Theo China News Weekly, ngày 24/12/2024, một vụ án mạng gây rúng động đã xảy ra tại thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Nạn nhân là chị Miêu Miêu, bị chồng đánh đập dã man đến bất tỉnh rồi ném xuống vực sâu vì tưởng rằng đã tử vong.
Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc chỉ cách 13 ngày sau khi đơn ly hôn của nạn nhân bị tòa án bác bỏ.
Sau khi gây án, người chồng họ Trương chủ động trình báo cảnh sát. Ban đầu, đối tượng khai rằng trong lúc vợ chồng cãi vã, người vợ “nghĩ quẩn rồi tự nhảy xuống vực”. Tuy nhiên, quá trình điều tra nhanh chóng làm rõ đây là lời khai gian dối nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Cơ quan công tố ban đầu khởi tố Trương về tội cố ý gây thương tích, sau đó chuyển sang tội cố ý giết người. Ngày 26/5/2026, vụ án được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hàm Dương.
Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng bản thân không biết vợ còn sống khi đẩy xuống vực nên hành vi chỉ cấu thành “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”, thay vì “cố ý giết người”.
Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân và luật sư đại diện cho rằng đây là hành vi đặc biệt tàn nhẫn, thể hiện sự coi thường tính mạng người khác.

Hé lộ chuỗi ngày bạo hành kéo dài
Miêu Miêu sinh năm 1993, quê tại huyện Vĩnh Thọ, thành phố Hàm Dương. Cô kết hôn với Trương vào năm 2015 sau thời gian quen biết qua mai mối. Hai người có với nhau hai con trai.
Anh trai của nạn nhân cho biết gia đình từng không ủng hộ cuộc hôn nhân này vì Trương có tiếng xấu từ thời còn đi học. Tuy nhiên, Miêu Miêu vẫn quyết định tiến tới hôn nhân.
Theo tài liệu điều tra, cuộc sống sau kết hôn của hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Ban đầu, người thân chỉ nghĩ đó là xung đột thông thường trong đời sống vợ chồng nên luôn khuyên cả hai cố gắng hàn gắn.
Mãi đến giữa năm 2024, Miêu Miêu mới bắt đầu tiết lộ với bạn bè và gia đình về việc bị chồng bạo hành.
Một người bạn của nạn nhân kể lại, vào khoảng hơn 2 giờ sáng một ngày nọ, Miêu Miêu bất ngờ gửi ảnh những vết thương đầy máu trên cơ thể, trong đó có cả dấu vết bị dao rạch.
“Tôi từng nghĩ cô ấy sống rất hạnh phúc. Không ai ngờ phía sau lại là chuỗi ngày đau khổ như vậy”, người bạn chia sẻ.
Tài liệu do gia đình cung cấp cho thấy tháng 7/2024, Trương từng nhắn tin xin lỗi vợ, thừa nhận hành vi đánh đập và hứa sẽ thay đổi.
Đến tháng 9 cùng năm, bệnh viện tâm lý tại Tây An chẩn đoán Miêu Miêu mắc chứng lo âu, trầm cảm và sợ hãi kéo dài.
Ngày 6/11/2024, cô nộp đơn ly hôn với lý do tình cảm rạn nứt. Tuy nhiên, ngày 11/12, tòa án địa phương bác đơn với nhận định “tình cảm vợ chồng chưa hoàn toàn đổ vỡ” và hai người còn con nhỏ.
Sau đó, Miêu Miêu chuyển tới thuê trọ tại khu vực gần Tây An để tránh chồng. Dù không tiết lộ địa chỉ, Trương vẫn tìm được nơi ở của vợ và từng ép cô quay về nhà.

Đánh vợ bất tỉnh rồi ném xuống vực sâu
Theo cáo trạng, ngày 24/12/2024, Trương một mình lái xe đến nơi ở tạm của Miêu Miêu để nói chuyện về chuyện hôn nhân.
Trong lúc tranh cãi, đối tượng liên tục đánh vào vùng mặt và đầu của nạn nhân, thậm chí đập đầu cô vào bệ xi măng khiến Miêu Miêu bất tỉnh tại chỗ.
Sau đó, Trương đặt vợ lên hàng ghế sau ô tô rồi lái xe rời đi. Trong quá trình di chuyển, thấy đầu nạn nhân chảy nhiều máu, đối tượng tiếp tục đấm thêm nhiều lần vào phần thân trên.
Trương sau đó gọi người thân mang cồn và băng gạc tới hỗ trợ sơ cứu. Khi đưa Miêu Miêu tới bệnh viện tại quận Tần Đô, bác sĩ xác định nạn nhân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đồng tử đã giãn và yêu cầu chuyển viện khẩn cấp.
Dù biết rõ tình trạng nguy kịch của vợ, Trương vẫn không đồng ý để bệnh viện tiếp tục cấp cứu mà tự lái xe đưa nạn nhân về nhà.
Khi phát hiện Miêu Miêu không còn dấu hiệu thở và tay lạnh ngắt, Trương tưởng rằng vợ đã tử vong nên lái xe tới khu vực vực sâu ven đường rồi ném nạn nhân xuống từ độ cao hơn 10 mét.
Trong suốt quá trình này, người thân nhiều lần khuyên bị cáo đưa vợ đi cấp cứu nhưng đều bị từ chối.
Kết quả giám định pháp y xác định Miêu Miêu tử vong do chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, ngực và đa cơ quan sau cú rơi từ trên cao.
Gia đình nạn nhân cho biết tại phiên xét xử, bị cáo không hề xin lỗi hay thể hiện sự ăn năn. Phía gia đình mong muốn tòa án tuyên mức án nghiêm khắc nhất để đòi lại công bằng cho người đã khuất.
Sau vụ án, gia đình bị cáo từng liên hệ xin bãi nại với lý do “hai đứa trẻ cần có cha”, song gia đình nạn nhân kiên quyết từ chối và khẳng định không cần bất kỳ khoản bồi thường nào.