“Chơi giữa mùa trăng”: Khi thơ ca bước ra khỏi trang giấy để được "sống" trong không gian điện ảnh

Tối 24/4, sự kiện “Chơi giữa mùa trăng” diễn ra tại Tổ Chim Xanh, Hà Nội đã thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ, người thực hành sáng tạo và những người yêu thơ, tạo nên một buổi tối mang màu sắc vừa riêng tư, vừa giàu tính đối thoại.

Một “chỗ chơi” cho thơ

“Thơ là ai” là một dự án thực hành nghệ thuật và văn chương, hướng tới việc mở rộng cách tiếp cận ngôn ngữ và thi ca trong đời sống đương đại. Thông qua các hoạt động sáng tạo, dự án khai thác những chất liệu bình dị của đời sống để chuyển hóa thành biểu đạt nghệ thuật mang tính cá nhân và có chiều sâu.

Trước đó, dự án đã tổ chức nhiều đêm thơ diễn xướng và workshop làm thơ thủ công. Các hoạt động này thu hút nhiều người tham gia đến từ các lĩnh vực khác nhau như công nghệ, khoa học hay kinh doanh, kể cả những người chưa từng viết sáng tạo cũng có thể tự tạo nên một tác phẩm cho riêng mình.

1-1777345067.jpg
Hình ảnh chụp cuối buổi sự tham dự của các bạn thơ trong đêm thơ diễn xướng
2-1777345067.jpg
Hình ảnh chụp các bạn trẻ tham gia sự kiện thơ thủ công

Để tiếp nối điều này, “Chơi giữa mùa trăng” đánh dấu bước thử nghiệm mới khi đưa thơ từ hình thức văn bản sang ngôn ngữ đa phương tiện. Hình ảnh, âm thanh và nhịp dựng cùng tham gia vào quá trình kiến tạo trải nghiệm, mở rộng cách cảm nhận thi ca.

Lấy cảm hứng từ thế giới thơ giàu tính biểu tượng của Hàn Mặc Tử, chương trình không nhằm minh họa nguyên tác mà hướng tới tái cấu trúc tinh thần thơ qua một hình thức biểu đạt mới: phim ngắn nghệ thuật. Dù mang tính thể nghiệm cao, sự kiện vẫn thu hút gần 60 người tham gia từ nhiều độ tuổi và ngành nghề.

3-1777345067.jpg
Một hình ảnh trong phim ngắn “Vọng”

Khi thơ được "chuyển mình" thành trình diễn và điện ảnh

Không ồn ào hay mang tính trình diễn đại chúng, “Chơi giữa mùa trăng” được xây dựng như một hành trình trải nghiệm, nơi người tham dự không chỉ "nghe" hay "xem", mà còn trực tiếp bước vào không gian của thi ca.

Chương trình gồm hai phần chính. Phần đầu tập trung vào việc chuyển dịch thơ từ văn bản tĩnh sang diễn xướng, dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Thị Hồng, người sáng lập dự án "Thơ là ai". Người tham gia cùng các nghệ sĩ thực hành đọc và trình diễn thơ, mở ra nhiều cách diễn giải khác nhau từ cùng một chất liệu.

Điểm nhấn đầu tiên của sự kiện là hoạt động đọc và diễn xướng thơ, nơi các tác phẩm của Hàn Mặc Tử được tiếp cận như những chất liệu sống, mở ra khả năng diễn giải cá nhân, trong đó nổi bật là phần trình diễn của hai nghệ sĩ Ngạo Thuyên và Vũ Ngọc Đan Linh. Thông qua giọng đọc, nhịp điệu và chuyển động cơ thể, họ tạo nên một không gian đa giác quan, nơi cảm xúc được khơi dậy từ những câu chữ vốn chỉ tồn tại trên trang giấy.

4-1777345067.jpg
Hoạt động đọc thơ của khán giả
5-1777345067.jpg
Hoạt động diễn xướng thơ từ Đan Linh và Ngạo Thuyên

Không dừng lại ở việc thưởng thức, khán giả cũng được khuyến khích tham gia diễn xướng, trực tiếp chuyển hóa cảm xúc của mình thành biểu đạt nghệ thuật.

6-1777345067.jpg
Khán giả tập trung lắng nghe và thưởng thức phần trình diễn thơ
7-1777345067.jpg
Khán giả giao lưu, bày tỏ suy nghĩ về thơ ca

Nếu phần thơ mở ra cánh cửa của nội tâm, phần thứ hai của chương trình là buổi chiếu phim ngắn “Vọng”, do Nguyễn Ngọc Bảo Nhi đảm nhiệm lại là một bước chuyển đầy gợi mở. Bộ phim ngắn, lấy cảm hứng từ thơ Hàn Mặc Tử, khai thác ngôn ngữ điện ảnh để chuyển hóa thi ca thành hình ảnh và âm thanh, từ đó tạo nên một trải nghiệm đầy mới mẻ.

Sau phần trình chiếu, khán giả và đoàn làm phim cùng trao đổi về mối liên hệ giữa điện ảnh và thơ, mở ra những góc nhìn mới về cách tiếp cận hai loại hình nghệ thuật này.

8-1777345067.jpg
Đoàn làm phim và khán giả cùng giao lưu về bộ phim ngắn

Xuyên suốt chương trình là các khoảng chia sẻ mở, nơi người tham dự chủ động bày tỏ suy nghĩ và cảm nhận. Chính sự tương tác này đã tạo nên một bầu không khí khác biệt: thơ không còn là thứ gì đó xa vời hay hàn lâm, mà trở thành một chất liệu gần gũi, có thể được “chơi”, được thử nghiệm và tái tạo.

Được biết, “Chơi giữa mùa trăng” là một sự kiện do Nguyễn Thị Hồng và cộng sự thực hiện, nằm trong chuỗi hoạt động được duy trì từ tháng 10/2025. 

Bên cạnh đó, sự kiện còn có tham gia và ủng hộ đến từ một số gương mặt trẻ tiêu biểu trong việc xây dựng cộng đồng sinh hoạt văn nghệ, có thể kể đến Nguyễn Phan Thái Vũ - founder All About Movie, anh Kiên Nguyễn - founder Hà Nội FM, chị Minh Tâm - Co-founder Dòng-chữ...

9-1777343492.jpg
Ban Tổ chức “Chơi giữa mùa trăng”

Không chỉ dừng lại ở một chương trình mang tính trải nghiệm, những sự kiện như “Chơi giữa mùa trăng” phản ánh một xu hướng đáng chú ý trong đời sống văn hóa đô thị hiện nay: Đó chính là sự chủ động của người trẻ trong việc tạo lập các không gian sinh hoạt nghệ thuật độc lập. Thay vì chờ đợi những sân khấu lớn hay các thiết chế văn hóa chính thống, nhiều nhóm nhỏ lựa chọn cách tự tổ chức, tự vận hành những hoạt động phù hợp với nhu cầu và cách tiếp cận của mình.

Có thể thấy, chính những mô hình nhỏ, linh hoạt và mang tính cộng đồng như vậy đang góp phần tạo nên một lớp nền cho đời sống văn hóa hiện đại. Ở đó, nghệ thuật không chỉ là sản phẩm để thưởng thức, mà trở thành một phần của quá trình tương tác, chia sẻ và hình thành kết nối giữa con người với con người.

BTC