Chồng cũ đột nhập nhà, sát hại vợ cùng bố mẹ vợ rồi giấu thi thể trong rẫy: Camera an ninh tiết lộ bí mật lúc rạng sáng

Sau nhiều ngày mất tích, gia đình 3 người tại Thái Lan được phát hiện đã bị sát hại và chôn trong rẫy sắn. Nghi phạm là chồng cũ của người phụ nữ, khai gây án để cướp tài sản lấy tiền đánh bạc.

Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Thái Lan đang gây chấn động dư luận khi một người đàn ông bị cáo buộc sát hại vợ cũ cùng bố mẹ của cô rồi chôn thi thể các nạn nhân trong một rẫy sắn nhằm che giấu hành vi phạm tội. Nghi phạm khai động cơ gây án xuất phát từ việc cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc.

Theo truyền thông Thái Lan, cuộc điều tra được khởi động sau khi một trưởng thôn đến trình báo với Đồn cảnh sát Phaisali về việc ba thành viên trong một gia đình bất ngờ mất tích vào ngày 30/6.

Các nạn nhân được xác định là ông Huay Sita (78 tuổi), bà Tim Sita (69 tuổi) và con gái Phiwatporn Sita (43 tuổi).

Khi đến kiểm tra nơi ở của gia đình, cảnh sát phát hiện căn nhà khóa kín, không có người bên trong. Quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy cửa sau dẫn vào khu vực bếp có dấu hiệu bị cạy phá, trong khi hệ thống camera an ninh của ngôi nhà đã bị hư hỏng.

sat-hai-2-1783063091.jpg
Nghi phạm bị bắt trong khách sạn

Sau khi khôi phục dữ liệu từ camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện hình ảnh chồng cũ của bà Phiwatporn là Samart xuất hiện tại ngôi nhà vào khoảng 2h30 sáng 30/6. Đoạn ghi hình cũng cho thấy người đàn ông này rời đi bằng một chiếc xe bán tải, khiến cảnh sát tập trung điều tra đối tượng.

Từ dấu vết phương tiện, cảnh sát xác định chiếc xe đã bị bỏ lại tại tỉnh Pathum Thani. Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Samart đang lưu trú tại một khách sạn ở thành phố Pattaya và tiến hành bắt giữ vào ngày 2/7.

Trong quá trình thẩm vấn, Samart được cho là đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nghi phạm khai sau khi sát hại ba nạn nhân đã mang thi thể đến chôn trong một rẫy sắn ở tỉnh Nakhon Sawan nhằm phi tang.

Theo lời khai ban đầu, Samart đột nhập vào nhà của vợ cũ với mục đích trộm tiền và tài sản có giá trị để lấy tiền chi tiêu và phục vụ việc đánh bạc. Tuy nhiên, ngay sau khi vào nhà, đối tượng bất ngờ chạm mặt bố vợ cũ là ông Huay và đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

sat-hai-1-1783063091.jpg
Sau khi bị bắt, Samart đã được áp giải trở lại tỉnh Nakhon Sawan để phục vụ công tác điều tra.

Nghe thấy tiếng động, bà Phiwatporn và mẹ chạy đến kiểm tra thì cũng bị nghi phạm sát hại.

Ngoài vụ án mạng nói trên, Samart còn thừa nhận từng hai lần đột nhập trộm cắp tại chính ngôi nhà này trước đó. Cụ thể, vào ngày 21/4, đối tượng lấy trộm khoảng 114.000 baht tiền mặt. Đến ngày 8/5, nghi phạm tiếp tục quay lại và lấy thêm khoảng 32.000 baht.

Sau khi bị bắt, Samart đã được áp giải trở lại tỉnh Nakhon Sawan để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng cho biết vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi trước khi hoàn tất hồ sơ và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Minh Khuê (theo Thethaiger)