ: "Dọn dẹp nhà cửa! Cái gì không hoạt động thì phải hoạt động nó mới khỏe. Không hoạt động là hỏng hết".

Đoạn clip của Xuân Hinh khiến nhiều khán giả thích thú. Người khen nam danh hài phong độ, người thì mê mẩn với khung cảnh nhà ông hay nhớ những băng đĩa của nghệ sĩ vẫn thường được mở vào mỗi dịp Tết đến. "Nhà bác Hinh đẹp quá", “Đại gia Xuân Hinh đây rồi”, “Bác có cây quất quá đỉnh”, “Không gian thật tuyệt”, “Quang cảnh thật yên bình, không khí trong lành”,  “Tuổi thơ của cháu là mỗi lần Tết đến sẽ xem băng hình”, “Cụ Hinh năm nay bao nhiêu tuổi mà vẫn phong đô quá”, “Cụ đẹp lại còn chăm nữa”... là những bình luận của người hâm mộ.

Dù ở tuổi 65, nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn yêu lao động. Ông tự tay quét dọn sân vườn, chuẩn bị đón Tết. Nam nghệ sĩ còn thích chăm cây, cho cá ăn.

Nằm ẩn mình giữa làng quê yên bình tại Hiền Ninh, Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội, biệt phủ rộng 5.000m2 của "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh không chỉ là nơi nghỉ ngơi của gia đình mà còn thể hiện tình yêu sâu sắc của ông đối với văn hóa dân gian Việt Nam. Cơ ngơi này được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ, tạo nên vẻ đẹp cổ kính và độc đáo.

Khuôn viên biệt phủ được chia thành nhiều gian nhỏ, phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của gia đình. Một ngôi nhà nhỏ được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi cuối tuần, bao quanh bởi vườn cây ăn quả hơn 50 năm tuổi, những cây thông và bonsai tạo nên không gian xanh mát, thư thái. Lối đi quanh nhà được trải đá, dẫn dắt du khách qua những góc vườn yên bình, ao cá và vườn rau tự trồng, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Khu vườn của nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ trồng nhiều cây xanh như tre, trúc mà còn được trang trí bằng những chum sành và hoa kiểng rực rỡ. Tất cả tạo nên một không gian thanh bình, đậm chất làng quê Việt Nam.

Những tháp gạch xây dựng từ hàng triệu viên gạch cổ, mang đậm nét kiến trúc truyền thống. Cây cối tươi tốt và không khí trong lành làm nổi bật không gian xanh tại cơ ngơi của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Đặc biệt, biệt phủ còn là một Bảo tàng Đạo Mẫu, nơi nghệ sĩ Xuân Hinh sưu tầm và trưng bày nhiều hiện vật liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam. 

Xuân Hinh bao sái bàn thờ trước thềm Tết đến. Phòng thờ trong biệt phủ là nơi ông lưu giữ nhiều hiện vật quý giá, tạo không gian trang nghiêm, cổ kính.

Bên cạnh phòng thờ, biệt phủ của Xuân Hinh còn có các không gian chứa đựng những tác phẩm nghệ thuật, tranh cổ và đồ thủ công truyền thống. 

“Cụ”  hứa hẹn năm mới có nhiều cái mới, diện áo dài bắn rap

Trước thềm Tết Ất Tỵ 2025, danh hài Xuân Hinh khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc vừa truyền thống, vừa hiện đại trong cuộc sống thường nhật. Từ hình ảnh gói bánh chưng cùng con cháu, diện áo dài truyền thống, đến hài hước hứa hẹn “bắn rap” trong dịp đầu năm.

Nam nghệ sĩ cũng hé lộ hình ảnh bên Shark Minh hay đi những sự kiện nhân dịp đầu xuân năm mới.  Ông còn luôn biết cách kết hợp nét hiện đại với giá trị văn hóa truyền thống, làm mới mình để gần gũi hơn với khán giả trẻ. Danh hài kỳ cựu tiếp tục mang đến nguồn năng lượng tích cực ở tuổi “toan về già”.

Hình ảnh được Xuân Hinh chia sẻ trên trang cá nhân, ông cùng mọi người quây quần bên mâm lá dong và nếp thơm để gói bánh chưng. Danh hài viết: “Dạy con cháu trong nhà gói bánh, ahihi”.

Nam nghệ sĩ đăng tải những hình ảnh tham gia dự án nghệ thuật mới khiến khán giả tò mò, ông tuyên bố rằng: “Năm mới em có nhiều cái mới ạ.” 

Lời hứa ấy làm người hâm mộ càng mong đợi những sản phẩm nghệ thuật và hình ảnh độc đáo từ ông trong năm 2025. 

Điểm nhấn đặc biệt nghệ sĩ chèo “cực ngầu” bên dàn trai đẹp, cho biết “bắn rap” trong khi diện áo dài gây thích thú.

Tuy nổi tiếng với hình ảnh “vua hài đất Bắc” nhưng Xuân Hinh không hề đặt nặng danh hiệu hay hào quang sân khấu. Ông thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Dù đã trải qua nhiều năm trong sự nghiệp, Xuân Hinh vẫn giữ trọn vẹn phong độ và tinh thần lạc quan.

Ngoài những hoạt động nghệ thuật, ông dành thời gian chăm sóc khuôn viên ở ngoại thành. Biệt phủ không chỉ là nơi an dưỡng mà còn là không gian gắn kết gia đình. Bên cạnh vai trò là người ông, người cha trong gia đình, Xuân Hinh còn là một người bạn, người anh lớn trong giới nghệ thuật. 

Những ngày cuối năm, ông thường tụ họp với bạn bè, đồng nghiệp, kể những câu chuyện hài hước, tạo ra không khí thân tình, vui vẻ.

Có thể nói, Xuân Hinh không chỉ là một nghệ sĩ, mà còn là hình tượng sống động của sự giao thoa giữa giá trị truyền thống và sự sáng tạo hiện đại.

ANNE