Cặp vợ chồng U40 Phú Thọ làm nhiều công việc, kiếm tiền xây căn nhà 2 tầng phủ đầy cây xanh, đẹp mát mắt

Tổ ấm của chị Hiền mang tone màu vừa tạo cảm giác ấm cúng, vừa mát mẻ.

Ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là tổ ấm chứa đựng những kỷ niệm, công sức và ước mơ của mỗi gia đình. Từ ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thiện, quá trình xây dựng một ngôi nhà đòi hỏi sự kiên nhẫn, kế hoạch rõ ràng và nhiều quyết định cân bằng giữa nhu cầu thẩm mỹ, công năng và tài chính. Ở tuổi 33, sở hữu cho mình một ngôi nhà riêng hiện đại, tiện nghi và xinh xắn, có lẽ chị Bùi Thị Thu Hiền (Phú Thọ) là người hiểu rõ nhất.

“Vợ chồng mình mua đất trước, sau đó dành khoảng 9 tháng chỉ để lên ý tưởng, thiết kế và chỉnh sửa cho thật phù hợp, rồi mới bắt tay vào xây dựng. Với mình, khâu chuẩn bị này rất quan trọng, vì nó quyết định gần như toàn bộ trải nghiệm sống sau này” - chị Hiền chia sẻ.

Ngôi nhà 2 tầng được vợ chồng chị lên ý tưởng nhờ thường xuyên tham gia các cộng đồng và nhóm chia sẻ về nhà đẹp, để lấy cảm hứng và học hỏi kinh nghiệm thực tế từ những chủ nhà khác. 

“Chồng mình vốn có nền tảng về xây dựng và thường xuyên trao đổi cùng mình để cân đối giữa thẩm mỹ và tính khả thi. Việc chuẩn bị kỹ trước khi xây giúp chúng mình giảm bớt rủi ro phát sinh, tiết kiệm chi phí sửa đổi về sau và đảm bảo căn nhà hoạt động tốt với thói quen sinh hoạt của cả gia đình” - chị Hiền nói.

Cảm hứng chính của ngôi nhà là tạo ra một không gian thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên, có cây xanh, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa tối ưu công năng cho sinh hoạt gia đình. Chị Hiền cho biết bản thân đặc biệt chú trọng tới các khoảng mở như giếng trời, cửa sổ lớn và kết nối giữa bếp với sân vườn - nơi mà buổi tối gia đình thường quây quần nấu ăn, trò chuyện. 

Diện tích đất nhà chị tuy không quá lớn, nhưng nếu bố trí khoa học thì vẫn tạo được cảm giác rộng rãi và gần gũi với thiên nhiên. Mảnh vườn nhỏ bên cạnh nhà được tận dụng để trồng cây xanh, cung cấp không khí trong lành và điểm nhìn thư giãn cho các thành viên trong gia đình.

“Điều mình tâm đắc nhất trong ngôi nhà chính là khoảng giếng trời. Đó là nơi kết nối ánh sáng, cây xanh và các không gian sinh hoạt, giúp ngôi nhà dù không quá rộng nhưng vẫn luôn thoáng và có ‘hơi thở’” - mẹ đảm bày tỏ.

Không ngại tiết lộ về chuyện tiền bạc, tài chính để xây được tổ ấm khang trang như hiện tại, chị Hiền chi biết chồng hiện đang vận hành hai công ty nhỏ, một về lĩnh vực xây dựng và một về phần mềm. Nhờ vậy, vợ chồng chị có điều kiện chủ động hơn trong việc lên kế hoạch, cân đối tài chính và kiểm soát chất lượng khi làm nhà. Còn chị công việc chính là công chức nhà nước.

Mặc dù chủ động mọi thứ trong quá trình làm nhà, chị Hiền vẫn gặp không ít khó khăn. Khó khăn lớn nhất là diện tích đất có hạn, nhưng chị lại vừa muốn có không gian xanh, vừa muốn nhiều tiện ích, nên buộc phải cân nhắc rất kỹ, học cách lựa chọn và chấp nhận bỏ bớt những thứ bản thân thích để đổi lấy những giá trị lâu dài hơn.

“Để có được khoảng sinh hoạt chung xanh và thoáng, mình đã chấp nhận cắt bỏ khá nhiều tiện ích khác. Nếu có cơ hội làm lại lần nữa, điều mình mong muốn nhất là có một mảnh đất rộng hơn, để không phải đắn đo quá nhiều khi lựa chọn” - chị Hiền trải lòng.

Từ kinh nghiệm thực tế bản thân, mẹ đảm U40 chia sẻ thêm: “Với mình, ngôi nhà là nơi để trở về, là nơi chứng kiến những thăng trầm của cuộc sống, và là không gian lưu giữ tình cảm, kỷ niệm của cả gia đình qua từng giai đoạn. Nên khi xây dựng tổ ấm, quan trọng nhất là dành thật nhiều thời gian cho khâu thiết kế, đừng vội xây. Và nếu có điều kiện, nên thuê một đội ngũ thiết kế – thi công chuyên nghiệp, vì họ giúp mình nhìn ra những vấn đề mà người không chuyên rất dễ bỏ sót”.

KIỀU TRANG