Chị dâu đi công tác 4 tháng mới về, vừa đoàn tụ với chồng, chị nhập viện cấp cứu

Tôi chưa bao giờ nghĩ một cuộc đoàn tụ mà cả gia đình mong chờ suốt nhiều tháng lại có thể kết thúc bằng nước mắt.

Anh trai tôi và chị dâu mới cưới chưa lâu. Hai người yêu nhau hơn 2 năm mới quyết định về chung một nhà. Vì còn trẻ, lại muốn ổn định công việc trước nên anh chị thống nhất chưa sinh con ngay, đợi vài năm nữa mới tính đến chuyện con cái.

Gia đình hai bên đều ủng hộ, không thúc ép gì. Nhưng thật không ngờ, cuộc hôn nhân của anh trai và chị dâu tôi lại ngắn như vậy. Cả hai chưa kịp có con chung đã ly hôn.

Chuyện phải kể từ lúc 3 tháng sau đám cưới, khi đó chị dâu nhận được quyết định đi công tác dài ngày. Công ty cử chị sang một tỉnh khác làm dự án, dự kiến kéo dài 8 tháng. Đây là cơ hội rất tốt bởi nếu hoàn thành thuận lợi, khả năng chị được cân nhắc lên vị trí mới khá cao.

Anh trai tôi không muốn vợ đi. Tôi còn nhớ hôm ấy anh nói với cả nhà rằng vợ chồng son vừa cưới đã phải xa nhau gần một năm, nghĩ thôi cũng thấy buồn. Nhưng, chị dâu lại không muốn bỏ lỡ cơ hội nghề nghiệp, nên cuối cùng anh vẫn đồng ý để vợ đi.

4 tháng đầu trôi qua trong cảnh mỗi người một nơi. Anh tôi đi làm cả ngày, chị cũng bận tối mắt với dự án. Hai người vẫn gọi điện, nhắn tin cho nhau mỗi ngày nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian nói chuyện lâu.

Anh trai, chị dâu gọi điện, nhắn tin cho nhau mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

Dịp lễ 2/9 vừa rồi, được nghỉ 5 ngày nên chị về nhà. Hôm đó, anh trai tôi còn ra sân bay đón chị. Tối hôm chị về, anh trai và chị dâu cứ quấn quýt bên nhau mãi, nhìn mà tôi cũng mừng thay.

Nhưng ngay đêm đoàn tụ đó, mọi chuyện đột ngột đảo lộn. Lúc nửa đêm, chị dâu đau bụng dữ dội, sau đó phát hiện có máu. Anh trai tôi hoảng hốt gọi cả nhà dậy, rồi đưa chị vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm.

Đứng ngoài phòng khám, ai cũng lo, không biết chị dâu gặp vấn đề gì, có nguy hiểm không. Rồi bác sĩ bước ra, thông báo kết quả kiểm tra khiến cả nhà tôi chết lặng. Bác sĩ nói, chị dâu tôi đã mang thai khoảng 7 tuần và có dấu hiệu động thai.

Cả nhà nhìn nhau, không ai nói được gì. Anh trai tôi là người sững sờ nhất, bởi suốt 4 tháng qua, anh chị đâu gặp nhau lần nào. Sau một hồi im lặng, anh chỉ hỏi bác sĩ một câu:

- Bác sĩ có chắc là thai khoảng 8 tuần không?

Bác sĩ xác nhận kết quả siêu âm cho thấy thai khoảng 8 tuần, sau đó bảo chị dâu phải nằm viện theo dõi và điều trị thêm.

Suốt thời gian sau đó, gia đình tôi và cả anh trai đều im lặng, không nhắc đến chuyện cái thai vì muốn sức khỏe chị ổn định, xuất viện về nhà rồi mới nói chuyện đàng hoàng tử tế.

Ngay đêm chị dâu về nhà, chị đã phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh minh họa)

Một tuần sau, sức khỏe của chị dâu ổn định nên được xuất viện. Ngay ngày hôm đó, anh trai tôi đã mời bố mẹ vợ qua nhà nói chuyện.

Trước mặt bố mẹ hai bên, chị dâu bật khóc thú nhận mọi chuyện. Chị kể, trong một bữa tiệc của công ty để gặp gỡ và tiếp đãi đối tác, vì uống quá chén nên chị say đến mức không làm chủ được bản thân. Đêm hôm đó, chị đã trót qua đêm với một đồng nghiệp.

Chị khẳng định đó là lần duy nhất. Sau đêm hôm ấy, chị và người đồng nghiệp đều thống nhất coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không nhắc lại và không nói chuyện ngoài công việc. Chị hoàn toàn không biết mình đã mang thai cho đến khi nhập viện.

Nói đến đây, chị vừa khóc vừa xin chồng tha thứ, mong anh cho mình một cơ hội để sửa chữa sai lầm.

- Em biết em sai rồi. Em không mong anh quên được ngay, chỉ xin anh cho em một cơ hội để sửa sai.

Bố mẹ hai bên cũng khuyên anh trai tôi bình tĩnh. Mẹ chị dâu khóc lóc, nói vợ chồng mới cưới, chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, chỉ mong anh nghĩ đến tình nghĩa mà cho chị một con đường quay về.

Sau một hồi trầm ngâm, anh trai tôi chỉ nhẹ nhàng nói:

- Anh biết em không cố ý để mọi chuyện thành ra thế này, nhưng anh không thể coi như chưa từng xảy ra. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây.

Câu nói ấy khiến chị dâu bật khóc. Cứ thế, anh trai và chị dâu quyết định ly hôn. Ngày chị rời khỏi nhà tôi, trời mưa rất lớn. Chị kéo vali bước đi, còn anh trai tôi chỉ đứng lặng nhìn theo.

Thật không ngờ chỉ 4 tháng xa nhau, cuộc hôn nhân của anh chị đã đi đến hồi kết. Chị trở về nhà với một đứa trẻ trong bụng, còn anh trai tôi thì mất đi người vợ mà anh từng hết lòng tin tưởng.

Đến giờ, tôi vẫn thấy tiếc. Hai người mới cưới chưa bao lâu, vậy mà mọi chuyện lại kết thúc quá nhanh và theo một cách chẳng ai trong gia đình tôi có thể ngờ tới…

LYLY