Havana - thành phố màu sắc lưu giữ ký ức của thời gian

Không giống với những đô thị hiện đại phồn hoa, Havana vẫn còn giữ cho mình những nét cổ kính, không quá lạc hậu nhưng lại đưa con người ta trở về với hoài niệm.

Havana là thủ đô và là một trong 14 tỉnh của Cuba. Thành phố này còn được biết đến với tên La Habana, hay San Cristóbal de La Habana. Với dân số hơn 2,2 triệu người, Havana không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Cuba mà còn là thành phố lớn nhất cả vùng Caribe. 

Havana. Ảnh: tnamag

Havana được người Tây Ban Nha xây dựng vào thế kỷ 16. Nhờ vị trí chiến lược của thành phố, Tây Ban Nha coi đây như là bàn đạp để đô hộ và khai thác Trung và Nam Mỹ. Havana trở nên rất phồn thịnh tại thời thực dân do các tàu bè chở vàng từ Nam Mỹ về Tây Ban Nha đều ghé qua đây.

Khi đặt chân tới bờ đông Cuba năm 1492, nhà thám hiểm Christopher Columbus đã thốt lên rằng "Đây là nơi đẹp nhất mà mắt con người đã từng nhìn thấy được!"

Cùng với sự khoáng đạt của thiên nhiên, thành phố cũng là vùng đất đại văn hào Hemingway trú ngụ và sáng tác những kiệt tác lưu dấu ấn trong làng văn học. Nhà văn đã có 7 năm sinh sống ở thành phố Havana và đặt bút viết tác phẩm trứ danh của mình là "Chuông nguyện hồn ai" tại đây. Hiện nay, căn phòng Hemingway sống ở khách sạn Ambos Mundos đã trở thành bảo tàng cho du khách đến tham quan.

Quán bar nổi tiếng Bodeguita Del Medio, nơi thi hào Hemingway hay lui đến thưởng thức cocktail Mojito và Daiquiri

Những chiếc xe hơi đồ cổ như trong viện bảo tàng là "đặc sản" không thể thiếu của người dân quốc gia này. Những chiếc Chevrolet, Ford và Cadillac từ những năm 1950 vẫn còn chạy bon bon trên các đường phố là hình ảnh không hề xa lạ tại Havana. Đây là những chiếc xe đã được nhập vào từ trước cách mạng Cuba năm 1959. Sau thời điểm này, Nhà nước Cuba quốc hữu hóa toàn bộ ngành kinh tế và nhập xe hơi là một điều xa xỉ trong gần 60 năm qua.

Xe cổ trở thành biểu tượng của thành phố này

Không giống với những đô thị hiện đại phồn hoa, Cuba vẫn còn giữ cho mình những nét cổ kính, không quá lạc hậu nhưng lại đưa con người ta trở về với hoài niệm. Nhiều người nói, đến với Havana là để tìm lại khung trời xưa cũ đã phôi pha trong miền ký ức.

Hãy ngắm thêm những hình ảnh dưới đây để hiểu vì sao Camila Cabello lại mê đắm và đưa thành phố này vào lời bài hát của cô!

Thành phố vừa cổ kính...

...vừa trẻ trung tràn ngập màu sắc

Một quán ăn Cuba

Taxi tại Havana

 

Con phố bình yên

 
 

Nhà hát Lớn Havana, được xây dựng từ thế kỷ 19 theo kiến trúc Châu Âu thời bấy giờ

Con đường sát biển Malecon nổi tiếng, nơi mỗi chiều người dân Havana đổ ra đón gió biển, gặp mặt, hay trình diễn các vũ điệu âm nhạc đường phố.

Tòa nhà Capitolio, được xây dựng theo phiên bản White House tại thành phố Wasington DC (Mỹ), hiện nay là nhà quốc hội Cuba.

Nhà thờ Công giáo Havana, xây dựng thế kỷ 18 theo kiến trúc Baroque.

 

Người dân tại đây rất thân thiện

 

Theo Helino