Ca sĩ Thu Phượng khoe căn nhà đầy tiếng chim hót, cho biết chồng Tây rất yêu cây cỏ hoa lá

CTV
Căn nhà do ca sĩ Thu Phượng thiết kế, được trang trí nên cực đẹp và thơ mộng mang màu sắc vintage.

Mới đây, ca sĩ Thu Phượng khoe căn nhà xinh xắn do chính tay cô thiết kế, được trang trí cực đẹp và thơ mộng. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Chào ngôi nhà đầy tiếng chim hót. Tối tối ngồi đây cà phê, mở đèn led lên, chút nhạc chill thì tuyệt lắm ấy! Về nhà thật sự rất bình yên bên chồng con, chị em ạ!"

Nhiều bạn bè tỏ ra thích thú với ngôi nhà tràn ngập màu xanh được Thu Phượng chăm chút. Cô cho biết thêm ông xã Hà Lan cũng rất yêu hoa cỏ: "6 giờ sáng chim hót véo von khắp sân, tại Bố Bull cháu yêu cây cỏ hoa lá quá, chim kéo về..."

Ông xã Tây của Thu Phượng cùng vợ chăm chút từng góc nhỏ cho căn nhà này. Được biết, cơ ngơi có 3 tầng, 2 phòng ngủ, ban công và sân thượng rất "chill".

Góc trang trí được cặp đôi bày biện với các chậu cây xanh và chiếc đồng hồ nhỏ, kết hợp giữa sự hiện đại và cổ điển rất bắt mắt.

Vợ chồng Thu Phượng thích đan xen giữa cây thật và những decal dán tường hình hoa lá, tạo cảm giác sinh động và làm cho không gian thêm phần xanh mát, tươi mới.

Cặp đôi trồng nhiều loài hoa, cây cảnh nhỏ nhắn mà dễ chăm sóc như trầu bà, dừa cạn, kim tiền, sen đá, xương rồng... trong không gian này.

Bé xinh vậy thôi nhưng chúng không chỉ mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí, tạo không gian sống trong lành, thư giãn cho ngôi nhà.

Hoa mười giờ đơn giản, mộc mạc cũng khiến Thu Phượng thích thú. Các chậu hoa mười giờ xanh tươi kết hợp cùng đèn led tạo nên góc ban công lung linh và ấm cúng.

Nữ ca sĩ còn sử dụng những chiếc rèm hoa vintage, đan xen với hoa thật, mang lại khung cảnh nhẹ nhàng, đáng yêu và rất "thơ".

Ngay cả chiếc cầu thang gỗ trắng cũng được bà mẹ một con biến thành món đồ decor thú vị, từng món đồ không phải là sự vô tình mà đều có dụng ý.

Chiếc kệ gỗ trưng bày nhiều chậu sen đá bé xinh, nơi Thu Phượng thường ngồi thưởng thức cốc cà phê và tận hưởng không gian bình yên.

Nữ ca sĩ thả mình trong không gian xanh mát của căn nhà, với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa, bao quanh là chậu cây xanh tươi, cảm giác như trôi hết mọi bồn bề.