Bạn trai đến chơi nhà ngủ lại qua đêm, sáng hôm sau anh bỏ chạy gấp, nhắn tin chia tay

Tôi đã ly hôn được 10 năm và một mình nuôi con trai từ khi con còn nhỏ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi đã luôn cẩn thận khi tìm người mới.

Tôi từng quen vài người, nhưng mối quan hệ nào cũng không đi đến đâu, phần lớn vì con trai luôn phản ứng khi tôi có ý định tiến thêm với một người đàn ông.

Năm nay con đã lớn, nhưng trong lòng con vẫn luôn giữ một suy nghĩ rằng bố mẹ rồi sẽ có ngày quay về với nhau. Ngày trước, khi con còn nhỏ, tôi từng nói dối rằng bố đi công tác xa. Tôi sợ con biết bố mẹ ly hôn sẽ tổn thương nên cứ trì hoãn việc nói sự thật. Không ngờ lời nói dối ấy lại khiến con ôm một hy vọng suốt nhiều năm.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, chồng cũ của tôi đã có gia đình mới, có con riêng và cuộc sống riêng từ lâu. Nhưng con trai tôi vẫn không chấp nhận sự thật ấy. Con luôn nghĩ bố chỉ đang ở đâu đó và một ngày nào đó sẽ quay về với hai mẹ con.

Khoảng 5 tháng trước, tôi quen một người đàn ông. Anh chưa từng kết hôn, tính tình khá điềm đạm và rất quan tâm đến tôi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình thực sự nghiêm túc với một mối quan hệ. Tôi cũng nghĩ có lẽ đã đến lúc mình cho bản thân cơ hội xây dựng một gia đình mới.

Một hôm anh ngỏ ý muốn đến nhà tôi chơi. Tôi đồng ý vì nghĩ hai người yêu nhau cũng cần có lúc gặp gỡ trong không gian gia đình. Tối hôm ấy chúng tôi ăn uống, trò chuyện khá vui vẻ. Đến lúc nhìn đồng hồ đã muộn, anh ngập ngừng hỏi liệu có thể ngủ lại một đêm hay không.

Tôi đồng ý, nhưng chuẩn bị chăn gối cho anh ngủ ngoài sofa, còn tôi và con trai mỗi người một phòng. Tôi nghĩ mọi chuyện rất bình thường, chẳng có gì đáng phải suy nghĩ.

Ảnh minh họa

Thế nhưng sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã nhận thấy thái độ của anh rất khác. Anh gần như không nói chuyện, cũng không ăn sáng. Tôi hỏi có chuyện gì thì anh chỉ bảo không sao, sau đó vội vàng ra về.

Cả ngày hôm ấy, tôi gọi điện và nhắn tin nhưng anh không trả lời. Tôi bắt đầu lo lắng, không hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến tối, điện thoại tôi mới nhận được một tin nhắn dài.

Anh nói muốn chia tay.

Đọc từng dòng, tôi vừa bất ngờ vừa muối mặt. Anh trách tôi đã không nói trước rằng con trai đang sống cùng mình. Anh cứ nghĩ tôi sống một mình, còn con ở với bố. Anh nói nếu biết từ đầu thì có lẽ anh đã không bước vào mối quan hệ này.

Tôi không hiểu. Tôi hỏi anh rằng chỉ vì tôi có con trai riêng mà anh quyết định chia tay sao?

Anh không trả lời thẳng mà chỉ nhắn: “Nếu em muốn biết tại sao thì hỏi con trai em.”

Tôi chết lặng.

Ảnh minh họa

Tôi gặng hỏi con rất lâu. Ban đầu con không chịu nói, cứ bảo không có chuyện gì. Nhưng sau đó, có lẽ vì không giấu được nữa, con mới thú nhận rằng tối qua, lúc tôi ra ngoài mua đồ, con đã nói chuyện thẳng thắn với người yêu của tôi.

Con nói con không thích việc tôi có người mới và cũng không bao giờ đồng ý cho tôi đi lấy chồng.

Con còn nói với anh rằng nó chỉ có một người bố trên đời và không chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác bước vào gia đình. Nếu tôi cố tình lấy chồng, con sẽ bỏ nhà đi.

Chưa dừng lại ở đó, con còn nói những lời chê bai anh, khiến anh tức giận. Anh vốn tưởng tôi sống một mình nên khi phát hiện sự thật, lại nghe chính con trai tôi nói những điều ấy, anh cảm thấy mình không được chào đón.

Tôi đọc lại tin nhắn chia tay của anh mà thấy vừa xấu hổ vừa đau lòng.

Tôi không thể trách anh hoàn toàn. Anh có quyền lựa chọn một cuộc sống mà anh cảm thấy phù hợp. Anh cũng có quyền cân nhắc việc bước vào một gia đình có con riêng. Nhưng tôi đau vì nhận ra chính con trai mình đã cố tình đẩy một người ra khỏi cuộc đời tôi.

Tôi thương con, nhưng tôi cũng muốn con hiểu rằng mẹ không chỉ là một người mẹ.

Ảnh minh họa

Tôi cũng là một người phụ nữ có quyền được yêu thương, được lựa chọn người đồng hành và được bắt đầu một cuộc sống mới sau những năm tháng hôn nhân đổ vỡ.

Nhưng để làm được điều đó, có lẽ tôi cũng phải học cách giúp con bước ra khỏi giấc mơ bố mẹ đoàn tụ mà tôi đã vô tình gieo vào lòng con từ thuở nhỏ. Nếu cứ để con sống mãi trong hy vọng ấy, có lẽ mỗi người đàn ông xuất hiện bên cạnh tôi đều sẽ trở thành một “người thay thế” mà con tìm cách loại bỏ.

Tâm sự từ độc giả honghanh...

CHI CHI