Ái nữ lai Ấn của Võ Hạ Trâm "mất ăn mất ngủ" vì áp lực, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gọi là con gái

Võ Hạ Trâm khoe ái nữ đã hoàn thành phần biểu diễn trong ngày tổng kết ở trường mẫu giáo, nhóc tì thừa hưởng năng khiếu của mẹ.

Ngày 24/5, Võ Hạ Trâm chia sẻ hình ảnh con gái Moon biểu diễn tiết mục văn nghệ trong ngày tổng kết cuối năm học ở trường. Nữ ca sĩ cho biết ái nữ áp lực đến mức “mất ăn, mất ngủ” và còn luyện tập hát trong lúc ngủ. Dù vậy, cô bé vẫn có tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng tập luyện để có một phần trình diễn xuất sắc nhất. Võ Hạ Trâm tiết lộ điểm này Moon rất giống mẹ.

Moon sở hữu nét đẹp lai Ấn đặc biệt, trình diễn tự tin và còn được xếp ở ngay vị trí trung tâm trên sân khấu. 

Moon - con gái lai Ấn của Võ Hạ Trâm biểu diễn ở trường mầm non.

Bé Moon có tiềm năng nối nghiệp ca sĩ của mẹ.

Võ Hạ Trâm tự hào kể về con gái: “Em Moon đã hoàn thành xong phần biểu diễn văn nghệ tại trường. Nói chung show này cũng hơi áp lực, con bé nó học bài hát mất ăn mất ngủ, trong giấc mơ cũng hát luôn…Con nhà tông không giống lông cũng giống lá, chưa biết sau này hát hay hay không nhưng mà tinh thần trách nhiệm cao là thấy giống mẹ rồi đó. Chúc mừng con gái yêu đã hoàn thành bậc học lớp mầm, giờ nghỉ hè thôi”. 

Ở dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen cô bé Moon tự tin, chuyên nghiệp trên sân khấu. Cô bé được chọn để đứng ở vị trí trung tâm và có màn kết đẹp mắt, khiến khán giả thích thú. Moon thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ, thích hát và thường nhiệt tình tham gia những màn văn nghệ ở trường. 

Vợ chồng Võ Hạ Trâm đến chúc mừng ái nữ hoàn thành năm học.

XEM VIDEO: Con gái của Võ Hạ Trâm được xếp ở vị trí trung tâm khi biểu diễn trên sân khấu.

Ở dưới phần bình luận, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thân thiết gọi yêu cô bé Moon là con gái và muốn nhóc tì hát những ca khúc thiếu nhi do mình sáng tác. Anh viết: "Con gái ơi, chú có 300 bài hát thiếu nhi nè". 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gọi bé Moon là "con gái".

Võ Hạ Trâm là người hát rất thành công ca khúc "Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình" do Nguyễn Văn Chung sáng tác.

Nguyễn Văn Chung là nhạc sĩ của ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình nổi tiếng thời gian vừa qua. Võ Hạ Trâm là người trình diễn rất thành công bài hát này trong chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4. Cả 2 có mối quan hệ thân thiết, thường dành lời khen cho đối phương trên mạng xã hội. 

Võ Hạ Trâm sinh năm 1990, từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ca hát, nổi bật nhất là giải nhất cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình vào năm 2007.

Năm 2019, cô kết hôn cùng với ông xã người Ấn Độ tên Vikas Chaudhary. Cặp đôi đã đón con gái đầu lòng là bé Moon vào tháng 7/2021 và con trai thứ hai là bé Milo vào tháng 10/2024.

Gia đình hạnh phúc của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ.

Moon được nhận xét là bản sao của bố.

2 con của Võ Hạ Trâm đều là bản sao của bố, sở hữu nét đẹp lai Ấn rất đặc trưng. Nữ ca sĩ thường bị trêu chọc là "đẻ thuê" vì 2 nhóc tì không giống mẹ mà đều sở hữu làn da ngăm, đôi mắt to tròn, mũi cao, lông mày rậm hệt doanh nhân Vikas. 

Cô bé Moon có tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương. Nhóc tì ăn chay từ nhỏ và luôn phát triển tốt về sức khỏe thể chất. Võ Hạ Trâm cho biết con gái sống tình cảm, rất yêu thương em trai và lúc 2 tuổi đã có lòng trắc ẩn, biết đồng cảm, yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Moon dù còn nhỏ nhưng rất tốt bụng.

Cô bé Moon có năng khiếu nghệ thuật giống mẹ.

Nữ ca sĩ cho biết con gái rất thích hát và nhảy nhưng cô không muốn ái nữ nối nghiệp. Võ Hạ Trâm tâm sự: "Thật ra thì mình không muốn Moon sẽ theo nghiệp mẹ cho lắm vì mình biết không dễ dàng để có được sự thành công trong nghề này và bản thân mình cũng đã kiên trì cố gắng không bỏ cuộc hơn 10 năm mới có được chỗ đứng hiện tại".

Tuy nhiên, cô vẫn sẽ luôn tôn trọng ý kiến riêng của ái nữ: "Nhưng nếu Moon đủ đam mê và khả năng cũng như đó là sự chọn lựa của con bé thì mình cũng phải tôn trọng quyết định của con".

MAI QUỲNH