Bị bố mắng vì ham chơi game, thiếu niên 15 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Bị cha mắng do ham chơi game, H. đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Nam sinh nhập viện trong tình trạng thở mệt, môi và đầu chi tím, nhịp tim nhanh.

Ngày 19/6, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho hay, các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống nam sinh L.H. (15 tuổi, ngụ ở Giồng Riềng, Kiên Giang) do uống thuốc diệt cỏ.

18062021-1320x990-1624100018669268465083-1624150510.png
Nam sinh được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi sức khỏe sau cơn ngộ độc nguy kịch. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Qua khai thác bệnh sử, gia đình H. cho biết do bị cha la mắng vì ham chơi game, không lo học để thi vào lớp 10 nên H. đã đổ chai thuốc diệt cỏ ra uống.

Sau khi uống 2 tiếng đồng hồ, em nôn, ói, tím môi và tay chân, nhức đầu, mệt. Người nhà đưa H. đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, tình trạng H. ngày càng chuyển biến nặng và nguy kịch, do đó, bệnh viện đã chuyển H. đến bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục cấp cứu.

Tại bệnh viện, H. rơi vào trạng thái lừ đừ, thở mệt, môi và đầu các ngón tay, ngón chân tím, nhịp tim nhanh... Qua thăm khám và xét nghiệm H. được chẩn đoán bị methemoglobine máu (một dạng rối loạn máu) do hóa chất. Ngay lập tức em được hỗ trợ thở oxy, uống than hoạt tính để hấp thu các độc chất còn lại trong đường tiêu hóa và dùng thuốc giải độc xanh methylen.

Các bác sĩ phải truyền đến 4 lần xanh methylene thì sức khỏe em H. mới cải thiện dần. Hiện em hết tím tái, cai thở oxy và được khám tư vấn với chuyên gia tâm lý.

Bác sĩ Tiến cho biết loại thuốc diệt cỏ H. uống còn gây ra thiếu oxy mô, ức chế thần kinh trung ương, ức chế hô hấp, có thể dẫn đến tử vong bất kỳ lúc nào.

"Trẻ em bước vào giai đoạn dậy thì, tâm sinh lý của trẻ sẽ bắt đầu có những thay đổi, cha mẹ nên trò chuyện nhiều với trẻ để hiểu con hơn. Giải thích cho trẻ hiểu điều đúng, sai để tránh các phản ứng mạnh mẽ từ trẻ như trường hợp của H." - bác sĩ Tiến lưu ý.