Chuyện tình "vợ 17 - chồng 19" trong showbiz Việt: "Gia đình cô ấy tri thức, không thích tôi vì tôi quậy phá"

Ông thổ lộ: "Nhiều người cứ nói sao ông này khen vợ ông hoài! Không phải đâu, tôi nói bằng sự thật, bằng trong tâm của tôi. Bởi một người vợ mà lo cho 4 đứa con, từ lúc nó còn nhỏ cho tới lớn, đó là tình thương mà tôi rất quý ở người phụ nữ".

XEM VIDEO: Hồng Đào ngưỡng mộ chuyện tình của vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc.

NSƯT Bảo Quốc từng bị cha ruột "khích" nên mới diễn trên sân khấu

Mới đây, NSƯT Bảo Quốc xuất hiện trong chương trình The Khang Show. Nam nghệ sĩ là thanh xuân của nhiều khán giả với những vai diễn để lại ấn tượng khó quên. Tại cuộc trò chuyện, danh hài cho biết vợ chồng vẫn thường xuyên về Việt Nam khi thấy nhớ con cháu nhưng không ai biết.

Nói về một ngày của mình, nghệ sĩ Bảo Quốc tiết lộ: “Sáng sớm khi thức dậy thì trước hết tôi tập thể dục, đi bộ khoảng 1h tới 1h15 phút. Đi về vệ sinh sạch sẽ, xong xuôi thì thắp nhang thờ Phật, tụng kinh khoảng chừng nửa tiếng rồi tôi mở tin tức lên, báo chí, xem hoạt động nghệ thuật trong nước như thế nào”.

NSƯT Bảo Quốc trong cuộc trò chuyện mới đây.

Chia sẻ về vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của mình, nam nghệ sĩ tâm sự đó chính là vai đầu đời của mình: “Đó là thế vai. Lúc đó trong đoàn có một cậu ngang tuổi tôi, 9-10 tuổi, diễn vở Người tình không bao giờ cưới của đoàn Thanh Minh. Lúc cậu đó ngã bệnh. Ba của tôi là nghệ sĩ Năm Nghĩa đã tạo được một đứa con gái là chị của tôi - chị Thanh Nga đã bắt đầu nổi tiếng rồi. Ông cũng có một cậu con trai và muốn truyền nghề lại cho, mà tôi chỉ ham đi đá banh chứ không có mê nghệ thuật. Ba cứ dạy hoài, đánh hoài mà cũng không theo, nhưng đặc biệt đêm nào diễn cũng ngồi cánh gà xem.

Khi cậu kia ngã bệnh, người lớn thì thế nhau được chứ con nít làm sao thế! Không nhẽ vì vai đó mà trả vé. Thành ra ba tôi nói khích tôi: ‘Có đóng được không? Hữu Nghĩa đóng giỏi lắm đó. Con làm được như Nghĩa không?’ Tôi bảo: ‘Dư sức, tối con làm cho ba coi’. Nói vậy thôi chứ có nghĩ gì đâu, con nít mà. Nhưng ngồi cánh gà xem thì tôi thuộc vai, khi tôi diễn thành công thì khán giả rất khen là diễn tự nhiên và có những nét mới hay hơn. Ba tôi đứng cánh gà xem, đêm đó ông ngã bệnh, vài ngày sau ông mất. Nếu nói về ấn tượng vì vai đó tôi ấn tượng hoài trong đầu. Từ đó tôi mới theo nghề và mới có được Bảo Quốc bây giờ”.

Hình ảnh Bảo Quốc khi còn trẻ.

Khi chuyển sang diễn hài, tên tuổi của NSƯT trở nên cực hot, ông chạy show rất nhiều sân khấu một đêm. Ông nói: “Thời tôi nổi danh về hài thì sân khấu hài lúc đó là tột đỉnh. Các vở kịch, vở cải lương, các sân khấu đại nhạc hội, các chương trình ca nhạc… làm gì cũng phải có hài. Hàng tuần là phải có đêm chuyên về hài. Lúc đó tôi đang nổi tiếng. Có những sân khấu, nơi tổ chức mời tôi, tôi không tự cao đâu mà nói sự thật về thời đỉnh điểm, người ta mời tôi diễn 3 đêm ở 3 tỉnh khác mà tôi kẹt lịch thì họ sẵn sàng dời qua ngày khác để họ chờ tôi. Tôi bảo tôi chỉ diễn 1-2 đêm, còn cho người ta diễn nữa”.

Ông cho hay, thậm chí khán giả đông quá khiến ông phải leo hàng rào để cho kịp giờ diễn: “Tôi nói điều này khó tin nhưng trong một cái Tết, từ mùng 1 tới mùng 10, một ngày tôi diễn hơn 20 suất. Chỉ riêng sân khấu Tao Đàn và sở thú, ban ngày tôi diễn từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, cứ chạy qua chạy lại hai bên để diễn. Nhiều khi tôi qua bên sở thú đông quá, không đi xe vào được, phải leo rào vào diễn cho kịp. Người ta chen đông vào để xem tôi diễn. Diễn xong tôi lại leo rào để chạy sang sân khấu Tao Đàn. 

Ban đêm, tôi diễn khắp các sân khấu, rạp hát từ quận 1 tới quận 10, diễn cho các đoàn, tính ra 6, 7 suất. Tới những ngày cuối Tết là mùng 7, mùng 8 là khan tiếng rồi, ra diễn có nói được đâu nhưng khán giả vẫn vỗ tay vì thương tôi. Thời điểm họ thương mình thì cái gì họ cũng chấp nhận được hết. Thời đỉnh điểm của tôi là như thế, thiệt tình đồng lương lúc đó không bao nhiêu đâu nhưng mình làm được".

Hiện tại ông không còn đi diễn nhiều mà tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ con.

Nghệ sĩ Bảo Quốc rất đam mê sân khấu nhưng đến giờ ông giảm dần tần suất xuất hiện. Nguyên nhân một phần do sức khỏe. Có khi ông mê đến nỗi vừa mổ 15 ngày đã ra sân khấu diễn, không biết sức khỏe “ở đâu nhào vô”, ông đóng vai Bao Công hùng hồn, phải la lên dữ dằn nhưng vẫn làm được. 

Lý do thứ 2, nam nghệ sĩ nói: “Mình cũng lớn tuổi rồi, lứa khán giả mà yêu thương tôi bây giờ cũng lớn hết rồi, thương lắm người ta mới đến với mình, chứ để người ta đến cũng khó khăn lắm. Bây giờ khán giả trẻ hơn nhiều, thì có lứa nghệ sĩ trẻ để các em các cháu thích coi hơn. Mình cảm thấy thôi lớn rồi, mình nhường lại sân khấu lại cho các em các cháu. Chỉ trừ trường hợp diễn với những lứa tuổi của tôi, tôi nghĩ lúc đó là chung một thời đại của mình và khán giả ở thời đại đó thì tôi sẽ có mặt”.

Nam danh hài luôn kể về vợ một cách đầy trân trọng

Khi MC đưa ra bức ảnh của NSƯT Bảo Quốc và vợ, ông dí dỏm nói: “Người yêu quý của tôi đó". Bảo Quốc chính là người yêu đầu tiên của bà Thu Thủy. Nam nghệ sĩ tiết lộ: “Tôi và cô ấy cũng có nhiều cái đặc biệt lắm, chúng tôi ở chung xóm. Chiều tới là tôi đá banh ở đường nhỏ sau nhà, phá làng phá xóm lắm, lấy 2 cái biển cấm dựng 2 đầu đường để vào đá banh, thành ra gia đình cô ấy ghét lắm. Quậy quá mà. Khi lớn lên, gia đình cô là gia đình công chức, trí thức cũng không thích lắm về nghệ thuật sân khấu. 

Hồi 15-16 tuổi, bà xã tôi đi học tự nhiên bị bể bánh xe đạp, tôi chạy Honda tới, lúc đó bắt đầu hơi nổi tiếng rồi. Tôi bảo: ‘Thủy đi học trễ giờ không? Lên tôi chở đi’. Chắc duyên trời đưa hay sao không biết, tôi chạy tới thì thấy đang lụi cụi với cái xe. Tôi chở cô ấy tới trường và bảo ‘Mấy giờ ra, tôi tới tôi đón?’ Chiều tôi tới thì trời mưa, tôi ghé mua cái áo mưa có chỗ chui 2 cái đầu rồi lại đón.

Lạ cái mà bả cũng chờ tôi đón, nếu không thích thì chờ làm chi, bạn bè đưa về! Bấy giờ bắt đầu quen nhau. Từ 2-3 tuổi ở xóm mà tới 15-16 tuổi mới quen nhau. Khi tôi cưới cô ấy là tôi 19, còn cô ấy 17. Chưa bước qua tuổi 18, đâu có làm hôn thú được. Làm hôn thú tôi bị nói dụ dỗ vị thành niên (Cười)”.

Nam nghệ sĩ và vợ có mối tình từ thời thanh xuân đến nay.

Được hỏi sao cưới sớm vậy, nam nghệ sĩ bày tỏ: “Không biết làm sao nữa. Tất nhiên gia đình bên cô ấy không bao giờ chịu. Bà già còn dễ chút chứ ông già vợ là khó khăn lắm. Công chức mà, họ nói nghệ sĩ thì thay bạn đời như áo. Có quan niệm đó. Bản thân tôi lúc đó cũng muốn cưới đi, kệ tới đâu thì tới. Tôi thương bả thiệt, thương lắm! Bả cũng thương tôi lắm. Bả nói câu hơi sến: ‘Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm’. 

Nhưng mà rồi má vợ tôi cũng thích cải lương lắm. Bà bảo ‘Thôi cứ xin ông cho tôi gả đứa con gái này, có 4-5 cô con gái mà, xin ông cho tôi gả đứa con này đi’ và gả cho Bảo Quốc. Lúc đó cô ấy mới học lớp 11. Khi về gia đình vợ, cho đến bây giờ tôi là người rể được gia đình thương nhất và có một phần nào quý trọng cái nghề của tôi. Điều đó khiến tôi vui lắm”.

Được hỏi sau khi lấy chồng, bà xã có học tiếp không, ông hài hước: “Có chồng rồi học gì nữa! Về tôi dạy hết rồi (Cười). Do ông trời se duyên vậy mà. Giờ hơn 50 - 60 năm rồi, con cái lớn lên thành công cũng vui rồi”. 

Cặp đôi vượt qua sự phản đối của gia đình và xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Tiết lộ về bà xã, danh hài chia sẻ: “Bà ấy nội trợ rất giỏi, điều đó tôi rất quý. Nói chơi vậy thôi chứ lúc đó cuộc sống khó khăn lắm. Vợ 17, chồng 19 còn quá trẻ luôn, kiếm được đồng tiền đâu phải dễ đâu, mặc dù lúc đó nổi tiếng. Khi con ra đời, 4 đứa một lượt luôn, cô ấy lo chăm sóc, học hành, dạy dỗ để cho con được thành nhân. Tới bây giờ, 2 vợ chồng lớn rồi, vẫn lo cho con, lo cho cháu, cho chắt luôn”.

Ông thổ lộ: “Nhiều người cứ nói sao ông này khen vợ ông hoài! Không phải đâu, tôi nói bằng sự thật, bằng trong tâm của tôi. Bởi một người vợ mà lo cho 4 đứa con, từ lúc nó còn nhỏ cho tới lớn, đó là tình thương mà tôi rất quý ở người phụ nữ. Nên khi nói về vợ là tôi rất trân trọng.

Tôi 3 lần mổ gan, có lần cắt nửa gan luôn. Thì người cận kề bên tôi và mấy đứa con là vợ tôi chứ ai. Bác sĩ không cấm ăn gì hết mà bả cấm quá trời quá đất. Nhưng mà tôi không ăn tôi cũng mập mà (Cười)”.

Ông luôn tự hào vì giữ gìn được sự đàng hoàng và có một gia đình yên ấm.

Nam nghệ sĩ nói, vợ ông gác lại sự nghiệp, chỉ mong muốn có 1 gia đình hạnh phúc, 1 người chồng đàng hoàng nên ông rất cố gắng để làm một người chồng đàng hoàng. Hàng ngày, có việc gì nặng nhọc thì ông sẽ làm cho vợ. “Lau nhà, quét nhà, giặt đồ tôi cũng làm được. Vui lắm. Tôi bảo với bả, bây giờ dạy tôi nấu ăn nữa là mua áo đầm cho tôi mặc”, ông cười.

Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, ông tâm sự: “Đó là do 2 đứa thôi, cả tôi và vợ tôi. Tuổi trẻ có nhiều cám dỗ lắm. Nếu tôi chung thủy yêu cô mà cô không chung thủy thì cũng không được, mà cô ấy chung thủy yêu tôi mà tôi cà chớn thì cũng hỏng. Điều đó phải ở cả 2 bên. Tôi rất vui khi có được một gia đình như thế này. Con cháu tôi thương cha thương mẹ vì cha mẹ lo cho chúng từng chút. Tới bây giờ các con lớn lên rất có hiếu, lễ phép”.

ANNE