Biết chồng “lên giường” với đồng nghiệp, tôi đưa đơn ly hôn, anh cười khẩy nói một câu khiến tôi ớn lạnh

Tôi ớn lạnh, không nói nên lời vì không ngờ chồng mình lại như vậy.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm và có một cô con gái hơn 3 tuổi. Những năm đầu hôn nhân, tôi luôn nghĩ mình may mắn, bởi tôi có một người chồng đẹp trai và rất tôn trọng, yêu chiều vợ.

Anh không kiểm soát hay can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Cuối tuần tôi đi cà phê với bạn, có lúc gửi con về nội, ngoại để đi du lịch vài ngày, anh đều vui vẻ đồng ý. Anh làm ra tiền nên tôi cũng không phải chịu áp lực tiền bạc.

Bạn bè thường nói tôi có số hưởng. Tôi cũng từng tin rằng cuộc sống của mình sẽ cứ bình yên như vậy, cho đến khi một chuyện xảy ra khiến tôi nhận ra, có những cuộc hôn nhân nhìn bên ngoài càng hoàn hảo thì bên trong chưa chắc đã như thế.

Tôi từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, chồng tôi đi tắm, điện thoại liên tục báo có tin nhắn. Vợ chồng tôi vốn tôn trọng không gian riêng của nhau, chưa bao giờ có thói quen kiểm tra điện thoại. Vậy mà không hiểu sao hôm ấy, tôi lại tò mò nhìn qua màn hình và chết lặng khi thấy những tin nhắn đầy tình cảm từ một cô gái gửi cho anh.

Đúng lúc đó, chồng bước ra. Vì chưa rõ thực hư ra sao nên tôi đành im lặng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm đó, đợi chồng ngủ say, tôi mới lén mở điện thoại anh. Càng đọc, tim tôi càng đau khi biết cô gái kia chính là đồng nghiệp của chồng, và họ đã qua lại với nhau gần một năm. Đau đớn hơn, tin nhắn gần nhất cho thấy anh còn hẹn cô ta trưa hôm sau vào khách sạn vui vẻ.

Đêm ấy, tôi thức trắng. Người đàn ông luôn nói tôi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, người khiến bạn bè phải ghen tị vì nghĩ tôi lấy được một người chồng tâm lý, hóa ra đã giấu tôi một mối quan hệ ngoài luồng suốt gần một năm.

Suy nghĩ kỹ, hôm sau tôi xin nghỉ làm một ngày rồi đứng trước cửa công ty chồng để theo dõi. Đến trưa, tôi thấy anh bước ra cùng một nữ đồng nghiệp. Hai người sau đó lên xe, đi thẳng đến một khách sạn. Cách họ nhìn nhau, cử chỉ thân mật của họ khiến tôi không còn bất cứ hy vọng nào rằng mình đã hiểu lầm.

Tôi đứng từ xa chụp lại những bức ảnh rồi trở về nhà.

Sau khi đọc tin nhắn giữa chồng và cô đồng nghiệp, tôi không tài nào ngủ nổi. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, tôi đặt lá đơn ly hôn lên bàn, cùng những bức ảnh mình chụp được trước mặt chồng. Tôi không khóc, chỉ hỏi anh tại sao. Tôi cứ nghĩ anh sẽ sợ hãi, xin lỗi hoặc ít nhất cũng tìm cách giải thích. Nhưng không, anh nhìn những bức ảnh, rồi cười khẩy:

- Cô nghĩ đàn ông trên đời này có mấy người chung thủy? Tôi chỉ có chút “của lạ” bên ngoài, cô làm gì mà nghiêm trọng hóa lên? Người ta ngoại tình vài lần, vợ vẫn tha thứ, sao cô lại không thể bỏ qua?

Bao lâu nay tôi vẫn kiếm tiền, cho cô tự do, sống thoải mái như “bà hoàng”, chẳng lẽ một chút sai lầm này cũng không được phép? Cô muốn ly hôn thì cứ ly hôn, nhưng thử xem cô có tìm được người nào tốt hơn tôi không.

Tôi ớn lạnh, không nói nên lời vì không ngờ chồng mình lại như vậy. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu sự chiều chuộng mà mình từng tự hào có lẽ không đồng nghĩa với việc tôi được chồng tôn trọng như mình vẫn nghĩ.

Tôi nhìn anh và hỏi nếu người ngoại tình là tôi, anh có thể bình thản coi đó là “thử của lạ” hay không. Anh không trả lời, mà tôi cũng chẳng cần câu trả lời nữa.

Tôi cầm lá đơn ly hôn lên, ký tên rồi nói với anh rằng tôi muốn nuôi con. Tôi không muốn tranh cãi, cũng không muốn kéo hai bên gia đình vào cuộc, tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này theo cách nhẹ nhàng nhất.

Anh lại cười, vẻ mặt chẳng chút lo lắng.

- Cô thích ly hôn thì tôi chiều. Nhưng quyền nuôi con, cô đừng mơ.

Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Tôi từng nghĩ anh đã có người mới, lại chẳng còn mặn mà gì với cuộc hôn nhân này thì có lẽ anh sẽ nhường quyền nuôi con cho tôi. Không ngờ anh lại nhất quyết giành con.

Nhưng, điều kiện kinh tế của anh tốt hơn tôi, khả năng rất cao anh sẽ giành được quyền nuôi con. Nghĩ đến cảnh phải rời xa con, lòng tôi đau thắt. Tôi phải làm sao đây, liệu có cơ hội nào để tôi giành được quyền nuôi con không? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

CẨM TÚ