
Theo Tạp chí Tri thức, một đám cưới tại miền Tây vừa gây chú ý mạnh trên mạng xã hội khi được đầu tư khoảng 550 triệu đồng, tái hiện không gian xa hoa với gần 600 món gốm sứ kết hợp cùng các chi tiết tranh khảm vàng tinh xảo, tạo nên tổng thể vừa lộng lẫy vừa đậm dấu ấn nghệ thuật.
Sự kiện được tổ chức tại nhà riêng của gia đình chú rể vào đầu tháng 4, do nhà thiết kế Lâm Lâm thực hiện theo concept “Hoàng Hỷ Lam”, nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi mức độ đầu tư công phu và gu thẩm mỹ khác biệt.


Theo chia sẻ từ nhà thiết kế, cặp đôi còn khá trẻ nhưng có gu thẩm mỹ rõ ràng và tin tưởng gần như tuyệt đối, trao toàn quyền sáng tạo để anh tự do phát triển ý tưởng dựa trên cảm xúc và phong cách riêng. Chính sự “mở” này đã giúp toàn bộ không gian được xây dựng liền mạch, giàu tính nghệ thuật và mang đậm dấu ấn cá nhân.
Điểm nhấn của đám cưới nằm ở sự kết hợp giữa gốm lam thủ công, khảm vàng và các chi tiết trang trí mang hơi hướng Á Đông cổ điển, tạo nên cảm giác sang trọng, xa hoa nhưng vẫn tinh tế. Không gian được định hình như một “bức tranh hào môn”, vừa kiêu sa vừa đậm chất truyền thống.

Để hoàn thiện toàn bộ concept, ekip mất gần 3 tháng chuẩn bị và khoảng 4 ngày thi công trực tiếp tại nhà gia chủ. Khó khăn lớn nhất là khâu vận chuyển gần 600 sản phẩm gốm từ TP.HCM về Cần Thơ, đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối trong từng công đoạn từ đóng gói đến lắp đặt.
Theo nhà thiết kế, chi phí thực hiện toàn bộ không gian rơi vào khoảng 550 triệu đồng, trong đó phần lớn dành cho gốm sứ thủ công, thiết kế riêng và logistics. Đáng chú ý, phía sau ý tưởng đặc biệt này là sự hỗ trợ của mẹ chú rể – người góp phần quan trọng giúp hiện thực hóa một đám cưới mang đậm dấu ấn cá nhân và phong cách miền Tây hào sảng.