Bé gái gây bão MXH vì ảnh hộ chiếu xinh xuất sắc, giờ dậy thì lớn không nhận ra

3 ngày sau khi chào đời, diện mạo của Lưu Sở Điềm từng gây xôn xao khắp bệnh viện.

Trong một chương trình văn hóa truyền thống, một bé xinh xắn cài hoa trên tóc xuất hiện trên màn hình. Cô bé trông vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến người xem bối rối cho đến khi tên cô được hiển thị ở cuối màn hình: Lưu Sở Điềm.

Ngay lập tức, phần bình luận bùng nổ: "Đây chẳng phải là 'Mị Nguyệt bé nhỏ' sao?", "Sao cô ấy lớn nhanh thế?", "Vẫn ngọt ngào như vậy!"; "Cô bé ảnh thẻ xinh nhất đây sao?"...

Tấm ảnh thẻ của Sở Điềm từng gây bão MXH.

Bé gái từng được cư dân mạng yêu mến giờ đã trưởng thành từ một cô bé ngây thơ thành một thiếu nữ duyên dáng. Từng được biết đến với hình ảnh ngọt ngào và đáng yêu trên màn ảnh, gây bão mạng nhờ tấm ảnh thẻ "xinh xuất thần", giờ đây cô toát lên vẻ đẹp tinh tế và thanh lịch, như một đóa hoa lặng lẽ nở rộ.

Khởi đầu hành trình của một ngôi sao nhí

Năm 2009, Lưu Sở Điềm chào đời trong một gia đình bình thường ở Tuyền Châu, Phúc Kiến. Ban đầu, cô bé không thu hút quá nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau khi chào đời, các y tá nhận thấy những nét khác thường ở cô bé: làn da trắng hồng và đôi mắt sáng long lanh.

Mọi người trong hành lang bắt đầu tò mò: "Em bé đáng yêu nằm ở giường số một là ai vậy?". Các nhân viên y tế cũng không thể cưỡng lại việc đến xem tận mắt.

Thật bất ngờ, gương mặt nhỏ nhắn ấy sau này lại trở nên quen thuộc với khán giả cả nước.

Mẹ của Lưu Sở Điềm rất yêu thích ca hát và nhảy múa, và con gái bà nhanh chóng bộc lộ năng khiếu tương tự. Trong khi những đứa trẻ khác say mê phim hoạt hình, cô bé lại thích bắt chước các diễn viên trên truyền hình, nhảy múa theo từng động tác. Những bước nhảy khá chuẩn xác và sự tự tin của cô bé đã thể hiện rõ từ rất sớm.

Khi mới 2 tuổi, bố mẹ đã cho cô bé tham gia một chương trình truyền hình có tên "Star Baby", với hy vọng giúp con gái tự tin hơn. Tuy nhiên, ngay khi bước lên sân khấu, cô bé đã chinh phục trái tim của vô số khán giả.

Cô bé tỏ ra tự nhiên, không hề nao núng, hát và nhảy một cách dễ dàng, thường xuyên nở những nụ cười ngọt ngào với ban giám khảo và chiếm được cảm tình của khán giả. Cuối cùng, cô bé đã giành chiến thắng chung cuộc.

Sau đó, những bức ảnh của Lưu Sở Điềm lặng lẽ lan truyền trên mạng. Trùng hợp thay, một đoàn làm phim đang tuyển diễn viên. Đạo diễn Lưu Huệ Ninh nhìn thấy ảnh cô và lập tức chú ý: "Đây chẳng phải là Bắc Bắc sao?". Ông quyết định chọn cô vào vai diễn.

Thời điểm đó, bố mẹ Lưu Sở Điềm không muốn con gái chính thức bước chân vào ngành giải trí vì cho rằng ngành này quá phù phiếm và không phù hợp với con mình. Họ cũng cảm thấy gia đình khá giả và không cần phải dựa vào con gái để kiếm tiền.

Đạo diễn đã đích thân đến gặp và thuyết phục họ. Cuối cùng, bố mẹ Lưu Sở Điềm cũng đồng ý cho con gái thử sức.

Vì vậy, ở tuổi lên 4, Lưu Sở Điềm đã có vai diễn đầu tiên trong một bộ phim truyền hình. Diễn xuất của cô bé gây ấn tượng với đoàn làm phim. Cô bé không hề sợ máy quay, những cảnh khóc rất thuyết phục và thậm chí còn biết cách "tìm máy quay". Đạo diễn đã khen ngợi cô bé là "tài năng xuất chúng".

Sự nghiệp của cô bắt đầu thăng tiến nhanh chóng. Với mỗi bộ phim truyền hình được phát sóng như "Tôi Yêu Anh Giữ Trẻ", "Huyền Thoại Mị Nguyệt", "Tôn Ngộ Không 2" và "Câu Chuyện Minh Lan", khán giả đều kinh ngạc: "Lại là cô bé đó!".

Đặc biệt trong "Huyền Thoại Mị Nguyệt", cách Mị Nguyệt bé nhỏ cười mím môi và bĩu môi khi giận dỗi đã trở thành một hình ảnh được lan truyền rộng rãi.

Năm đó, cô bé mới chỉ 6 tuổi. Cô bé kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm, xuất hiện trên chương trình Gala Tết Nguyên đán và đứng chung sân khấu với các ngôi sao nổi tiếng.

Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã được ca ngợi là "ngôi sao nhí nổi tiếng nhất". Một số cư dân mạng thậm chí còn lập đơn kiến nghị với hy vọng cô bé sẽ không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ, vì cho rằng một gương mặt xinh đẹp như vậy không cần phải chỉnh sửa.

Những tranh cãi phía sau ánh hào quang

Thành công của Lưu Sở Điềm cũng đi kèm với không ít tranh cãi. Sau khi nổi tiếng, cô liên tục nhận được các lời mời làm việc: quảng cáo, đại sứ thương hiệu và phim truyền hình nối tiếp nhau.

Tuy nhiên, cũng xuất hiện những ý kiến nghi ngờ: "Cha mẹ cô ấy có quá coi trọng vật chất không?", "Không nên để một đứa trẻ làm việc quá sớm sao?", thậm chí có người còn nói rằng cô bé "chỉ kiếm sống nhờ nhan sắc".

Trước những lời chỉ trích này, cha mẹ của Lưu Sở Điềm chọn cách im lặng, đồng thời lặng lẽ giảm bớt những lần xuất hiện trước công chúng của con gái.

Trên mạng, người hâm mộ bắt đầu tìm kiếm cô và suy đoán về lý do cô biến mất.

Một số người nói rằng cô "trở nên xấu xí" và không còn nhận được vai diễn; một số người tin rằng cô "không còn nổi tiếng"; cũng có tin đồn cho rằng cô bị cha mẹ ép tập trung vào việc học và rời bỏ ngành giải trí.

Trên thực tế, bố mẹ Lưu Sở Điềm chỉ muốn cô tập trung vào việc học và tránh để việc tiếp xúc quá sớm với ngành giải trí gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cô.

Vì vậy, cô dần giảm tần suất đóng phim, chỉ nhận những dự án phù hợp trong các kỳ nghỉ. Cựu ngôi sao nhí rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để trở lại cuộc sống học đường bình thường.

Lựa chọn này đã giúp cô tránh trở thành một thần đồng kiểu "Phạm Trọng Dung". Cô không để bản thân chìm đắm trong khoảnh khắc vinh quang ngắn ngủi mà chọn cách trưởng thành một cách lặng lẽ.

Lưu Sở Điềm hiện tại

Lưu Sở Điềm hiện đang là học sinh trung học. Tên tuổi của cô không còn xuất hiện thường xuyên trên các mặt báo, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn chia sẻ những bức ảnh về cuộc sống thường nhật trên mạng xã hội.

Vào ngày sinh nhật, cô diện một chiếc váy trắng và nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt cô vẫn thanh tú và tự nhiên, không còn vẻ mũm mĩm ngày nào mà càng thêm phần duyên dáng.

Cô thích trượt tuyết, vẽ tranh và thư pháp, thỉnh thoảng tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống, thậm chí còn ngắm bình minh. Khi tình cờ gặp Quách Tĩnh Tĩnh, cô rụt rè chụp ảnh cùng thần tượng, giống như một người hâm mộ bình thường.

Rõ ràng, cô không bị mắc kẹt trong cái bóng của vinh quang quá khứ. Cô đang trưởng thành và dần khám phá bản thân.

Mẹ của Lưu Sở Điềm từng nói rằng bà không bao giờ ép con gái mình đóng phim. Nếu gặp được kịch bản phù hợp, cô có thể thử; nếu không, cô có thể quay lại lớp học. Cha mẹ cô không lo lắng, cũng không có bất kỳ động cơ thầm kín nào về tương lai của con gái. Họ thích đồng hành cùng cô trên một con đường vững chắc, không vội vàng đòi hỏi thành công nhanh chóng.

Cha mẹ của Lưu Sở Điềm hiểu rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở sự hào nhoáng và lộng lẫy của ngành giải trí, mà nằm ở một môi trường nơi trẻ em có thể lớn lên bình yên và tự đưa ra lựa chọn của mình.

Nhờ biết cách ưu tiên và buông bỏ, Lưu Sở Điềm đã có cơ hội tận hưởng một tuổi thơ tương đối bình dị và khỏe mạnh.

Sự trưởng thành của Lưu Sở Điềm không chỉ đến từ danh tiếng sớm mà còn từ sự hướng dẫn của cha mẹ. Họ hiểu rằng sự trưởng thành của một đứa trẻ không chỉ phụ thuộc vào sự chú ý và phần thưởng từ bên ngoài, mà còn phụ thuộc vào sự ổn định và sự viên mãn trong nội tâm.

Ngay cả khi Lưu Sở Điềm có tái xuất màn ảnh vào một ngày nào đó trong tương lai, cô vẫn có thể khiến khán giả kinh ngạc với một diện mạo hoàn toàn mới.

CHI CHI