Anh “béo” nhưng yêu em hoàn hảo

Này, anh chồng béo của em!

Em đã từng thú nhận với anh nhiều lần về việc em đã từng xấu hổ khi nghe bạn bè chê chồng em xấu. Nào là béo mũm béo mĩm. Nào là chỉ cao chưa đến 1m6. Nào là nhìn rất nông dân. Rồi cả chuyện ăn mặc. Trong tủ lúc nào cũng toàn những bộ giống nhau chỉ khác màu.

Em cũng đã từng than thở với bạn bè mình về lương bổng của anh quá bèo. Nhà có ô tô nhưng lúc nào anh cũng chỉ thích đi xe máy. Tiền lương em kiếm được nhiều nhưng anh lúc nào cũng tiết kiệm.

Em cũng từng hờn trách anh khi ngoài việc thay bóng đèn, điện nước anh mù tịt. Chẳng chịu quảng giao bạn bè, lúc nào cũng dính tịt vào vợ.

Nhưng dù anh không hoàn hảo thì tình yêu anh dành cho em cũng vô cùng hoàn hảo. Sáng nào em tỉnh giấc cũng đã có ly cafe thơm lừng anh pha sẵn cho em.

Đồ ăn nào không ngon, phần ăn nào không ngon anh đều ăn hết để dành lại cho em phần ngon nhất.

Ra đường, đi siêu thị, mua sắm, anh luôn là người xách hết mọi túi đồ để em rảnh tay điện thoại chat chit cùng lũ bạn.

Đêm nào anh cũng vào ngủ cùng em đợi em ngủ say anh mới rón rén ra ngoài làm việc.

Dù bận đến mấy, anh vẫn ngồi xem hết cả bộ phim với em. Có hôm còn ngủ gật. Nhưng vẫn nằm bên em để em gác chân, để em hỏi han luyên thuyên.

Nửa đêm, em khát nước luôn có ly nước anh đặt sẵn bên cạnh tự bao giờ.

Em thèm ăn gì không cần nói tự nhiên anh biết mà mua về.

Anh không bao giờ mất kiên nhẫn khi nghe em than thở đủ chuyện.

Anh ốm thì chẳng bao giờ chịu cho em uống cốc nước của anh, lúc nào anh cũng lấy cốc khác vì sợ em lây bệnh.

Đi đâu cũng được, miễn là có em, anh đều vô cùng hứng khởi.

Lúc em điên điên, rủ anh đi bộ ròng rã 12km, anh vẫn đi cùng rồi lúc em mỏi chân, anh lại cõng em trở về.

Anh chưa một lần to tiếng với em. Kể cả khi em làm mình làm mẩy. Lần nào cũng vậy, dù tức giận em đến mấy, anh cũng hít thở thật sâu rồi đếm 1, 2, 3 xoá! Rồi lại lắng nghe em.

Chưa kể, có lần em làm nũng ngồi khóc một mình anh làm đủ trò để dỗ em. Ngay cả việc biến mình thành người có khuôn mặt “xấu xí” nhất anh cũng không ngại. Em trêu, anh bảo “có gì đâu, miễn là em vui”.

Anh nói rằng, cuộc đời thật ngắn ngủi vô thường mình được gặp nhau chính là hạnh phúc, là duyên phận nên phải trân trọng từng phút giây. Anh dành hết tình yêu thương cho em, mong em trở thành cô gái hạnh phúc và đáng yêu nhất. Em nghe anh nói mà nước mắt cứ trào dâng. Ai ngờ, anh chàng béo mà mọi người hay trêu lại tình cảm, yêu thương em đến vậy.

Anh biến em từ một cô nàng chảnh choẹ, đỏng đảnh và hay thể hiện quyền lực thành con mèo nhỏ bên anh. Em bỏ tật nóng tính được là nhờ luôn được anh ôm vào lòng mỗi khi em nóng. Em học nấu ăn thật ngon vì thấy anh ăn là em thấy hạnh phúc lắm.

Em còn bỏ cả chat chit với bạn bè, lướt facebook vì luôn có anh ở bên vuốt ve và trìu mến với em.

Tình yêu của anh khiến em tốt đẹp lên!

Tình yêu của anh khiến em hạnh phúc hơn bao người phụ nữ khác.

Tình yêu của anh đã làm em trưởng thành, không còn nhí nhố.

Cảm ơn anh, người đàn ông không hoàn hảo nhưng có một tình yêu hoàn hảo!

Chúc mừng sinh nhật anh!

Vợ yêu của anh!