Cảnh sát 911 Đà Nẵng nổ súng, truy bắt nhóm côn đồ mang hung khí đi đánh nhau

Phát hiện khoảng 10 xe máy với hàng chục thanh thiếu niên mang theo hung khí đang "dàn quân", lực lượng 911 đã truy đuổi. Các đối tượng bỏ chạy tán loạn buộc lực lượng cảnh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên.

Thông tin ban đầu đăng tải trên báo Người lao động cho biết, khoảng 22h10 ngày 19/7, các tổ C1, C2, C3 Cảnh sát 911 nhận tin báo về việc 2 nhóm côn đồ chuẩn bị hỗn chiến tại khu vực chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tại hiện trường, Cảnh sát 911 phát hiện khoảng 10 xe máy với hàng chục thanh thiếu niên mang theo hung khí đang "dàn quân". Thấy lực lượng 911, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, bất chấp lực lượng cảnh sát truy đuổi, nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Lúc này, Thượng úy Nguyễn Ngọc Hoà, tổ trưởng tổ C1 và Đại úy Phan Ngọc Điệp, tổ trưởng tổ C2, thống nhất chia lực lượng của tổ ra đuổi bắt 2 xe có biểu hiện cầm đầu. Cùng lúc, tổ C3 truy bắt các đối tượng còn lại.

Báo Pháp Luật TP.HCM thông tin thêm, tổ C1 đuổi theo hai xe/bốn đối tượng đến ngã tư Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm thì bắt giữ được hai thanh niên nghi vấn. Khai thác nhanh tại chỗ, hai đối tượng thừa nhận nằm trong nhóm hẹn đánh nhau trước đó và đã vứt hung khí. Theo lời khai, các trinh sát đã thu giữ được một cây ba trắc và dao tự tạo.

z262671544453051c4e097827f58b9c0e67ab942dc6a65-162675797623843547342-1626762873.jpg
Đối tượng L. (tóc vàng) cùng đồng bọn và hung khí thu được tại hiện trường. Ảnh: NLĐ

Tổ C2 truy đuổi theo hai đối tượng chạy xe Vairo qua đường Nguyễn Văn Linh thẳng vào đường nội bộ của sân bay Đà Nẵng để bắt giữ, thu được hai con dao tự tạo.

Tại công an phường, các đối tượng khai nhận tên Nguyễn Hoàng Quốc K. (15 tuổi, ngụ phường Hoà Khê, quận Thanh Khê), Nguyễn Hoàng Minh T. (17 tuổi, ngụ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu), Nguyễn Hồng Q. (ngụ phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Nguyễn Xuân L. (16 tuổi, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Theo khai nhận của Nguyễn Xuân L., cả nhóm của L. bị một nhóm khác gây hấn ném đá vào người. Sau đó, cả nhóm L. tức giận hẹn nhau với nhóm kia trên mạng xã hội cùng nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu Nam Ô (quận Liên Chiểu).

L. lên zalo, mesenger liên lạc với nhiều người rủ đi đánh nhau, chuẩn bị hung khí và tập trung ở đường Như Nguyệt để lên Nam Ô. Khi cả nhóm chưa kịp thực hiện hành vi thì bị các tổ công tác 911 phát hiện bắt giữ.

L. còn khai nhận cất giấu và đã tự nguyện đưa tổ C1 thu giữ bốn cây dao phóng lợn có cán dài khoảng 2 m.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.