Camera giám sát ghi cảnh con đi mẫu giáo ngồi 1 mình, bố nhắn cho mẹ nói xót con thì bị chỉ ra "sự thật phũ phàng"

Nhìn cảnh con ở lớp học, ông bố cảm thấy rất thương nhưng không làm gì được.

Lần đầu cho con đi lớp, không ít bố mẹ rơi vào trạng thái “đứng ngồi không yên”, vừa thương, vừa lo, lại không khỏi tò mò xem con ở trường ra sao. Chính sự lo lắng ấy đôi khi khiến người lớn “diễn sâu” hơn cả trẻ nhỏ, dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là lo lắng… hơi quá mức như câu chuyện của ông bố trong đoạn tin nhắn dưới đây.

Mới đây, từ tài khoản mạng xã hội Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ hình ảnh chụp màn hình tinh nhắn của một cặp cha mẹ đang đang trao đổi về vấn đề con đi mẫu giáo.

Cụ thể, theo tin nhắn, người bố xem camera giám sát vô tình thấy cảnh con đang ngồi một mình trên ghế và quan sát hai cô giáo đang chuẩn bị học liệu để học bài.

Người bố cảm thấy xót và thương con nên lập tức chụp ảnh lại và gửi cho vợ. Ông bố nói "Nhìn thương con quá, cứ ngồi đấy một mình".

Ảnh Nguyễn Quỳnh Anh

Câu nói của chồng khiến người vợ cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười vì bạn nào ở lớp cũng ngồi một mình chứ không phải chỉ riêng con mình. Cô đồng thời bày tỏ sự thắc mắc "Là đi học không ngồi một mình một ghế chắc định ngồi chồng lên nhau hay gì?" "đọc tin nhắn của chồng về con áp lực".

Đoạn trò chuyện của cặp vợ chồng cũng khiến nhiều người bật cười vì sự lo lắng quá mức, đến độ đáng yêu của ông bố khi có con đi học mẫu giáo. "Theo bố thì đi học không ngồi một mình thì ngồi đâu, ngồi bàn giáo viên à"; "Tội bố nhiều hơn là tội con nè, cho bố đi học chung với con luôn đi bà ơi cho ông ấy đỡ lo";

"Chắc ý ông ấy là cho ông đi học theo, ông ấy ngồi ghế còn con ngồi vào lòng của bố cho yên tâm ấy mà"; "Con đi học nhưng người trầm cảm là bố", "Tôi tự quyết định cho con đi học 8 giờ, vào lớp 9 giờ bố bắt đón con về xong 3 giờ chiều lại bắt ra đón về. Bố xem camera thấy con 1 mình, áp lực quá cho con nghỉ luôn"; "Các ông bố thường sản xuất theo lô à, sao suy nghĩ giống nhau vậy?",...

Các bà mẹ khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự của mình với người chồng quá lo lắng khi cho con đi lớp.

Thực tế, cảm giác lo lắng khi con lần đầu đi học là điều rất dễ hiểu và gần như bố mẹ nào cũng từng trải qua. Tuy nhiên, nếu không biết cách điều chỉnh, sự lo lắng ấy có thể trở thành áp lực không đáng có cho cả cha mẹ lẫn con cái. Vì vậy, việc tìm ra những cách giúp cân bằng cảm xúc và nhìn nhận vấn đề tích cực hơn là điều rất cần thiết.

Thứ nhất, bố mẹ cần hiểu rằng việc con ngồi một mình hay tự chơi là điều hoàn toàn bình thường trong môi trường lớp học. Trẻ cần có không gian riêng để quan sát, làm quen và thích nghi với nhịp sinh hoạt mới. Không phải lúc nào con cũng phải cười nói hay chơi cùng bạn thì mới là “ổn”. Hiểu đúng điều này sẽ giúp cha mẹ bớt suy diễn và lo lắng không cần thiết.

Thứ hai, hãy tin tưởng vào giáo viên và môi trường giáo dục. Các cô giáo mầm non đều có kinh nghiệm chăm sóc và quan sát trẻ, họ sẽ biết khi nào cần hỗ trợ hay can thiệp. Thay vì theo dõi camera liên tục rồi tự “diễn biến tâm lý”, bố mẹ nên trao đổi trực tiếp với giáo viên để nắm rõ tình hình của con một cách chính xác và khách quan hơn.

Thứ ba, bố mẹ cũng cần học cách điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Việc quá lo lắng, kiểm soát hoặc phản ứng thái quá không chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà còn vô tình tạo áp lực cho con. Hãy giữ tâm lý thoải mái, coi việc đi học là một bước trưởng thành tự nhiên của trẻ, từ đó giúp con cảm thấy yên tâm và tự tin hơn khi rời vòng tay gia đình.

CHI CHI