Cậu nhóc "quyền lực" nhất World Cup: 4 tuổi đã ôm cúp vàng, được siêu sao Lamine Yamal cưng như con ruột

Bên cạnh màn trình diễn chói sáng của Lamine Yamal trong hành trình giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, một nhân vật khác cũng bất ngờ "chiếm sóng" không kém là cậu em trai 4 tuổi Keyne.

Nếu World Cup 2026 có một "ngôi sao nhí" khiến khán giả toàn thế giới phải mỉm cười mỗi lần xuất hiện thì đó chắc chắn là Keyne – cậu em trai mới 4 tuổi của thần đồng bóng đá Lamine Yamal. Dù không ra sân thi đấu, cậu bé vẫn trở thành nhân vật được máy quay đặc biệt ưu ái, thậm chí còn được người hâm mộ gọi vui là "cậu nhóc quyền lực nhất World Cup".

Suốt hành trình Tây Ban Nha chinh phục chiếc cúp vàng thế giới năm nay, hình ảnh Keyne liên tục xuất hiện trên khán đài rồi xuống tận sân cỏ sau mỗi chiến thắng. Cậu bé với mái tóc xoăn, nụ cười rạng rỡ và những biểu cảm hồn nhiên nhanh chóng "đốn tim" hàng triệu người xem.

Keyne xuống sân ăn mừng cùng anh trai,

Đỉnh điểm là sau trận chung kết World Cup 2026, khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina để bước lên ngôi vô địch, giữa biển người ăn mừng, Keyne chạy ào về phía anh trai. Khi thấy em chạy đến, Yamal cũng cúi xuống, bế bổng cậu bé lên và tặng Keyne nụ hôn chiến thắng.

Khoảnh khắc 2 anh em Lamine Yamal cùng nâng chiếc cúp vàng FIFA sau đó đã nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội.

Ở tuổi lên 4, không nhiều đứa trẻ có cơ hội được bước lên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, chạm tay vào chiếc cúp vô địch và xuất hiện trong những bức ảnh lịch sử cùng các nhà vô địch. Chính vì vậy, cư dân mạng hài hước gọi Keyne là "em bé quyền lực nhất World Cup 2026", người có đặc quyền mà hàng triệu cổ động viên chỉ dám mơ ước.

Từ cậu bé mới biết đi đã theo anh trai "săn cúp"

Keyne sinh năm 2022, là con trai út của Sheila Ebana – mẹ Lamine Yamal. Sau khi bố mẹ siêu sao Tây Ban Nha chia tay, mẹ anh – Sheila Ebana – có thêm bé Keyne trong cuộc hôn nhân sau. Vì chênh lệch tuổi tác khá lớn, Yamal luôn dành cho em trai sự quan tâm đặc biệt.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Keyne đã quen với bầu không khí sân vận động. Cậu bé thường xuất hiện trên khán đài để cổ vũ anh trai thi đấu trong màu áo Barcelona cũng như đội tuyển Tây Ban Nha. Sau mỗi chiến thắng hay lễ trao giải, người hâm mộ lại thấy Yamal bế em xuống sân, để cậu chạy tung tăng trên thảm cỏ, nghịch trái bóng hay cười đùa với các đồng đội.

Điều khiến người hâm mộ xúc động không chỉ là sự đáng yêu của Keyne mà còn là tình cảm đặc biệt mà Lamine Yamal dành cho em trai.

Những hình ảnh ấy xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội của ngôi sao sinh năm 2007. Từ những buổi tập, kỳ nghỉ cho đến các dịp sinh nhật, Keyne luôn là nhân vật đặc biệt trong cuộc sống của Yamal. Không ít cổ động viên còn đùa vui rằng Keyne chính là "linh vật may mắn" của thần đồng xứ Catalonia, bởi mỗi khi anh trai chạm đến một cột mốc đáng nhớ, cậu bé đều có mặt.

Mùa hè năm 2024, khi Lamine Yamal trở thành hiện tượng tại EURO trên đất Đức, Keyne mới chỉ khoảng 2 tuổi. Sau chiến thắng trước tuyển Anh ở trận chung kết, cậu bé được mẹ đưa xuống sân để chung vui cùng các cầu thủ. Trong vòng tay anh trai, Keyne hồn nhiên chạm vào chiếc cúp Henri Delaunay, trở thành một trong những "nhà vô địch nhí" được truyền hình châu Âu săn đón nhiều nhất hôm ấy.

Những bức ảnh Yamal bế em trai, cùng nâng chiếc cúp vô địch EURO nhanh chóng lan truyền trên khắp mạng xã hội. Nụ cười trong trẻo của cậu bé bên cạnh người anh vừa bước sang tuổi 17 đã để lại nhiều thiện cảm với người hâm mộ.

2 năm sau, lịch sử gần như lặp lại. Lần này, sân khấu còn lớn hơn: FIFA World Cup - ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina trong trận chung kết, Keyne lại xuất hiện trên sân để chia vui cùng anh trai. Cậu bé được ôm chiếc cúp vàng FIFA, chụp ảnh cùng các tuyển thủ và liên tục được truyền hình quốc tế bắt trọn những khoảnh khắc ngộ nghĩnh.

Nhiều người hâm mộ hài hước bình luận rằng ở tuổi lên 4, Keyne đã sở hữu "bộ sưu tập" mà rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cả đời cũng chưa chắc có được: 1 lần nâng cúp EURO và 1 lần chạm tay vào cúp vàng World Cup.

Keyne được fan bóng đá gọi là "cậu nhóc quyền lực nhất World Cup" – mới 4 tuổi đã 2 lần góp mặt trong lễ đăng quang của nhà vô địch châu Âu và thế giới.

Nhiều người còn đùa rằng cứ mỗi lần Keyne có mặt trên khán đài, Tây Ban Nha lại thi đấu thăng hoa. Bởi vậy, cậu được gọi vui là "linh vật may mắn" của đội tuyển.

Thành công càng khiến Yamal trân trọng gia đình

Gia đình luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp của Lamine Yamal. Siêu sao trẻ từng chia sẻ rằng bố mẹ đều rất trẻ khi sinh anh và phải nỗ lực nhiều để mang đến cho con trai cuộc sống tốt hơn. Vì thế điều khiến anh hạnh phúc nhất là nhìn thấy em trai có tuổi thơ đủ đầy hơn mình.

“Mẹ sinh tôi khi mới 16 tuổi. Cha tôi cũng phải ra ngoài bươn chải để kiếm sống. Tôi từng sống trong căn hộ mà phòng ngủ và bếp nằm chung một chỗ. Bây giờ, tôi thấy mẹ hạnh phúc, thấy em trai có được tuổi thơ mà mình từng mong ước. Đó là điều khiến tôi vui nhất”, anh nói.

Siêu sao trẻ chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn với gia đình vì luôn đồng hành và ủng hộ sự nghiệp của anh.

Ở World Cup 2026, Keyne càng gây chú ý hơn khi nhiều lần được máy quay truyền hình hướng tới. Những đoạn video ghi lại cảnh cậu bé cười tít mắt, vỗ tay hay chạy đến ôm anh trai đều thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội chỉ sau vài giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho vẻ đáng yêu và sự hồn nhiên của cậu bé.

Trong một cuộc phỏng vấn ở World Cup 2026, ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha từng khiến nhiều người xúc động khi nói: "Em trai là tất cả đối với tôi. Tôi yêu thằng bé như con trai mình". Câu nói ngắn gọn nhưng đầy tình cảm ấy khiến nhiều người bất ngờ.

Nhiều người cho rằng tuổi thơ nhiều biến động đã khiến Yamal càng trân trọng gia đình, đặc biệt là người mẹ luôn đồng hành cùng anh từ những ngày khó khăn và cậu em trai nhỏ tuổi. Và có lẽ vì thế, Keyne không chỉ là "cậu bé quyền lực nhất World Cup", mà còn là biểu tượng đẹp nhất cho hành trình trưởng thành của ngôi sao trẻ Tây Ban Nha.

YẾN NGUYỄN