Bé gái 7 tuổi vẽ tranh gia đình có 4 người nhưng riêng mẹ “khiếm khuyết” gương mặt, cô giáo lập tức liên hệ phụ huynh

Cô giáo ngỡ ngàng khi biết được ẩn khúc đằng sau.

Trong hành trình trưởng thành, trẻ em thường thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình qua nhiều cách. Một bức tranh bé vẽ trên lớp cũng có thể tiết lộ nhiều điều. Cách đây không lâu, câu chuyện từ một lớp học tiểu học đã thu hút sự chú ý của nhiều người, khi một bé gái 7 tuổi vẽ bức tranh gia đình với một chi tiết kỳ lạ, gương mặt của mẹ cô bé lại thiếu đi những bộ phận cơ bản. Tình huống này không chỉ khiến cô giáo bất ngờ, mà cộng đồng mạng xứ Trung cũng tò mò bàn tán xôn xao.

Câu chuyện bắt đầu khi cô giáo Tiểu Mạc giao nhiệm vụ cho học sinh vẽ gia đình mình. Các em học sinh hăng hái, phấn khởi với những nét vẽ thể hiện tình cảm của mình dành cho người thân. Tuy nhiên, khi thu bài để chấm, cô Mạc bất ngờ nhận thấy bức tranh của bé Kiến An có điều gì đó khác thường. Trong khi gia đình gồm 4 thành viên, bố và con trai, con gái đều được vẽ với đầy đủ ngũ quan, thì gương mặt của người mẹ lại không có mắt, mũi và miệng.

Ảnh minh hoạ

Điều này khiến cô Mạc lo lắng, và nghi ngờ về mối quan hệ giữa bé Kiến An và mẹ. Cô quyết định liên hệ với phụ huynh để tìm hiểu nguyên nhân đằng sau bức vẽ kỳ lạ này. Tối hôm đó, cô giáo đã gửi hình ảnh bức tranh cho mẹ của Kiến An qua tin nhắn, và nhờ bà hỏi khéo con về lý do vẽ mẹ như vậy. 

Đáp án mà cô giáo nhận được thực sự khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Mẹ của Kiến An cho biết rằng, trong bức tranh, cô bé không có ý định thể hiện hình ảnh mẹ thiếu phần nào, mà đơn giản chỉ là cách cô bé miêu tả hoạt động của mẹ.

"Con gái bảy tuổi của tôi đã vẽ tôi và gia đình tôi. Con bé nói rằng bố đang tưới hoa, con bé đang chơi với quả bóng, anh trai đang chơi với con mèo, và mẹ đang treo cờ để trang trí. Vì vậy, không có khuôn mặt, đó là lưng của mẹ. Thứ tự mà đứa trẻ vẽ các nhân vật là anh trai, bố, chính mình và mẹ cuối cùng” - mẹ Kiến An giải thích. Lời giải thích này khiến cô Linh vỡ lẽ, hoá ra là do người lớn như cô nghĩ nhiều mà thôi.

Câu chuyện đáng yêu này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý của nhiều người, khiến các bậc phụ huynh “dở khóc dở cười”. Quả thực, trẻ em khác với người lớn, chúng vô tư và hồn nhiên hơn nhiều. 

Tại sao trẻ nhỏ thường vẽ tranh khác so với những gì người lớn nghĩ?

Ảnh minh hoạ

Có một sự khác biệt hoàn toàn giữa người lớn và trẻ em. Ví dụ khi có 1 đồng tiền xuất hiện trước mặt người lớn và trẻ em. Hình ảnh xuất hiện trong não người lớn và trẻ em không giống nhau. Nếu người lớn nghĩa rằng đồng tiền này có thể mua những thứ nhu yếu phẩm hàng ngày thì trẻ em chỉ có thể muốn mang đi mua bánh kẹo hoặc kem. Vì vậy, những bức tranh bé vẽ sẽ khác so với tưởng tượng của người lớn.

Trẻ có thể nhận thấy những chi tiết mà người lớn không nhận thấy. Người lớn thường nghĩ rằng họ hiểu biết nhiều hơn so với trẻ nhỏ. Đó là sự thật nhưng nếu người lớn và trẻ cùng lúc quan sát một sự vật hoặc sự kiện, trẻ sẽ không nhất thiết phải quan sát ít hơn người lớn, thậm chí bé còn quan sát nhiều chi tiết mà người lớn không chú ý.

Trẻ có trí tưởng tượng phong phú. Trẻ nhỏ vốn dĩ có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Trong quá trình trưởng thành những trí tưởng tượng này sẽ bị hạn chế và thay vào đó là những suy nghĩ khác của người lớn. Vì vậy, nói về trí tưởng tượng thì đương nhiên trẻ phong phú hơn cha mẹ đấy.

KIỀU TRANG