Chồng cũ xuất hiện ngay trước ngày cưới và xin ở lại qua đêm, hôm sau tôi hủy hôn

Tôi không ngờ đêm đó lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì người trong cuộc hết yêu, mà bởi một sai lầm quá lớn khiến niềm tin không thể quay trở lại như cũ. Tôi từng nghĩ mình đã bước qua được quãng đời đau khổ ấy, cho đến khi chồng cũ xuất hiện ngay trước ngày tôi chuẩn bị trở thành cô dâu một lần nữa.

Tôi và chồng cũ từng có một gia đình nhỏ với cô con gái, nhưng cuộc hôn nhân ấy tan vỡ sau khi anh ngoại tình. Mẹ chồng khi đó cũng đứng về phía con trai, thậm chí lấy chuyện tôi chỉ sinh được một đứa con để chì chiết và khiến mẹ con tôi phải rời khỏi nhà. Tôi đưa con đi với đúng một chiếc vali. Những ngày đầu vô cùng khó khăn, nhưng tôi tự nhủ mình không được gục ngã bởi phía sau còn có con gái cần mẹ.

Suốt nhiều năm, tôi vừa làm việc vừa chăm con. Hai mẹ con dần có cuộc sống ổn định hơn. Con gái lớn lên ngoan ngoãn, còn tôi cũng nhận được sự quan tâm của một người đàn ông kém mình vài tuổi. Anh kiên trì ở bên, cho tôi cảm giác được trân trọng và khiến tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa.

Ảnh minh hoạ

Tôi tưởng mọi chuyện đã được an bài, và cuối cùng bản thân cũng hạnh phúc, cho đến khi chồng cũ bất ngờ xuất hiện. Anh nói những năm qua vẫn thường tìm cách gặp con, và rất hối hận về những gì từng gây ra cho mẹ con tôi. Tôi không muốn quay lại, nhưng cũng không ngăn anh làm tròn trách nhiệm của một người cha nếu điều đó thực sự tốt cho con.

Khi biết tôi sắp cưới, anh càng tìm cách gặp con gái nhiều hơn. Một tối, anh bất ngờ đến nhà. Tôi còn chưa kịp nói gì thì con bé đã chạy ra ôm bố. Hai bố con trò chuyện rất lâu. Đến khi trời đã muộn, con gái bất ngờ nắm tay tôi, vẻ mặt tội nghiệp: "Mẹ cho bố ngủ lại một đêm được không? Con muốn được ngủ với bố”. Nhìn ánh mắt van xin của con, tôi không nỡ từ chối.

Đêm ấy, sau khi con gái ngủ, tôi và chồng cũ ngồi ở phòng khách nói chuyện. Anh kể về những năm tháng sau ly hôn, về sự hối hận và những chuyện đã xảy ra với gia đình cũ. Tôi nghe, nhưng không còn cảm giác của người phụ nữ năm xưa. Tôi chỉ thấy một người đàn ông từng khiến mình tổn thương, và một người cha mà con gái vẫn còn rất yêu.

Có lẽ vì quá nhiều cảm xúc đan xen, tôi đã yếu lòng. Nhưng chính khoảnh khắc ấy lại khiến tôi nhận ra, mình chưa thực sự sẵn sàng bước vào một cuộc hôn nhân mới. Sáng hôm sau, con gái tự tay dậy sớm phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Nhìn bố mẹ ngồi cùng nhau, con bé vui đến mức liên tục kể chuyện. Rồi con nhỏ giọng nói: "Con chỉ muốn bố mẹ ở cùng nhau như ngày trước, con không muốn sau này gọi người khác là bố”. Tôi nghe mà nghẹn lòng.

Ảnh minh hoạ

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng kiếm tiền, cho con cuộc sống đủ đầy thì đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng hóa ra, một đứa trẻ sau khi cha mẹ chia tay vẫn có những khoảng trống cảm xúc mà người lớn rất dễ bỏ quên.

Con gái tôi đã âm thầm nhớ bố suốt nhiều năm. Con vẫn gặp bố nhưng không dám nói nhiều với mẹ vì sợ mẹ buồn. Trong khi đó, tôi lại quá bận rộn với cuộc sống và vội vàng nghĩ đến việc xây dựng một gia đình mới mà chưa thật sự hỏi con đang cảm thấy thế nào.

Ngay ngày hôm ấy, tôi quyết định dừng kế hoạch đám cưới. Tôi không hủy hôn vì muốn lập tức quay lại với chồng cũ. Tôi cũng chưa biết tương lai giữa chúng tôi sẽ đi về đâu. Điều tôi chắc chắn là mình cần một khoảng thời gian để bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ càng và quan trọng nhất là lắng nghe con gái để biết được con có thực sự sẵn sàng bước vào một gia đình mới cùng mẹ...

Tâm sự từ độc giả minminle…@gmail.com

Đi thêm bước nữa đối với những ông bố bà mẹ đơn thân quả thực là một quyết định vô cùng khó khăn bởi rào cản lớn nhất có lẽ chính là những đứa trẻ. Tuy nhiên đây cũng là một điều nên được khuyến khích bởi khi trẻ lớn lên và trưởng thành, người đồng hành trong cuộc sống của mình lại chính là bạn đời chứ không phải những đứa trẻ. Ngoài ra, trẻ sống trong một gia đình có cả bố và mẹ phần lớn sẽ phát triển tốt hơn những em bé thiệt thòi.

Tuy nhiên trước khi bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới với người mới, cha mẹ nên hiểu cảm giác của trẻ, đặt mình vào cương vị của con để trò chuyện và lắng nghe suy nghĩ của con. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho trẻ hiểu được việc mẹ lấy thêm chồng, bố lấy thêm vợ không có nghĩa là sẽ bỏ rơi con, không có nghĩa là san sẻ tình cảm. Mẹ lấy chồng tức là làm cho cuộc sống của hai mẹ con trở nên vui vẻ và tốt đẹp hơn. Và việc bố lấy thêm vợ cũng giống như thế. Nếu con có thể một người anh chị em để cùng lớn lên và trưởng thành sẽ rất vui, vui hơn khi con lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình.

Bên cạnh đó mỗi ông bố bà mẹ đơn thân cần lựa chọn kĩ đối tượng trước khi muốn kết hôn. Họ phải là những người đàn ông, đàn bà không chỉ tốt với mình mà phải tốt với con của mình. Do đó, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy luôn đặt con ở vị trí ưu tiên để quyết định việc lập gia đình mới.

TRANG TRI