Cãi nhau với vợ, nghịch tử tức giận sát hại mẹ ruột tử vong

Người đàn ông 38 tuổi sau khi cãi vã với vợ đã ra tay sát hại mẹ ruột tử vong và tiếp tục tấn công người dân xung quanh trước khi bị bắt giữ.

Một vụ án đau lòng xảy ra tại Samut Prakan, Thái Lan, khi người đàn ông 38 tuổi, trong cơn mê thuốc, đã dùng dao cắt cổ và tấn công mẹ mình đến chết. Sau khi gây án, hắn tiếp tục tấn công người dân xung quanh trước khi bị bắt giữ.

Ngày 6/2, Phó Giám đốc Cảnh sát khu vực Praduang, Thái Lan, thông báo về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại khu dân cư 40 phòng thuộc thị trấn Phú Phong, huyện Pra Pradang. Cảnh sát nhận được tin báo về một người con trai mất kiểm soát, dùng dao tấn công mẹ và nhiều người dân khác.

con-trai-giet-me-1-1738809590.jpg
Rất đông người dân tập trung tại nơi xảy ra vụ án

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể của bà Somporn Panthong, 67 tuổi, nằm trong vũng máu với nhiều vết thương sâu ở cổ và mặt. Mặc dù đội cứu hộ đã cố gắng thực hiện hồi sức tim phổi (CPR), nhưng bà đã tử vong ngay tại chỗ.

Hung thủ là Supachai Pheama, 38 tuổi, con trai ruột của nạn nhân. Sau khi gây án, Supachai bỏ chạy và tiếp tục tấn công những người dân ở gần đó. Tuy nhiên, anh ta đã bị người dân và cảnh sát vây bắt. Khi bị bắt, Supachai vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, khiến cảnh sát phải khống chế và đưa anh ta lên xe cứu thương.

con-trai-giet-me-2-1738809590.jpg
Hiện trường bên trong ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng

Vụ việc xảy ra sau khi Supachai và vợ xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng, dẫn đến một trận cãi vã dữ dội. Mẹ của Supachai đã can ngăn, nhưng bị anh ta đánh bằng ghế và dùng dao cắt cổ. Các nhân chứng cho biết Supachai còn tiếp tục đuổi theo và tấn công những người cố gắng ngăn cản anh ta.

Cảnh sát đã phải sử dụng điện để khống chế Supachai, nhưng trong quá trình thực hiện, một viên cảnh sát bị trúng đạn. Supachai đã có tiền án về tội sử dụng ma túy và mới ra tù được ba tháng trước khi xảy ra vụ việc. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra và lấy lời khai khi anh ta bình tĩnh trở lại.

Vụ việc khiến cả cộng đồng và gia đình nạn nhân đều bàng hoàng, khi Supachai vốn được cho là người hiền lành và hòa đồng trong khu dân cư.

Minh Khuê (theo The Sun)