Liên quan đến vụ bà Q.T.T (46 tuổi) bị Lê Văn Thương sát hại, hiện hồ sơ vụ việc cùng tang vật và nghi phạm đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Pháp luật TP.HCM, trước đó ngày 9-2 (tức 22 Tết), Công an phường Bình Phước (Đồng Nai) tiếp nhận tin báo của anh L.M.A (20 tuổi, quê Cà Mau) về việc mẹ mình là bà Q.T.T (46 tuổi) bị điện giật khi đang ngủ tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện 175 (TP.HCM).
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh. Bên trong căn phòng trọ nhỏ, nhiều dấu vết bất thường khiến các trinh sát đặt nghi vấn đây không đơn thuần là tai nạn.
Một số vết máu chưa được lau sạch còn in trên nền nhà. Cạnh chiếc máy giặt trong góc phòng là đoạn dây điện dài khoảng 2 mét, một đầu bị tuốt lớp vỏ nhựa bảo vệ, lộ lõi kim loại bên trong.
Qua xác minh ban đầu, công an được biết bà T. sống cùng chồng là Lê Văn Thương (53 tuổi) và con trai. Tuy nhiên, sau khi đưa vợ đi cấp cứu, Thương bất ngờ rời khỏi địa phương, không rõ tung tích. Chi tiết này càng củng cố nghi vấn của cơ quan điều tra về khả năng có dấu hiệu tội phạm.
Theo Thanh niên, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Bình Phước khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm. Ngày 23 Tết, một tổ công tác cấp tốc di chuyển về Cà Mau – quê của Thương phối hợp cùng công an địa phương mời người này về làm việc.
Ban đầu, Thương tỏ ra đau buồn, khai rằng về quê để vay mượn tiền lo chi phí chữa trị cho vợ. Sau đó, lực lượng chức năng đưa Thương về Đồng Nai phục vụ công tác điều tra.
Tại trụ sở công an, Thương vẫn một mực khẳng định vợ bị điện giật do vô tình chạm vào dây điện hở của máy giặt. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng các câu hỏi đấu tranh nghiệp vụ, lời khai của Thương dần lộ nhiều mâu thuẫn.
Sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Người Lao Động thông tin, tại cơ quan công an Thương khai, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm bên ngoài và mâu thuẫn về việc chuyển về quê sinh sống, hai người thường xuyên cãi vã.
Rạng sáng 8-2, khi vợ và con trai đang ngủ, Thương nảy sinh ý định sát hại vợ. Người này lấy đoạn dây điện cũ đã tuốt vỏ một đầu, cắm trực tiếp vào ổ điện rồi tiến lại gần, chích vào vùng đầu và cổ nạn nhân.
Trong quá trình gây án, sợi dây điện rơi trúng vùng cổ khiến bà T. bị giật mạnh. Nghe tiếng động, người con trai ngủ trên gác bật dậy, phát hiện mẹ đang chảy máu miệng và được cha đỡ ngồi dậy. Sau đó, hai cha con đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Để che giấu hành vi, Thương quay về phòng trọ, giấu đoạn dây điện vào trong máy giặt, dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn điện giật. Khi nghe tin vợ tỉnh lại và cho biết mình bị tấn công chứ không phải tai nạn, Thương hoảng sợ và bỏ trốn về quê.