Tôi kết hôn được 8 năm, có một cô con gái nhỏ. Trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi từng nghĩ mình đang có một gia đình bình thường, dù cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng êm đềm.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện chồng ngoại tình với một cô gái trẻ làm ở quán bar.
Lúc đầu, tôi không tin. Tôi tự tìm đủ lý do để bao biện cho anh, nghĩ có thể đó chỉ là phút yếu lòng. Tôi khóc, nói chuyện thẳng thắn và cho anh một cơ hội quay về vì không muốn con gái phải lớn lên trong một gia đình thiếu bố hoặc mẹ.
Anh hứa sẽ chấm dứt, nhưng lời hứa ấy chỉ kéo dài được một thời gian. Tôi phát hiện anh vẫn lén lút liên lạc với cô ta. Có những đêm anh nói phải làm thêm, nhưng tôi thừa biết anh đang ở đâu. Dần dần, tôi không còn muốn chất vấn nữa, bởi mỗi lần hỏi, thứ nhận lại chỉ là những lời giải thích qua loa.
Tôi vừa giận chồng, vừa thương con, lại thấy mình như người thất bại trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Tôi đau đớn khi phát hiện chồng ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc ấy, công ty có một chuyến công tác vài ngày ở tỉnh khác. Tôi được sếp phân công đi cùng để gặp đối tác và xử lý công việc.
Đến ngày cuối cùng, sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng, cả nhóm tổ chức một bữa liên hoan để ăn mừng. Bình thường tôi rất ít uống rượu, nhiều lắm cũng chỉ vài chén, nhưng hôm đó vì những chuyện dồn nén suốt thời gian qua, tôi cứ uống hết ly này đến ly khác, mặc kệ sếp vài lần nhắc tôi nên dừng lại.
Thấy tôi khác thường, anh hỏi chuyện. Bình thường, tôi hiếm khi tâm sự chuyện gia đình với đồng nghiệp, càng không muốn đem chuyện xấu trong nhà ra ngoài. Nhưng hôm đó, có lẽ vì men rượu và những ấm ức dồn nén quá lâu, tôi lại kể hết với sếp. Anh chỉ im lặng lắng nghe, không khuyên nhủ hay phán xét gì.
Khi mọi người về phòng nghỉ, tôi cũng loạng choạng trở về. Sếp đi cùng để đưa tôi đến tận cửa phòng. Nhưng lúc ấy, anh bất ngờ nói nếu tôi buồn, muốn có người tâm sự thêm thì có thể sang phòng anh ngồi một lát.
Tôi biết lời đề nghị ấy có thể dẫn đến chuyện gì. Nhưng khi ấy, tôi đang quá tổn thương và phẫn uất. Tôi nghĩ đến cảnh chồng mình vẫn ngang nhiên qua lại với người phụ nữ khác, nghĩ đến những lần mình khóc một mình trong phòng ngủ. Có lẽ men rượu cũng khiến tôi mất đi sự tỉnh táo vốn có, và cuối cùng, tôi bước vào phòng anh.
Đêm đó, tôi đã làm một chuyện mà chính mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm. Tôi và sếp “lên giường” với nhau.
Rạng sáng, tôi tỉnh dậy khi cơn say đã tan bớt. Ký ức về đêm qua lần lượt ùa về khiến tôi choáng váng. Tôi vừa hối hận, vừa xấu hổ, thậm chí thấy ghê sợ chính mình. Tôi từng căm ghét việc chồng ngoại tình, vậy mà giờ đây, tôi cũng đã phản bội cuộc hôn nhân của mình.
Tôi định lén trở về phòng thì nhận ra sếp đã tỉnh, bàn tay anh đang khẽ vuốt tóc tôi. Không biết phải đối diện với sếp thế nào, tôi đành nằm im, giả vờ ngủ tiếp. Một lúc sau, anh hôn lên trán tôi rồi khẽ thì thầm:
- Cuối cùng thì ngày này cũng đến, không bõ công anh chờ đợi.
Câu nói ấy khiến tôi lạnh người. Tôi lập tức mở mắt, quay sang nhìn anh, lắp bắp hỏi:
- Tại sao anh lại nói như vậy?
Tôi hỏi, lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Đêm đó, tôi đã lên giường với sếp. (Ảnh minh họa)
Anh im lặng vài giây rồi thú nhận đã thầm thích tôi từ lâu. Nhưng tôi đã có chồng, anh biết mình rất khó có cơ hội nên đã tìm một cô gái làm việc ở quán bar, thuê cô ta tiếp cận chồng tôi, từng bước khiến hai người nảy sinh quan hệ. Anh muốn tôi tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của chồng và chủ động rời khỏi cuộc hôn nhân ấy.
- Trong chuyện này, em không thể trách anh. Nếu chồng em đủ chung thủy thì dù người khác có chủ động đến đâu, anh ta cũng đâu dễ dàng phản bội em.
Tôi nghe mà choáng váng. Không ngờ phía sau chuyện chồng ngoại tình lại có bàn tay của chính người sếp mà tôi luôn tin tưởng. Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp:
- Anh không hối hận. Nếu không làm vậy, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi cuộc hôn nhân ấy. Anh chỉ muốn có một cơ hội được ở bên em. Em cho anh cơ hội được không?
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ trở về phòng.
Vợ cũ của sếp đã qua đời vì tai nạn hơn chục năm trước. Từ đó, anh một mình nuôi con trai trưởng thành. Trong mắt nhiều người, anh là một người đàn ông thành đạt, chín chắn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại dành tình cảm cho mình, thậm chí còn sắp đặt để phá vỡ gia đình tôi.
Tôi biết mình sẽ ly hôn, bởi cuộc hôn nhân này đã rạn nứt từ lâu. Nhưng tôi chưa biết có nên bước tiếp với sếp hay không. Anh có thể dùng thủ đoạn để có được tôi, vậy sau này, nếu tình cảm thay đổi, liệu anh có dùng chính những thủ đoạn ấy để rời bỏ tôi?
Tôi sợ mình vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân với người không chung thủy, lại bước vào một mối quan hệ mà bản thân chẳng thể biết có nên tin hay không. Tôi nên làm gì đây?